1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo quan tâm hay ban phát t/c?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thienbucon, 14/01/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienbucon

    thienbucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Các bác vào chém hộ e,

    Số là tối hôm bữa vừa cafe với đứa bạn xong, thấy đang cao hứng và nhớ tới e cáo đang tán (tiến độ công trình khoảng 3 tháng) nên ra gần đấy mua 1 cái bánh ngọt rồi phi xe thẳng lên nhà cáo kiu cáo ra ngoài ngồi 8, bảo mới mua cho cái bánh ăn cho ấm bụng [r32)] Lúc đấy cáo hỏi e đi đâu mà tự nhiên đến h này (10h30 tối) thì e chém gió là tự nhiên hnay nhớ cáo quá nên chạy qua thăm thôi chả có toẹt gì, xong cáo mắc cỡ quay mặt đi cười chứ chả nói gì. E bảo đưa bánh thế không cám ơn mình à, thì cáo bảo "câu nệ vậy, ng` ta thấy cảm động là đc rồi..."

    Chuyện chả có gì nếu mấy hôm sau đang nt rủ cáo đi chơi thì cáo bảo là mốt đừng làm như hôm trước nữa, thấy e chạy xe qua chút rồi về nên cáo thấy tội vì nhà nhà e xa quá (bữa đấy e chỉ nán lại độ 10 phút chém gió tí thôi rồi chuồn, vì đã khuya mà khu nhà cáo cũng khá phức tạp). Còn rủ đi chơi thì gấu vẫn ok chả lăn tăn gì :-c

    Cáo nói thế là quan tâm hay không muốn e làm phiền bất ngờ thế các bác :-??Ca này sắp đến giai đoạn chốt đc chưa, chém hộ e.

    P/s: À, đọc xong có thể nhiều bác sẽ bảo e dính phốt là bộc lộ cho cáo biết t/c of mình qua mấy câu nói nhớ nhung. Thì e xin nói luôn là e với cáo này đã đi đến giai đoạn đánh bài ngửa nhau cả rồi, cáo biết tỏng là e là thợ cưa nhưng không phải dạng gà công nghiệp, ko lăn tăn ko vồ vã và có phần bí hiểm khiến cáo tò mò [r23)]Bằng chứng cáo có tín hiệu đèn xanh là lúc nào e alo phát rủ đi chơi (ngay trong ngày hay cách 1,2 ngày) mà cáo ko bận đột xuất hay có lịch thì cáo cũng chịu đi cả, mà đi chơi thì cả 2 cũng rất vui vẻ, e chém gió mà cứ thấy cáo mỉm miệng cười suốt, cáo cũng tâm sự chia sẻ với e nhìu chuyện và cũng chịu khó lắng nghe.
  2. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Chuyện thường mà. Thế là ổn rồi. Còn chuyện chốt hạ. Cứ vật nó lến giường rồi hổn hển nói ai láp viu.
  3. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Nếu những biểu hiện bác kể là đúng thì cáo nó cũng kết bác rồi .
    Triển chiêu đi thôi ;))
  4. thislove

    thislove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    28
    Chúc đôi trẻ hạnh phúc ! hhihiih .
    Lâu lắm mới có pic vui vui.
  5. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Chủ top đêm hôm đến nhà em ý thế, em ý vừa ngại hàng xóm, vừa ái ngại cho chủ Top vất vả, nên nói vậy thôi. Cách chủ top tặng quà hôm đấy đã ghi được điểm trong con mắt của em ý rồi, nhưng cũng đừng vì thế mà lạm dụng cách ý. Còn lại thì cứ làm theo con tim mách bảo. Ca này sáng.
  6. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    lúc gái hỏi "đi đâu mà tự nhiên đến giờ này ....."
    nên trả lời: " anh có việc đi qua, nhớ đến em nên rẽ vào mua luôn. ngon không, hihi" như vậy gái thấy thoải mái hơn vì không có cảm giác làm phiền chú.
  7. thienbucon

    thienbucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bẩm báo tình hình các bác e xin cập nhật thêm info là cáo với e thì rất hay đi chơi, hẹn hò chém gió các thứ, xưng hô thì = nickname cũng thân mật (bọn e = tuổi) nhưng đến h thì cáo vẫn chưa cho e nắm tay, và cũng chưa thấy chủ động nt hay gọi điện j cho e cả. Nên hiện tại vẫn chưa đẩy đưa đc tới giai đoạn đụng chạm sờ nắm như bí kíp của bác Quarker.

    Mà cáo này thì vệ tinh với đuôi nhiều vô kể [r37)] nên e có cảm giác ca này mà ko chốt thì hốt phân mà chốt bậy thì hốt cám [r23)]

Chia sẻ trang này