1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cao su, biểu hiện của con ng văn hóa kém

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi But_chi_new, 23/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Cao su, biểu hiện của con ng văn hóa kém

    Ai cũng biết cảm giác bực mình khi chờ đợi kể cả chờ bạn gái. Và khi chúng ta bắt người khác chờ đợi thì hẳn ng đó cũng có cảm giác tương tự. Cao su đầu tiên là biểu hiện của sự thiếu tôn trọng ng khác và cũng là thiếu tôn trọng mình.
    Cao su cũng là biểu hiện của nếp sống nông nghiệp đã ăn sâu vào tiềm thức. Đúng giờ để công việc có thể diễn ra đúng như theo kế hoạch, đúng tiến độ. Khi chúng ta cao su 5 phút thôi thì cũng là đã lãng phí 5 phút của những ng đang chờ đợi bạn. Đúng giờ cũng là biểu hiện của cách biết sắp xếp thời gian biểu hợp lý, biết nâng cao khả năng lao động, hiệu suất trong công việc. Đó chính là biểu hiện của con ng có văn hoá.
    Thật buồn là trong 80, có rất nhiều ng đã và đang học ĐH, Cao Đẳng hoặc đã đi làm thế nhưng hiện tượng cao su diễn ra rất phổ biến, hầu như lần nào cũng vậy. Với những ng đã qua đào tạo còn thế, hỏi cả xã hội thì thế nào. VN đặt ra mụch tiêu CN hóa, hiện đại hoá vào năm 2020 thì cái phải làm đầu tiên là xây dựng nếp sống công nghiệp. Hy vọng lần sau sẽ không co hiện tượng cao su trong 80.



    Em là cánh én nhỏ
    Chao xuống giữa đời tôi
    Cho lòng tôi xao động
    Khi mùa xuân tràn về
  2. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Ôi theo không kịp Butchi trong những topic mới ra lò lần này của cậu, Linus cũng muốn dành thời gian hỗ trợ cho hoạt động của box trên mảng ofline mạnh lên, nhưng đề nghị cậu lần sau có viết thì cũng từ từ cho mình cao su chút nhé...
    Không đùa nữa, nhưng mà thực ra thì chuyện này cũng khó nói lắm Butchi ạ. Linus nói thì lại phải kiểm điểm lại xem bản thân có hay cao su không, nhưng mà bản thân nhận thấy là đôi khi cao su vì ba nguyên nhân chính: Thứ nhất là cao su vì không thích tới, thức hai là có việc đột xuất thật sự và thứ ba là cá tính lề mề không có kế hoạch. Nếu Linus tự nhận thì cho rằng bản thân thuộc loại cao su vì không thích tới, cai khó nhất là đôi khi có những cuộc hẹn không thể từ chối, cứ phải nhận lời. Nhưng cũng sẽ cố gắng đủ can đảm đề giám nói thẳng là không thích tới. còn cái thứ hai thì Linus nghĩ mình ít khi có, mà có có thì bây giờ phương tiện truyền thông đại chúng tốt thế có gì mà không liên lạc được, có chăng thì 10 lần may ra có 1,2 lần. Và chắc chắn không thuộc loại thứ 3.
    Nhưng mà đúng là cần có sự tôn trọng người khác thật.
    Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, thế mới là biết.
  3. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Hic, em cũng cao su, nhưng mừ ít thui. Và em cũng giống anh Linus, không thuộc dạng thứ 3 theo như phân loại của anh ý.
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ...
  4. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Chờ bạn gái là kinh khủng nhất, phản đối cao su...ờ..mà mình cũng hay cao su thì phải. Sửa chữa ngay vậy...Ngồi chờ cả tiếng thì chẳng sao, chậm có 5 phút mà ầm cả lên. Ghét vật.
    You are just one person in a whole world, but for me, you are my whole world

  5. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    công nhận mình ghét nhất phải an cao su, lần trưóc đi suối ngọc, butchì cho mình cáou ở đầu ngõ đến hơn cả mấy lần 5p í chứ... hự hự.. vẫn tức đây nè
    Lazy girl

Chia sẻ trang này