1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cao Su ...Lủng Group dzô đây!!!!!!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Condor, 17/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Không biết "cao su ... lủng" là gì mà sao biết double nhân sự thế Rùa ?
    Mà nè, ra biển thì làm ơn Rùa cho Mr Đàm ở nhà giùm tém với. Lôi Mr ấy ra PT chi cho bác ấy khàn giọng, đen da mà tém thì nghe xong dễ đâm đầu xuống biển lắm
    Các bác Cao su ... Lủng thông cảm cho em vô spam chút.
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Sau ngày 7XSg đi Phan Thiết 1 số tháng đáng kể, có 1 thành viên mới của 7XSG mò lên cà phê Tí Nị để ra mắt. Thành viên này thấy bác Condor vừa ngồi uống cà phê vừa hai tay ẵm hai đứa bé. Thành viên mới trông thấy thích quá liền tiến lại nựng và hỏi:
    - Ôi chao ôi, hai em bé trông dễ thương quá! Hai cháu tên gì vậy bác Condor?
    Condor nhìn người mới với vẻ cực kỳ cau có, không trả lời. Newbie tiếp tục hỏi:
    - Bé nào là trai bé nào là gái vậy ông?
    Condor càng quạu hơn, xoay mặt đi chổ khác. Newbie bắt đầu nóng:
    - Ông làm cha kiểu gì đây? Tôi hỏi thăm con ông mà ông quạu với tôi à?
    Condor nhăn nhó trả lời:
    - Tôi đâu phải cha tụi nó. Tôi là người bán Cao Su thôi. Cao su bị lủng thì ba má tụi nó khiếu nại đòi tiền lại. Tôi phải đem tụi nó về nuôi nè.
  3. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Có một cô gái nọ cực kỳ xinh đẹp nhưng vẩn giử được sự trong trắng của mình trước bao chàng trai chỉ nhờ vào tuyệt chiêu bí truyền do mẹ cô chỉ dạy : đó là khi cảm thấy chàng trai có dấu hiệu đi quá đà thì lập tức hỏi " Chúng ta sẽ đặt tên con là gì ? " khi đó các chàng trai thường sợ trách nhiệm và gánh chịu hậu quả nên tự động rút lui .
    Một lần nọ trong buổi tiệc chiêu đãi cô gặp bác Condor nhà ta . Sau vài tuần rượu và chuyện trò thân mật cô gái nhận lời cùng bác Condor ra ngoài dạo một vòng . Đến một chiếc ô tô, bác đưa nàng vào trong. Cảm thấy đến đây là đủ, cô gái liền hỏi:
    - Chúng ta sau này sẽ đặt tên con là gì?
    Đại Bàng Condor vẩn im lặng, đáp lại câu hỏi của nàng bằng một nụ hôn nồng cháy. Sau khi dứt nụ hôn, cô gái hổn hển:
    - Chúng ta sau này sẽ đặt tên con là gì?
    Condor vẫn không trả lời nàng và nhẹ nhàng lột quần áo nàng ra. Khi xong các thủ tục khởi động, cô gái cố gắng gồng ngưởi hỏi lại lần cuối cùng:
    - Ch....úng ta sau nà...y sẽ đặt t...ên c.c..c...on l...à..à g...g....ì....ì?
    Condor nhà ta lúc này mới nhẹ nhành rút trong túi quần ra vật gì đó và nói với nàng .
    - Nếu nó thoát được ra khỏi cái này...... chúng mình sẽ đặt tên nó là Cao Su Lủng
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nhóm cao su lủng đã có 1 chuyến nghỉ hè thành công tốt đẹp. Mặc dù ta ít địch đông, thêm phần phải chăm sóc 1 bà bầu, nhưng tất ả các trò chơi đều không bỏ sót trò nào.
    Ngoài ra nhóm CSL còn đạt 1 thành tích không ai không biết, đó là chuyên dùng loại condom sản xuất năm 1996 và có thời hạn "Best befor date" là 1998. Nghĩa là 8 năm sau hạn date mới đem ra xài. Hậu quả là từ condom đến bong bóng nếu có ai rờ dzô là... lủng.
    Hẹn gặp lại mùa hè năm 2007.
  5. lily_nguyen

    lily_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Sau chuyến hành xác lần này, nhất định năm tới mình phải luyện nội công thêm mới được, để còn chịu đựng được những trò "tra tấn có một không hai" của cha nội Đồng nữa...hix hix...
    Hum bữa chụp được một con ếch thiệt bự khi nhảy bao bố, giờ người vẫn còn đau ê ẩm. Cảm ơn Cao su Lủng group đã cho em cơ hội được "vượt qua chính mình" thật thê thảm...
    Được lily_nguyen sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 24/07/2006
    Được lily_nguyen sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 24/07/2006
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là 1 bài thơ ứng khẩu của nhóm Cao su lủng:
    Nếu một ngày em chịu lấy anh
    Anh sẽ tặng em một hộp cao su lủng
    Nó không hề là đồ tham nhũng
    Mà là vì anh đâm lủng lúc nhớ em.
  7. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    @lily_nguyen : có nhảy bao bố đâu chị, bò trong bao bố đó chứ . Đó là trò chơi đầu tiên Dở Hơi chiến thắng. Phần thưởng là 1, có 1 gói Sờ Nách
    @Boy : đâm lủng chứ không phải xài hàng hết date 8 năm nên bị lủng à ?
  8. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Anh tặng em bài ca "Cao su lủng"
    Mang nặng nỗi niềm chất chứa trong anh
    Ôi ! 8 năm dài đằng đẵng nổi nhớ mong manh
    Vì cái date đã expire lâu quá xá
    Chẳng ngại ngần đem ra thử nhá,
    Lại nỗi niềm... một phát thử nát tan
    Có gì đâu, ôi có gì đâu !
    Nó đã lủng tự bao giờ rồi em nhỉ !
  9. rongreu76

    rongreu76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại có cái tên. Cao Su ...Lủng Group
    Không hiểu, XIn giải thích.
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mời bà chị xem ngược lên bài của Antey2500@ sẽ rõ ạ.

Chia sẻ trang này