1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cao su !!!!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi binhminh, 24/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến hai từ " cao su " các bạn có hiểu tôi đang nhắc đến vấn đề gì ko ? Nhất là các thành viên của box đấy nhở . Hình như càng thân với box thì càng đi muộn . Thành viên mới thì buổi đầu tiên bao giờ cũng đến đúng giờ , có khi còn sớm hơn ý chứ . Nhưng chỉ đc hôm đầu tiên ,đến lần họp sau thì ôi thôi y như các thành viên khác .
    Lại còn chuyện giờ cao su trong chuyện chờ đợi ngừoi yêu nữa chứ . Lúc nào cũng trễ hẹn và cuối cùng là đủ mọi lý do để biện bạch cho chính bản thân mình . Ngưòi chờ đợi thì trông ngóng , về chẳng dám về , sợ rằng biết đâu mình về thì ngừoi ta đến lại ko thấy mình đâu . Đã thế còn phải lo lắng , suy nghĩ " Biết đâu ngừoi ta gặp sự cố , có chuyện gì ko hay thì sao " Nói chung là đủ chuyện .
    Vậy làm thế nào để tránh đc giờ cao su bây giờ hic hic Sao ai cũng cao su thế hả hic hic

    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Hic, cao su.. nghe tên cái chủ đề thấy ấn tượng quá đi mất...
    Nghe qua.. người không biết thì tưởng nói đến kẹo cao su... Thôi, nói nghiêm túc!
    Thành thói quen rùi... nhưng cứ mỗi lần lớp họp mặt thì y như rằng, hẹn 8h, 10h mới lò dò đến vì không chỉ có mỗi mình mình cao su... có khi mình đến tầm đấy còn phải ngồi đợi bọn nó mãi tận 11h mới đến.. thế nên rút kinh nghiệm, lần sau cũng cứ phải đi muộn hơn 2-3 tiếng...
    Cứ tưởng chỉ có mỗi lớp mình là cao su thời gian như thế... nhưng đến lớp mới.. tình trạng này cũng ảy ra... nhìu lúc muốn đến on time chút... nhưng mà đến để rùi phải chờ, phải đợi thì đến làm gì... thà cứ đi muộn chút cho bằng bạn, bằng bè thì tốt hơn! Vậy thì lỗi là do chúng ta quá dựa dẫm vào nhau, chỉ biết nhìn xuống mà không biết nhìn lên.... Đấy là cái nét xấu xí trong mỗi chúng ta....
    Đến người yêu thì... hì hi.... cao su một chút cũng chẻng sao vì... có lẽ chờ đợi.. cũng có thể là hạnh phúc đấy ah! Nhưng nếu mọi chuyện quá trớn rùi thì anh (cô) ý sẽ cho rằng là mình không ton trọng... vậy thì cũng vừa vừa phai phải thui nhé!
    Rồi em mơ thấy anh, thấy anh nhìn em, thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen, nghe sao rất gần...
  3. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    ôi, cao su... mình thích ăn kẹo cao su dưa hấu.... hix mới nghĩ đến đã thấy thơm + thèm
    còn cái món cao su của 2 bạn thì em cũng đã ăn đủ rồi ạ... nhưng mà các bác có biết rằng.... ngồi đợi người ta tuy lâu thì lâu thật đấy nhưng mà.... nếu thực sự người ta đang trên đường đi đến với mình, có lòng đến với mình thì cái công sức của mình bỏ ra cũng bõ ko??? Còn hơn là cái loại chẳng có chút rì gọi là tấm lòng cả, nói thì rõ lắm để biện bạnh tại sao mình đến muộn, mà có khi chỉ muộn một chút thôi nhưng mà thấy ngại nên bỏ về luôn,...v...v.....thì chẳng đáng để bỏ công bỏ sức ra làm gì.
    Cao su thì không tránh đc rồi, cái đấy tuỳ thuộc vào ý thức của mọi người thôi. Chịu thôi, có nêu ra thì cũng chẳng làm đc gì. Thế nên em ko ngại khi mọi người cao su, chỉ ngại mọi người ko có lòng thôi..... Em có thể chờ... khi mọi người đến nơi bình an vô sự với một tấm lòng chân thành thì..... cái khoảng thời gian em bỏ ra để đợi mọi người chẳng đáng tiếc chút nào. Nói thì nhiều mà ko làm thì đừng nói.
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..
    Snow Flakes in 1980F! I love 80F!!!!!​
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    tức lắm , đợi ai mà ngừoi ta đến còn đỡ tức còn đợi đi đợi lại mãi mà chẳng thấy đâu cả thì lần sau đừng có hòng mà hẹn nữa chứ đừng nói đến đợi , ghét cay ghét đắng giờ cao su !
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  5. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    cao su-em gặp nhiều cảnh éo le vì cái này lém nên sợ roài hix hix.......

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.
  6. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Ặc....
    <---- hồi trước còn bị có người bỏ bom tận cả buổi sáng . Con` hôm họp box trước tết thì tập trung 1h chiều, 4h mới bắt đầu đi đú... ặc ăc...
    Don't want 2 close my eyes
    I don't want 2 fall asleep
    Cause I miss u baby
    'N I DON'T WANT TO MISS A THING!!!
  7. h4da4ever

    h4da4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    sản phẩm Việt Nam chất lượng cao: Cao Su Sao Vàng *
    Your smile is the most important thing you wear........
  8. moschino_love_you

    moschino_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0

    Box này hết chuyện........
    Đến hẹn hò cò quay cũng lôi ra buôn được
    Bây giờ quy định:
    đứa nào đến muộn là con trai thì bị téng cho 1 trận.
    Là con gái phải hôm mos chút chít
    Thía là tụi nó sợ ngay

    Man allways remeber love
    Because of romantic only

    Được moschino_love_you sửa chữa / chuyển vào 03:12 ngày 27/04/2003
  9. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    He he, thế thì lại càng chuối vì....
    Chán quá... không bít chiều nay đi họp mọi người có cao su không nhỉ? Mình thì chắc chắn rùi tại vì con mụ gia sư này như điên ý... chưa học xong bài chưa cho đi chơi, mà chiều nay bố mẹ đi vắng hết... không có ai xin cho mình cả... Rõ chán....
    Rồi em mơ thấy anh, thấy anh nhìn em, thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen, nghe sao rất gần...
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy em ơi . gia sư thì vẫn là gia sư ko đc chửi là con mẹ gia sư , thế là bất kính với ngừoi lớn lắm đấy , ặc ặc mình mà ngoan vậy sao chứ , ngoan quá đi thôi !
    Bây giờ cái gì cũng thành buôn hết mới đc em ạ !
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc

Chia sẻ trang này