1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo tâm sự đã từng quan hệ TD trước khi đến với gà, dừng lại hay tiếp tục?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhangiandatinh, 23/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Cơ mà đc mọi ng công nhận thì vẫn thích hơn chứ [r23)]
  2. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Cái thớt này sao thấy nó dai thể nhẩy :)
  3. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Chủ top chắc bội thực gạch đá và cát sỏi của mọi người nên đi đâu rồi. Vấn đề này tùy thuộc vào suy nghĩ của bác thôi :D Nếu bác nghĩ thoáng, coi chuyện đó bình thường thì ok tiếp tục, còn không thì stop :D
    Đây là vấn đề ko cần phải hỏi ai, tự hỏi chính bản thân mình thôi!!!
  4. neverlove167

    neverlove167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    E thấy sao đúng như kiểu " Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" thế nhỉ? Nhưng vẫn phải công nhận tốt cả gỗ cả nước sơn vẫn hơn không ạ :)
    và e vẫn phải công nhận cái câu " Thịt đâm vào thịt nhớ nhau cả đời " e thấy ai trong cuộc sống nhất là vợ chồng chả có lúc k hợp rồi xích mích cãi vãi vã vậy nếu trường hợp lúc đấy gái yếu lòng và thằng người yêu cũ ve vãn các bác có dám đản bảo 100 % là vợ các bác giữ được không ạ [ nhất là có bác bảo 1 tình yêu đẹp nhiều kỉ niệm ] ? Vẫn có người này người nọ nhưng ý em là số đông
    Riêng về em thì e mong muốn lấy 1 người con gái còn zin hơn nhưng e vẫn nghĩ nếu mình quá yêu 1 người con gái và tình yêu đó của mình vượt qua được rào cản đó thì e vẫn cứ lấy vì như tình yêu của e đủ lớn để vượt qua được ? còn nếu không chấp nhận được thì rõ ràng là tình yêu không đủ lớn không đủ bảo dung và chia tay là lẽ hợp
    Vì sao ư ? vì tình yêu không đủ lớn,đơn giản vậy thôi
  5. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Bây giờ là thế kỷ 21 rồi.

    Mong muốn và thực hiện được mong muốn là 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau.

    Ở thế kỷ này để thực hiện được điều mong muốn như bạn là lấy được cô vợ hoàn toàn phù hợp với mình và còn trinh thì là một khe cửa hẹp, rất hẹp. Cả gỗ cả nước sơn cũng muốn tốt, nhưng biết chấp nhận mới là tốt hơn.

    Không ai đánh thuế ước mơ nên bạn cứ việc ước. Còn nếu thực hiện được ước mơ khó nhằn đó thì Tẹt xin có lời chúc mừng bạn! Còn Tẹt thì cứ đường thênh thang ta bước, chứ chẳng tội gì đi tìm kiếm thứ phù du.

    Nếu phải chọn giữa một người con gái Tẹt hết lòng yêu thương và yêu thương Tẹt và lại rất phù hợp với Tẹt mà bị rách mất "cái ấy" với một người con gái Tẹt không quá nhiều tình cảm, ko quá phù hợp với Tẹt nhưng mà "cái ấy" còn nguyên si thì Tẹt xin chọn cái đầu, cái sau mời các bác xơi. Còn bạn nào cứ đòi 2 trong một thì mời các bạn cứ đi tìm và giải phương trình 2 nghiệm khó nhằn đó đi. Rồi các bạn sẽ hiểu giữa thực tế và ước mơ nó khác nhau như nào.
  6. neverlove167

    neverlove167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng ^^ nên e mới nói với e thì nếu e không vượt qua được thì chứng tỏ tình yêu của e với cáo không lớn và với đại đa số các bác không vượt qua được thì tình yêu cũng chả lớn hơn cái đồng xu ấy
    Còn với người con gái khiến e bỏ qua được cái suy nghĩ về đồng xu đó thì tình yêu của e lớn và vượt qua hẳn cái quan niệm của mình về cái đồng xu đó :)) mỗi người trong cuộc sống này chỉ là 1 phép thử của dòng đời thôi mà,nên rất là vui ý ;) vì chả biết tương lại nó thế nào đó mà
  7. hoanglam93hp

    hoanglam93hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2012
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    6
    1 khi đã yêu người đó thì quá khứ k quan trọng nữa rồi :D
  8. 6tuyetky

    6tuyetky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn lại quan trọng chuyện trinh tiết đến thế nhỉ ?
  9. NLConsumer

    NLConsumer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    thân gái muôn kiếp thiệt thòi :(
  10. gachancao

    gachancao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Ném đá chém gió nhiều. thấy vui nên cũng tranh thủ phát.
    1. Cuộc sống mỗi người 1 suy nghĩ - thế nên mới là xã hội.
    2. Để có thể yêu nhau, đến với nhau thì phải thích nhau - có nhiều điểm hợp nhau.
    3. Yêu thì đơn giản - cưới - còn nhiều cái phải suy nghĩ - trọn vẹn bên nhau cả đời - cực kỳ nhiều yếu tố - thời gian sẽ trả lời.
    4. Tốt nhất 1 thăng đàn ông nên sũy nghĩ thế này cho nó thoải mái tư tưởng : vợ mình khi lấy đã ko còn
    5. Vì cuộc sống thực sự nó là như thế - tránh sao được - ai chẳng có ham muốn - trai cũng như gái thôi.
    6. Lấy vợ cần nhiều điểm phải suy nghĩ : công việc , tính cách, hoàn cảnh gia đình, tình cảm 2 đứa, mà quan trọng nhất là câu cả 2 có thực lòng chấp nhận nhau hay không.
    7. Đừng có nói là trinh tiết ko quan trọng , trinh tiết thực sự của 1 người đàn bà là sự chung thủy, cách sống của người ấy chứ ko phải là 1 cái gì đó dư thừa của tạo hóa.
    8. Thấy ấm ức nếu sau này vợ mình ko còn , bây giờ chưa có vợ thì chơi cho thoải mái đời giai đi, sau này suy nghĩ nó khác ngay. Tất nhiên là nên có suy nghĩ để không làm lỡ dở hay hậu quả nặng nề với 1 cô gái. Làm như thế thì ........
    9. Hỏi mọi người tý : Mất rồi không có nghĩa là hư thân, mất nết. Nhưng ngủ với nhiều người đàn ông rồi có gọi là hư thân mất nết được ko nhỉ
    10. Chờ ném đá . hehehe

Chia sẻ trang này