1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cáo thành gà ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vexebuyt, 05/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vexebuyt

    vexebuyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    cáo thành gà ???

    Chuyện là thế này ạ : ngày xửa ngày xưa, cách đây khoảng 4năm em có quen một gã kia, cũng tình cờ thôi, sau đó thì mail và chat, khoảng sau nửa năm thì gã đó nói thích em. em thì ham chơi hơn ham yêu, có nhiều mối quan tâm lại coi sự học và sự chơi là muôn đời cho nên em từ chối ( tất nhiên). Nhưng em vẫn muốn cả hai là bạn. Mà nó thì có muốn thế đâu,cả hai cứ vậy, nó thì muốn cứu vãn, được chút nào hay chút ấy... em thì dứt khoác bạn thì bạn không thì dẹp.
    May cho em trường em và trường gã đó không gần nhau, gả chỉ giở trò thăm nom quà bánh , từ truyện tranh cho tới truyện chữ vào cuối tuần...nhưng em không nhận, tính em nó thế...
    Ghi chú thêm thế này, tuy vậy nhưng gã đó là kẻ rất hiểu em, lúc nói chuyện tung hứng rất ăn ý. Em thì mang cả hai dòng máu vừa tiểu thư " dạ thưa" vừa giang hồ.
    Sau đó tình hình căng thẳnng tới mức em phải cắt đứt quan hệ trong hơn 1năm. gã đó không ngừng tìm hiểu thông tin về em, lục lọi từ email cho tới tin nhắn sms... em thì rất mệt mỏi với kiểu con trai như vậy...
    Sau khi tốt nghiệp em mới có thời gian nối lại cái sợi dây tình bạn cũ kĩ đó. Mọi thứ lại trở về như cũ, em lại có thời gian líu lo ...À, bổ túc 1 điều, trong thời gian em không liên lạc gã này vẫn có cái kiểu làm quen chơi với mấy bé khác, nhưng vẫn kể với em và vẫn nói yêu em ( là sao?) .Theo gã, đó là cách để gã có thể quên em. Với cái độ nhiệt tình tới mức thái quá và gây cho người ta cảm giác khó chịu khi gã theo đuổi em, em cũng cảm nhận được tình cảm mà gã này dành cho em, song, yêu thì không thể được vì em thấy con trai kiểu ấy nhu nhược thế nào ấy...
    Đến khi em quyết định đi học xa, thì cả hai mới có thời gian nói chuyện với nhau nhiều hơn (chat chit) .Khi đó, em là kẻ thiếu thốn tình cảm, mất mát nhiều thứ, và tự nhiên lại dễ mềm lòng... thì gã mới nói là đã "luộc" 1 bé khác... trời ạ, chuyện chẳng liên quan gì, nhưng sao cảm giác của em hụt hẫn một cách kinh khủng! Cơ mặt cứng đờ...
    Sau đó em lấy lại bình tĩnh, nói chuyện bình thường, gã lại tiếp tục đóng vai trò bạn tốt chia sẻ... nhưng em không thôi ghen tị với con bé kia ( tại sao? tại sao? tại sao?) mặc dù em vẫn còn lí trí để tự khuyện răng mình là gã đó không hề xứng đáng với em, nhưng sao...nhiều khi em không hiểu nổi mình nữa...em đã là cáo bao năm nay với bao nhiêu người rồi mà???
    Nói tới đây mong các bác tư vấn giúp em. Trước hết em sắp về nhà, khoảng cách nhà em với nhà gã không quá xa, em lại muốn nói chuyện với gã , trong thời gian qua gã đó đã giúp đỡ em rất nhiều về mặt tâm lí. Nhưng em vẫn muốn giữ thế thượng phong như ngày nào, vẫn là cáo chứ ko là gà "oai vệ"..mong tin các bác
  2. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    hic hic, mình cũng đang dở khóc dở cười như bạn đây này.Nhưng chỉ tội người bạn của mình ko thông báo là đã "luộc" được cô bạn nào đó.Mình thử chia sẻ với bạn cách nghĩ của mình nhé:Có lẽ bạn và cả mình nữa quá theo đuổi những mục đích của cuộc sống mà quên đi tình yêu cũng là fần quan trọng trong mỗi con người.Bạn có thể đã làm tổn thương ngươì bạn trai đó nhiều lắm...Cho nên họ mới làm như thế.Bây giờ sự đã rồi thì bạn cũng nên thử hỏi lại lòng mình xem.Thời gian wa bạn có bị rung động bởi người ấy ko?nếu tất cả chỉ là cảm giác ganh tị thì....khỏi fải suy nghĩ làm gì.Còn câu trả lời là có.Thì thử vì người bạn đó 1 lần xem sao.Có thể hắn cũng muốn bạn thử cảm giác chờ đợi mòn mỏi là thế nào....Mình cũng đã nhẫn nại với ngươì bạn của mình...kết thúc ko fải là happy the end nhưng mình hài lòng vì đã làm thể hiện hết lòng mình...và cũng rút được kinh nghiệm cho lần sau....
  3. KieuMy13

    KieuMy13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Theo em ko phải là bác thành gà gì cả, chỉ là do trước kia tay kia hết lòng theo đuổi bác, giờ nó lại hơi ngãng ra (thể hiện ở việc nó đã luộc một miếng thịt), nên bác hơi tự ái thôi.
    Tâm lý này con gái cũng thường có mà bác, bác đừng tự băn khoăn nữa
  4. KieuMy13

    KieuMy13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Híc, bác gì ở trên em đổi lại cái title hộ với
  5. vexebuyt

    vexebuyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghĩ thế, nhưng khi ở một nơi xa lạ một mình không có ai làm bạn, tớ dường như chỉ có duy nhất 1 cứu cánh là cái gã đó mới chết dở. Nhiều khi tớ nghĩ tớ đã bật đèn xanh cho gã đó mà tên đó thì có thể vượt đèn đỏ bất cứ lúc nào ấy chứ...cho nên tớ mới muốn là mình như trước. Mọi chuyện sẽ như thế nào nếu tớ rời nhà đây?
    Thật đầu óc chẳng ra làm sao cả...
  6. trungpaven

    trungpaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.659
    Đã được thích:
    1
    tui nghĩ thằng ý chỉ cần kiếm 1 em làm người yêu, chán rồi đá thôi, em thấy bác cứ kệ nó, nó quấy rầy thì báo cho cảnh sát, còn nếu bác vẫn có tình cảm với thằng đấy thì cứ nói chuyện thẳng thắn để biết rõ, còn việc bác thiếu bạn thì bạn ở lớp của bác đâu?, còn nếu cần bạn bè nói chuyện thì tôi có thể làm bạn, tui thich có nhiều bạn mà
  7. vitbeo_pisces

    vitbeo_pisces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Rất đồng ý với ý kiến của bạn Trungpaven, tớ nghĩ cái thằng đó nó chẳng iu bạn như nó nói đâu, mà con gái thì iu bằng tai mà đừng nghe nhứng giè nó nói phải xem những giè nó làm cho bạn ý. Cũng đừng vì tự ái và ghen ti mà tưởng bở là tình iu nhé !!! Mong bạn sẽ tìm được tình iu thực sự của mình
  8. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, cái cảm giác hụt hẫng khi nghe vụ luộc rán ko xuất phát từ tình yêu. Em Kiệu Mỳ Đen nói rất đúng, em rung chuyển vì bỗng nhiên biết mình đang tưởng bở, cái mình nghĩ trong bàn tay mình thực ra ko còn của mình nữa. Con gái 10 cô thì cả 10 vênh mẹt với bạn bè vì có đuôi, dù thằng kia có làm em mệt đi nữa thì chung quy nó vẫn là cái đuôi và vẫn làm em sướng âm ỉ ở vị trí ăn trên ngồi trốc ban phát tình cảm.
    Phân tích sâu hơn chuyện hụt hẫng, anh thấy thế này. Nếu thằng người-đuôi kể chuyện luộc rán vào lúc khác, chẳng hạn lúc em ít dành thời gian cho nó (nói cách khác là lúc em đang dư thừa chuyện để làm, xung quanh bạn bè đầy nhóc), có thể em sẽ chẳng cảm thấy gì. Tuy nhiên, hiện nay em đã đi du học, những chuyện bạn bè đàn đúm trở nên xa xỉ, cô đơn + những khó khăn tự mình phải đương đầu đã đẩy em đến trạng thái "mất cân bằng tâm lý". Đây là chuyện cực kỳ bình thường ở huyện đối với con gái đi du học, bởi vậy phần lớn các cô ra nước ngoài đều kiếm người yêu cả, hay nói cách khác là tìm chỗ dựa tinh thần.
    Dông dài một hồi, túm lại một điều : em chả yêu đương gì thằng kia sất, và cũng chẳng có gì đảm bảo giờ này nó còn yêu em, có chăng chỉ là câu chót lưỡi đầu môi. Những cảm giác hiện nay em có (hụt hẫng, muốn yêu...) đều do "hoàn cảnh xô đẩy". Thằng kia ở nhà đang ấm no sung túc, dễ gì chịu để em đè đầu cưỡi cổ như ngày trước. Yêu em đc vài tháng rồi em lại lướt sang tây, nó ở nhà ôm chăn à. Nói thế để em hiểu là cái thời của em đã qua, thôi thì hãy tự vấn lòng mình, tự xét tình cảm, nếu muốn yêu nó thật thì chịu khó nhún mình chiều chuộng nó 1 tí. Về lâu về dài đằng nào chả như thế . Tuy nhiên cách chọn lựa hay nhất là em nên yêu một người mà em có thể ở gần người đó. Thằng kia để làm bạn thôi.
    Được omaichuoi sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 05/10/2006
  9. vexebuyt

    vexebuyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thật được các bác nói thêm vào làm em tỉnh cả người, đầu óc thông manh trôi đi tí chút bả đậu bả chè...Nhưng dẫu sao cái kẻ đêm đêm chịu khó ngồi lóc cóc chat chit giải khuây cho em kia cũng đáng gờm quá vì :
    1. gã luộc tươi được 1bé đã có người yêu
    2. từ trước tới giờ em chưa hề mở cho nó một con đường sống nay lại có thể ung dung ngồi nhìn em vất vưỡn, sẻ chia, tỏ ra thông cảm...
    Cáo em xưa nay oanh liệt lẫy lừng bỗng chốc ỉu xìu như bánh đa gặp nước...cho nên em mong các bác giúp em lấy lại tinh thần để còn hăng say dọn dẹp vali về thăm thầy u lòng vui phơi phới. em biết gã cũng thường ra vào chốn ttvn này, em mặc, bài ngữa luôn...
    @ bác ô mai xí muội, cảm ơn bác lắm lắm
  10. trungpaven

    trungpaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.659
    Đã được thích:
    1
    nhầm rồi, phải là ô mai chuối

Chia sẻ trang này