1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cáo thành gà ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vexebuyt, 05/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vexebuyt

    vexebuyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    À, em quên nói với các bác, hôm trước trong một hôm mưa gió phũ phàng áp thấp nhiệt đới, em không giữ được bình tĩnh đã nói ngày em về cho gã đó biết. Nhưng phải nói thật, những ngày u buồn ở đây làm em chỉ mong muốn gặp gã thôi, chỉ mong được nhảy dựng lên ôm một phát thôi ( nói đến đây em xấu hổ lắm, nhưng thực vậy ( đừng mắn vexebuyt, đừng mắn vexebuyt )).
    Nhưng em vẫn muốn giấu cái vẻ lúng túng đó ( ôi, thời oanh nay liệt còn đâu??? ) các bác giúp em với. Em cũng chẳng hiểu sao có một ngày mình phải lo lắng là sẽ rung rinh trước 1 đứa như thế, thật lòng không muốn tí nào...nhưng lí trí em không bằng phẳng và dễ bảo tí nào...
  2. trungpaven

    trungpaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.659
    Đã được thích:
    1
    em thấy bác nên rủ một thằng bạn trai thân về cùng để hù dọa thắng kia
  3. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    mắng gì đâu ^_^ con gái thì phải "rắc rối" thế mới đúng
    nhưng mà bạn nghĩ thử xem, "cựu gà" đã có người yêu rồi (em người yêu này đang hay ko đang bắt cá hai tay đấy, bạn viết tớ chưa hiểu lắm >_<) mà bạn làm thái quá thì có ác với người ta quá ko? bạn cũng là con gái, sau này bạn có người yêu có muốn người yêu mình sau lưng mình làm những chuyện tương tự như vầy với một cô gái khác?
    chắc gì lời "cựu gà" đã 100% là sự thật (con trai "nhớn" mau lắm, ko gà mãi như bạn tưởng đâu, lúc trước thật thà nhưng bây h bạn dám chắc 100% ko?) , mà có là sự thật chắc gì 100% đã như bạn nghĩ, tớ nói thật con gái hay "suy diễn" lắm, ít "suy nghĩ"
    bạn ko chừa "đường lui" cho mình ah?
    trên này ít ai hiểu rõ tính cách của bạn và "gà" để có thể có "đóng góp" tốt nhất cho chuyện kiểu như này, tớ nghĩ nên hỏi bạn gái thân nhất của bạn, sẽ vững tin trong quyết định hơn, dù là quyết định gì (con gái ai chả có một cô bạn gái cực thân nhỉ, còn kỉu con gái mà ko có bất cứ một cô bạn thân nào, và tự hào vì mình chơi được với nhiều con trai thì tớ thấy tội nghiệp lắm- chắc bạn ko phải vầy đâu)
    chúc bạn về nước an toàn, may mắn, chơi vui vẻ ^_^
    và sẽ sớm có quyết định vừa lòng nhất ^_^
  4. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Còn duyên kẻ đón người đưa
    Hết duyên tựa gốc cây đa .....
    Em nên tìm con gà khác để oai phong đi
  5. dreamerboy

    dreamerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Ko biết là nên trách gã đấy hay trách cô bé đã có người yêu kia

Chia sẻ trang này