1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo thật khó hiểu???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phieulang83, 08/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phieulang83

    phieulang83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cáo thật khó hiểu???

    Em chào các bác! Chúc các bác cuối tuần vui vẻ
    Lại một tuần trôi qua, lại một lần nữa em vào quấy quả mấy ngày nghỉ cuối tuần của các bác, mong các bác thông cảm cho em!
    Chuyện là như thế này. Sau cái vụ em đưa cáo về nhà em chơi hôm Giỗ tổ, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, có hậu và các bác đã chúc mừng em tưng bừng. Em cũng nghĩ sau vụ đó tình cảm của em và Cáo cũng sẽ tiến triển hơn một chút, ai dè nó cũng chỉ dậm chân tại chỗ và có phần đi xuống( mặc dù em đã rất cố gắng)
    - Ở vp, em và cáo ,ít nói chuyện trực tiếp nhưng hay nói chuyện qua ym, nhưng không đc thường xuyên chỉ lúc nào cả hai cùng rảnh, nội dung thường xoay quanh những quan điểm về cuộc sống, những thắc mắc trong công việc và các mối quan hệ trong vp...
    - Bên ngoài vp: tối thiểu 1 lần/ 1 tuần sau giờ làm em hẹn cáo đi chơi loanh quanh để cáo giảm stress trong công việc và các mối quan hệ rồi ăn tối sau đó em chở cáo về nhà rồi lại đi bus về vp lấy xe về nh, trên đường đi gặp những xe đạp bán hoa e thường hay dừng lại mua tặng cáo. Hôm cáo nhận. hôm cáo không nhận( cáo rất vui vẻ khi nhận lời). C
    - Cuối tuần: những hôm nào em không bận e thường qua xin phép bố mẹ cáo chở cáo đi chơi. Lúc trong nội thành, lúc ngoại thành. hay một vung lân cận thành phố, . => Cáo rất vui khi đc hoà mình vào thiên nhiên, được cảm nhận cuộc sống khác lạ, cười nói líu lo... thỉnh thoảng có tâm sự với em về gd, về kế hoạch tương lai của cáo. .. Nhưng có một điều là cáo không bao giờ cho em cầm tay ( cho dù đây là phép lịch sự của đàn ông khi giúp đỡ phụ nữ khi leo dốc hoặc bậc thềm cao. Em chìa tay ra giúp đỡ thì luôn nhận được câu:" Em tự làm được mà. anh cứ đi đi" ). 1 lần, 2 lần, 3 lần... và sau nhiều lần bực mình quá em KỆ.
    Nhận xét khác: 1. Có cô em cùng bộ phận với cáo hay chơi với cáo vô tình ngồi máy tính của cáo nên biết được chuyện em cò kưa với Cáo nên đã tự nguyện làm chân gỗ cho em thì đã thông báo cho em thông tin Cáo nhận xét về em: Là một người tin được, có thể dựa được, chín chắn, chững trạc trước tuổi.... và chốt lại một câu " em vẫn không ưng lắm"
    2. Một bà chị làm Sếp của Cáo nói với em:" Nếu cậu thực sự tán cái... thì cậu nên tán, cậu có nhiều cơ hội. Qua cách nói chuyện tôi thấy ... cũng thích cậu"
    Tối qua Cáo bức xúc về công việc em đưa cáo lên cầu Long biên hóng mát. Tại đây, Cáo đã nói hết nhưng bức xúc trong công việc, quý ai, ghét ai trong vp và cả ý định rời khỏi đây khi học xog cao học. trong lúc nói chuyện cáo có hỏi em về mối quan hệ của em với 3 cô gái khác trong vp. e nói rõ cho Cáo về mối quan hệ đó. trong đó có 2 người cáo biếtt rõ. Cáo nói hãy đối xử với cáo như 3 người kia đc ko? Đừng đặc cách Cáo như thê này. Em im lặng ko nói ...
    chiều nay em bị trúng gió, ngồi làm việc mê mệt, đến khi kết thúc công việc ngủ thiếp đi lúc nào ko biết, cả phòg tưởng em ốm bảo em về trước nhưng cáo cũng chẳng hỏi thăm hay nt cho em một câu nào...
    Nhiều lúc em thấy cáo rất vô tình,,,
    Như những gì em nói trên đây, theo các bác Cáo là người như thế nào? Em nên làm gì tiếp theo?
    Mong các bác cho em những lời khuyên chân thành và sâu sắc nhất. Em cảm ơn các bac
  2. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Phải nói như thế nào nhỉ ? Với những thông tin đưa ra thì có lẽ nên gắn cho em ý là con người " ích kỷ ".
    Ích kỷ thì có hai dạng :
    Một dạng là được nuông chiều từ nhỏ ( không kể gia đình khá giả hay thường thường bậc trung). Bây giờ dạng này có nhiều , vì mỗi gia đình chỉ có hai con . Nên con trẻ thường được phụ huynh nuông chiều nên sinh tính ích kỷ .
    Dạng hai là ít va chạm , quăng quật với đời . Chưa có những pha lên voi , xuống chó , lên bờ , xuống ruộng . Loại này thì đầu và mắt cũng chưa được tinh lắm , nên vì thế mà ý tứ nhiều lúc cũng chưa được tinh.
    Tiếp theo nên làm gì à ? Chấp nhận cái tính cách đó của gái đi . Đừng có cố tình lái gái theo tư tưởng " cải tạo " . Cái đó để trường đời nó đảm nhận .
    Nếu còn mê gái thì cứ tiếp tục đẽo đục theo cách mà cậu đã từng làm . Nhưng mà đừng kỳ vọng vào nhiều chuyện chăm sóc tình cảm của gái đối với chú .
    Tạm thế đã . Có thêm chi tiết gì về lý lịch , thân phận gái thì quăng thêm nên đây . Để anh, chị em trong này có thêm cơ sở phân tích .
  3. boyhp1990

    boyhp1990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    1
    theo em thì bác cứ tiếp tục đi.như thế la có tín hiệu tốt đấy
  4. phieulang83

    phieulang83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    @DeutschlandvermisstVN: e nghĩ Cáo ích kỷ dạng 2. Cáo con nhà lành, chỉ biết học hành và lấy bạn bè làm sách vở nên trong các mối quan hệ xã hội trung bình.
    Tính các: Thật thà, chân thành tuy nhiên hơi lạnh, ít hòa đồng.
    Biết lo lắng thu vén cho gia đình
    Là con người có tham vọng.
  5. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Nói thế nào nhỉ, mình thực sự dị ứng với những ca như thế này.
    Cáo biết là bác chủ top thích cáo, vậy mà vẫn đi chơi, vẫn tâm sự này nọ abc ...
    Và khi bác chủ top định vượt qua giới hạn (giới hạn bạn bè bt thôi-chả có gì to lớn) thì ngay lập tức bị chặn họng, không cho nắm tay, nói là hãy đối xử với cáo bt ...
    Hành động của cáo không hề quan tâm khi bác chủ top bị ốm là một hành động không bt tí nào. Vì chỉ dựa trên tình đồng nghiệp cũng có thể hỏi thăm nhau vài câu vào lúc đó rồi. Có thể đó là một tín hiệu của cáo tỏ ra dứt khoát với bác.
    Có vẻ như cáo cần ở bác 1 người để đưa đi chơi, để nghe tâm sự, hơn là một người yêu
    Theo em thì ca này dứt được ra là tốt nhất, nếu cứ lằng nhằng kiểu này chắc bác còn khổ dài dài, dù không phải là không có cơ hội.
  6. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy bác có cơ mịa gì cả, nói thẳng thế cho bác khỏi phải nghĩ ngợi. Gái nó đã thích là nó thích luôn, còn em này nếu àm thích lại nói ngược thì đúng là hơi hấp, bác mà thích được thì bác cũng hấp
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Em thấy hơi mẫu thuẫn, nếu là một người chân thành và biết lo lắng cho gia đình thì thường không vô tâm như cáo khi thấy anh ốm. Anh để ý xem khi những người cùng vp ốm, mệt...thái độ hỏi thăm của cáo thế nào ? Vì thường những người biết lo lắng thu vén cho gđ, họ cũng rất biết quan tâm đến người khác dù đôi khi chỉ là xã giao . Nhưng cũng có thể cáo là kiểu người chỉ biết đến những người thân của mình, còn lại là người dưng tất ( kể cả đồng nghiệp, bạn bè... )
    Hiện giờ cáo chỉ coi anh là bạn tốt và đang cân nhắc đắn đo giữa anh và 1 số người chẳng hạn ...
  8. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    E đã từ rơi vào trường hợp này 1 lần. Lời khuyên cho bác: tránh xa nó ra và kệ mie nó, bác ko có tí % cơ hội nào cả, càng cố gắng càng làm tổn thương mình thôi.
  9. vqc

    vqc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Cô gái này cái tôi quá lớn, không chịu hạ mình.
    Như bạn viết thì cô ấy cũng có cảm tình với bạn đó. Bạn thử tìm hiểu lại nguyên nhân vụ bạn ốm mệt mà không thấy cô ấy hỏi han gì đi. Mình thấy hơi hơi có vấn đề. Vì đã đi Giỗ Tổ với nhau thì coi như là bạn, đó là phép lịch sự tối thiểu rồi. Hay là cô ấy không biết thật?
    Cô gái này bao nhiêu tuổi rồi bạn?
  10. ff4ev3r

    ff4ev3r Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    *** có cơ hội nào, giải tán đi chú ạ
    lần sau có tán gái cơ quan thì kín đáo thôi, đừng để nhiều ng biết thành đề tài buôn dưa lê của bọn nó đấy

Chia sẻ trang này