1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo thật khó hiểu???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phieulang83, 08/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phieulang83

    phieulang83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bác .
    Nói cho cùng bảo em không có cơ hội cũng không phải, mà có nhiều cũng không phải .
    theo như chân gỗ nói thì cáo đang lưỡng lự thôi, vì " ... có hỏi e nhiều về anh. ... đang cân nhắc nhưng e thấy ... cũng kết anh. quan trọng là thời gian thôi. đến dễ tính như em củ chuối cũng còn mất nửa năm e mới đồng ý huống chi là khó tính như .... a phải kiên nhẫn một chút"
  2. hzun260408

    hzun260408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì con cáo này của bác thuộc loại cáo cụ rồi. < Thể loại này thì phải gọi là bạch cốt tinh mới phù hợp >. Nếu là em thì em cứ kệ con cáo già này thôi , em thấy bác chả có tí cơ hội nào í. Cành cao cũng chả phải cành cao mà thích thì em nghĩ là không phải vì bác "em vẫn không ưng" ==> Vì bác không đủ tiêu chuẩn của em í rồi. Kệ nó đi bác ạ
  3. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    quả này bác cưa sai bài rồi, Với hạng này bác đừng lúc nào cũng ở bên quan tâm , chăm soc cáo quá làm nó tưởng mình tốt bụng và dần dần nó sẽ xếp mình vao dạng anh trai ngay, vì bạn và cáo lúc nào cũng bên nhau nên nó sẽ có những sự thừa thải ko cần thiết ko có thời gian rãnh để nhớ nữa mà ko nhớ thì ko phải là yêu bạn ạ ( đây là ý kiến chủ quan của mình thôi) Nhưng bác cứ tees xem sao
    [/quote]
  4. phieulang83

    phieulang83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Em càng ngày càng thấy khó hiểu với cáo bác ạ!
    Không hiểu cáo không hiểu hay cố tình không hiểu. Những biểu hiện quan tâm cuả em thì ít nhiều cáo cũng phải hiểu em đối với cáo thế nào chứ. Với một người bạn bè hay đồng nghiệp bình thường thì những sự quan tâm đó chắc không bao giờ có. Cáo vẫn vô tư đón nhận một cách bình thường nhưng chẳng bao giờ thấy cáo có một thái độ gì khác
    Không thể hiểu nổi. Cáo ơi là cáo...
  5. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ cáo này chỉ thích anh mà thôi. ko muốn yêu anh và cũng có ý địnhyêu anh...Đơn giản là giờ chị ấy chưa gặp được đối tượng theo chuẩn của chị ấy..nên vẫn đón nhận tình cảm ,thái độ quan tâm của anh..như kiểu..có tý hơi zai cho đỡ buồn ấy mà
  6. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    cáo đi với bác chắc tìm vui,chứ nếu cáo có ý gì với bác thì đã cho bác cơ hội để tiến tới.......!có lẽ cáo cần 1 ng bạn hoặc 1 ng anh....!
  7. phieulang83

    phieulang83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    cũng có thể là do em chưa phải là mẫu người của cáo. có thể bây giờ con gái thích cái loại giai nó đểu đểu một chút, chứ hiền lành thật thà như em có khi gái nó lại bảo là đần.
    Người ta nói "Phụ nữ như một cuốn sách hay, càng đọc càng thấy hay thì đàn ông nó mới thích" với em "cáo như một quyển sách càng đọc càng thấy khó hiểu."
    Ôi cái cuộc đời này!!! các bác cứ tư vấn cho em nhé. Đừng bảo em thôi cáo nhé.
  8. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên chân thành và sâu sắc nhất đối với chú chàng là hãy làm chú heo sữa cho n cáo thịt.
    Rồi sẽ thành heo tinh, hoặc cáo già gian ác.

  9. Phanoa

    Phanoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    1
    Thấy chủ top cứ khó hiểu mãi mà vừa thương lại vừa bực!
    Thứ 1, dù là chân gỗ hay bà sếp, ông anh nào cũng đừng sái cổ tin hết những lời họ nói rằng cáo thế này thế nọ với cậu. Chỉ nên nghĩ đó là lời tham khảo chứ ko phải cái phao để chủ top cố bám vào rồi tưởng ra đủ mọi viễn cảnh. Trong tình cảm, thực tế những gì đối tượng thể hiện mới là cơ bản và chính xác nhất!
    Thứ 2, nếu chủ top nhận định sai về cáo thì đây đúng là con cáo thành tinh đang lợi dụng cậu bằng cách phát tín hiệu nửa vời, lúc đậm lúc nhạt, khi gần khi xa, có có rồi lại ko ko để gà cậu cứ chạy rối lên xung quanh, hết lòng, nhiệt tình giúp cáo dưới hình thức vật chất hoặc tinh thần.
    Thứ 3, nếu chủ top nhận định đúng về cáo (chân thành, thật thà, chưa va vấp, lạnh, ích kỷ dạng 2) thì cáo đang cao độ ích kỷ với cậu. Có thể trưóc giờ, cuộc sống của cáo bó hẹp, chưa gặp anh nào nhiệt tình, đem lại nhiều điều mới lạ cho cáo như chủ top nên theo tâm lý thông thường, sẽ thích cảm giác mới lạ đó kéo dài, kéo dài để thỉnh thoảng tận hưởng. Thừa ích kỷ để muốn giữ cho bản thân đc tận hưởng cảm giác đó, thiếu suy nghĩ cho người khác để dứt khoát thể hiện lập trường tình cảm.
    Thứ 4, giả thiết là bên cạnh sự ích kỷ, cáo cũng có thiện cảm, có thích chủ top. Vậy thì mình suy đoán thêm, tính tham vọng cũng là 1 trong những nguyên nhân dẫn đến phản ứng của cáo. Cậu tin đc, dựa đc, chín chắn, chững chạc, bla bla....nhưng tham vọng của cáo chưa dừng lại ở đấy chủ top à! Cáo sợ phát tín hiệu thì anh gà sẽ bám chặt vào tín hiệu đó mà mặc định rằng cáo thích anh ấy, rồi từ từ cáo với anh gà sẽ mang tiếng là đôi là cặp trong mắt thiên hạ, thế thì khi gặp những cơ hội khác tốt hơn, cáo ưng ý hơn, cáo sẽ khó có đường lui, mà có lui lại sợ bị mang tiếng là nó với thằng gà là 1 đôi, thế mà khi gặp thằng thiên nga lại thấy nó ngã vào là sao, chưa kể anh thiên nga sẽ đánh giá cáo ko hay nếu cáo bỏ anh gà để sang với anh ấy. Tóm lại là có nhiều rủi ro quá!
    Hoặc anh gà tin đc, dựa đc, chín chắn, chững chạc, bla bla bla...nhưng mình còn định du học ở X, thăng tiến công việc ở Y, kế hoạch cao xa hơn ở Z, mà xem ra anh gà chưa thích hợp trợ giúp mình trên con đường đó nên mình chưa thể dừng chân để gắn chặt cuộc đời với anh gà này đc! ( Tham vọng đôi khi cũng là 1 dạng ích kỷ)

    Chủ top đọc tham khảo nha! Mong giúp cậu nghĩ đc cách giải quyết con cáo này! Chúc may mắn và sáng suốt!
    Được phanoa sửa chữa / chuyển vào 00:09 ngày 13/05/2010
  10. LaiBatHanh

    LaiBatHanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Có người trong cốc này đã nói 1 câu. Mình thấy rất ứng ý.
    Câu đó có nghĩa là: Tán gái là lợi dụng những lúc '''''''''''''''' xuất thần''''''''''''''''....
    Cái thiếu của chủ topic đó là:
    1. Sự mạnh dạn.
    2. Không làm chủ được mối quan hệ và tình huống.
    Qua những chuyện mà chủ topic kể. Áp dụng kinh nghiệm bản thân ( chủ topic có thể thấy tôi trên topic ảnh, đã số đều bảo tôi xấu trai) thì tôi thấy đáng nhẽ giờ này chủ topic phải ôm hôn được rồi chứ.
    Tôi nói kỹ hơn cho chủ topic hiểu:
    1. Chủ topic không mạnh dạn ở việc không dám cầm tay em ấy. Khi cầm tay gái thì chẳng ai dơ tay ra để gái tự đặt tay vào mình cả. Mình phải chủ động cầm tay thật nhanh, dắt gái đi. Cũng như chủ động bỏ tay ra khi cáo chưa kịp phản ứng.
    2. Cậu không làm chủ được tình huống, mối quan hệ: Cậu không biết cách làm qua những cuộc đi chơi thêm phong phú, đặc biệt... ngày nào cũng như ngày nào. Như thế rất chán...
    Cậu phải làm cái gì đó thật đặc biệt ( có thể là điên rồ), cho em ấy thực sự cảm thấy rung động. Những pha như thế mới ăn điểm.
    PS: Tôi đã từng có lần đi đạp vịt với cáo, bóp vào cổ tay cáo thật mạnh, đến nỗi cáo không thể rụt tay ra được, tay cáo đỏ hỏn ra. Một lúc thì cũng chịu để yên.
    Nhưng cũng có trường hợp tôi làm như thế. Cáo khác ngiêm mặt nói. Anh bỏ tay em ra... Mình tự phải bỏ ---> như thế là kế hoạch thất bại. ( Nhưng lại phải kháng chiến tiếp :))) )
    Chúc may mắn.
    Được LaiBatHanh sửa chữa / chuyển vào 05:32 ngày 16/05/2010

Chia sẻ trang này