1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo thík gì. Cần giải quyết dứt điểm cho nhanh gọn !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi coxchia, 30/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuca08

    tieuca08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    cái này là cáo đang đấu tranh tư tưởng: lý trí và tình cảm. Biết rằng nếu vướng vào tình cảm thì sẽ bị phân tâm, hạn chế nhiều trong việc học hành. Nhưng về tình cảm thì vẫn muốn yêu và được yêu. Cái đó là bình thường chứ sao. Vì vậy nếu muốn tiến xa hơn thì cũng nên động viên người ta học tập tốt. Vẫn quan hệ như bình thường như vậy thì cáo vừa học được lại vừa iu mình chứ.
  2. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng gặp và yêu một cáo như thế nay và mới nói lời chia tay:
    Tình yêu phôi phai
    Em đừng cố níu kéo
    Khi tình đã phôi phai
    Đời đâu như em muốn
    Duyên mình phải chia hai
    Em hối tiếc làm gì
    Nào có yêu tôi đâu
    Biết lòng người muôn bể
    Sao vấn vương tơ sầu
    Tình yêu đến rồi đi
    Vị tình sao đắng ngắt
    Người quay gót ra đi
    Lệ buồn giăng khoé mắt
    Tình đời tôi vẫn thế
    Lạnh lẽo như đêm đông
    Yêu em rồi cũng thế
    Tình ngã ba chia sông
    Tớ nghĩ nên nói chuyện thẳng thắn nếu cáo không thay đổi thì nên bb vì không nên tốn quá nhiều thời gian công sức, những người con gái càng đẹp thì càng khó chiều vì họ biết họ có nhiều lựa chon, hay tìm cho mình một người thật sự yêu bạn và không cần quá đẹp, yêu chơi bời tốn thời gian lắm
  3. monEau

    monEau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    con lạy cụ ạ, đùa chứ con chúa ghét các sư cụ vừa ăn thịt chó vừa tụng kinh đấy, khiếp, nghe mèo khóc chuột thấy hãi thấy bà má lun à.
    Cáo 18 ạ, tức là năm nay thi đại học, vậy cụ cứ ỡm ờ thỉnh thoảng đá qua đá lại ngọt nhạt, tỏ vẻ chăm chút,
    Nhưng mà nếu mà cáo thik xxx thì có vẻ ko phải là trong trắng, và em ngờ lắm cụ ạ, cẩn thận cụ ăn phải vỏ ốc...
    Đấy là suy diễn tầm thường, vì bình thường con gái nếu tập trung học thi đại học thì ko có màn kéo lại hôn đâu, nên là con nghĩ cụ Micheal Fang hộ đi cho nó xong, đỡ lên đây kêu la, mệt hoài.
  4. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Em ý vừa muốn học tốt nhưng vẫn tiếc nên níu kéo đấy thui. Cứ cưa em này đi. Tớ thấy em này được đấy. Giống tớ. Hehe. em còn phải học ko yêu được nhưng về sau vẫn đổ mới đau chứ. Yêu nhiệt tình lại là đằng khác nhưng vẫn học ok. quan trọng là cô bé ấy có biết bố trí thời gian yêu và học hợp lý hay ko thui. tớ chấm em này. cá tính đấy
  5. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế ấy
  6. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Thời gian là sự thử thách của LOVE
    Bây giờ nói cắt hay kô vẫn còn sớm lắm
    Tình yêu chân thật còn phải lâu dài kìa
  7. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Nghe chú kể vậy chắc là Cáo này ngon cơm,chú ko yêu nhưng bỏ thì tiếc
    Cá thì yêu chú,nhung còn chuyện học,tap trung học lâu lâu nhớ chú thì kêu lại....chú cũng thích em nó thì cố mà chịu đựng..ko thì bye đi...Em nó 18 suy nghi được thế là tốt rồi....
  8. midas1105

    midas1105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    nghe ông này nói như kiểu yêu thì yêu ko yêu thì ông kiếm con khác.Yêu kiểu vớ vẩn thế thì tha cho em nó để em nó còn học,đừng có hại con gái nhà người ta.
  9. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hâm mộ bác nì quá, rất bản lĩnh( không biết có phải thật không ta?)
    Bác cư xử như những đại cao thủ, nhưng lại vướng vào suy nghĩ vẩn vơ.
    Cứ yên tâm mà tiếp tục, hay là bác chờ cáo nói"em yêu anh lắm, em không muốn mất anh, anh sẽ chờ đợi em nhé!!!" thì bác mới vừa lòng.
    Mà thực ra, đối với cao thủ như bác thì nói hay không có ý nghĩa gì đâu nhỉ?
  10. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    kiểu này là xa thương gần thường đây mà...bác nên thay đổi cách tiếp cận sáng tạo hơn để thêm chút hương vị cho cáo đỡ thấy nhàm chán

Chia sẻ trang này