1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cao thủ cố vấn dùm em cái ạ, không thôi em hết tin nổi con gái đẹp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bluelover84, 23/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    A hoá ra là cái bạn sẵn sàng dâng hết của cải nhà cửa cho mỹ nhân đây, ôi khâm phục khâm phục. Thật sự tớ cũng không đủ bản lĩnh như bạn vỗ ngực xưng nhà giàu rồi post ảnh lên đây làm hotboy vì tớ còn tính đường cho tớ cưới vợ sau này. Còn hoàn cảnh của tớ bạn biết gì mà ném đá
    @SongNhi: anh đoán em tầm cuối 8x hoặc đầu 9x và chưa đi làm. Hi vọng em cũng không học về kinh tế hay thương mại, không thì thật đáng lo cho kinh tế VN. Nhiều người vỗ ngực là anh hùng hảo hán, sẵn sàng dâng giang sơn (hic có không mà dâng) cho mỹ nhân, anh thì tự biết mình biết người. Anh là con buôn, từng phải kiếm từng xu từng hào, từng liều mạng vi tiền nên anh làm gì cũng phải tính toán cả, không như nhân vật trong truyện được.
    Nhắc đến truyện, tam quốc có Tào Tháo sẵn sang` nói "thà ta phụ người còn hơn để người phụ ta", BL nghĩ vẫn hơn bọn hủ nho tự xưng là quân tử nhiều. Trong cốc có bác CQX, ăn nói nhiều khi hơi khó nghe nhưng người đó sống đầy kinh nghiệm thực tế. Sự thật vốn thường không phải là màu hồng.
    Được Bluelover84 sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 27/09/2009
  2. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Sao bác Blue phải xoắn nhiều thế nhỉ?
    Miềng chả cần biết bác hào phóng hay phóng ra từng hào, chả biết bác si tình hay lí trí..nhưng theo ý kiến của miềng các em ấy thế là...hâm đơ rôì. Dù có nói gì đi nữa.
  3. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Bạn chủ thớt đã sống thực dụng như thế thì sao lại thắc mắc gặp phải toàn những em sống cũng rất tính toán ?
    Bạn tổng kết những mối tình của bạn trong một câu bằng cụm từ - xơ múi được ba em - Đúng là chỉ cần vài câu nói mà nhận thấy phần nào một con người.
    Các em gái bây giờ thực dụng và cũng khôn ngoan lắm. Mình nghĩ có lẽ vấn đề là cái cách nói chuyện của bạn, tác phong của bạn. Nó giống vi tiểu bảo thật. Cách xa 100 mét cũng nhận ra. Thế nên gái đến với bạn nó cũng chỉ đến tầm đấy thôi.
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Bây giờ thì lại phải nói câu ở bài trước theo chiều ngược:
    Đàn ông không nên ngu, nhưng rất nên hào phóng và rộng lượng. Sự đại lượng, có lẽ là điểm lớn nhất về tính cách phân biệt giữa đàn ông và phụ nữ đấy, nói chung phụ nữ có thể mềm mại khéo léo hơn nhưng kỳ lạ là ít khi rộng lượng với phụ nữ .
    Tớ cho rằng bạn không hẳn là ky bo, dưng mấy bài cuối cuối này cho thấy có vẻ không được rộng lượng cho lắm.
    Người ta không yêu thứ mà người ta khinh. Thế nên, chỉ có 2 con đường, hoặc là chấp nhận, thông cảm và đừng vắt chân lên trán suy tính hay cảm thán nhiều, hoặc đã khinh thì không yêu nữa.
    Còn lấn bấn với một người mình đã cho là thực dụng để gỡ gạc xơ múi những gì mình đã bỏ ra (hoặc chưa bỏ ra ) thì là tự khinh chính bản thân mình òi. Không ai bĩu môi chê nước bẩn lại vẫn háo hức vục mặt vào, bạn công nhận hông nào ?
  5. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với chủ top là đồng tiền làm ra bằng mồ hôi nưóc mắt thì phải chi tiêu cho hợp lí. Tiêu sao để mà vẫn mang đc tiếng là biết tiêu , phóng khoáng nhưng vẫn ko mang tiếng là dại gái là bị các em lợi dụng. Chỉ có điêu góp ý nho nhỏ là sống vui vẻ, vô tư ko tính toán đầu óc sẽ trẻ lên rất nhiều chứ suốt ngày mang ý nghĩ là mình bỏ ra 1 thì cũng phải "chén" các em 1 hoặc 2 để bù lại chỗ đó. Vậy nên bảo làm sao mà chủ tóp hết tin vào các e gái xinh đẹp vì chính bản thân chủ tóp khi đến với người ta chỉ có ý nghĩ là phải xơ múi, chén và chén nên cho như thế nào thì nhận đc như thế ấy là điều dễ hiểu.
  6. h_d_t_s

    h_d_t_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đi nghĩ lại không dại gì đâm đầu vào mấy đứa không có trinh thật, bị thằng này thằng khác **** quá hơi tởm nhỉ .
    Lạc đề tí
  7. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    bỏ tý vốn ra mà được lỗ nặng rồi, có ng bỏ hàng đống tiền ra mà chỉ đc ăn tối với mấy ng đẹp thôi ý, nếu tớ là bạn thì tớ tạm hài lòng rồi bạn.
  8. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Sao bác chủ top cứ phải lao vào tranh luận về cách sống với mọi người làm gì, lí do to hơn mục đích !, bác cứ nhìn vào những gì bác thu hoạch được xem nào, xem ra sống kiếu đấy thì trong phi vụ tình cảm bác làm ăn không lỗ đơn thì lỗ kép thôi.
    Đời bây giờ lắm loại người, sống chỉ chực ăn người, mà lại cứ thích người ta vì mình.Ảo.
    Được linha10 sửa chữa / chuyển vào 04:54 ngày 28/09/2009
  9. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Thật sự thì tiền quan trong rồi ... mồ hôi nước mắt mà . Nhiều tiền cũng fải biết tiêu tiền cho đúng cách , thoáng đúng người đúng lúc đúng chỗ chứ thoáng vô tội vạ nhiều lúc mất tiền ko dc việc mà vẫn bị chửi cho là ngu ...
    Thông thường thì nhưng ng kiếm được tiền bằng chính sức của mình chứ ko fải hưởng lộc của bố mẹ hay ng khác đều rất biết cách tiêu tiền ...
    Nhưng trong chuyên tình cảm ko đơn thuần là yêu đương mà đối với kả ng thân , a e họ hàng ban bè tay chân thì đừng tính hơn thiệt nhiều quá ... Cứ cho đi trong khả năng có thể của mình đừng bao h nghĩ hay tính sẽ fải nhận lại , hưởng lại kái gì cho mệt xác ... Sống tủn mủn thế hãm mà nhanh già lắm ...
    Cứ tâm niệm làm việc , yêu hay sống chỉ có mấy chữ " Chơi cho nó đẹp " thì thì mình cũng sẽ đc ng khác chơi đẹp lại thôi ...
    Yêu mà bác toàn tính lãi lỗ , đề fòng thế kia thì ... -------> Thế thì gọi là cặp kè chơi chứ iu đương gì , điều đầu tiên fải học khi iu thương là tin tưởng và tôn trọng ng mình yêu đã ...

    Được haclongthanvu sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 28/09/2009
  10. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Anh nói rồi, chú càng nói càng dại vì hở câu nào là sai câu đấy, ko khá đc
    Thứ nhất anh chưa bao giờ nói a dâng hết cho gái, a chỉ ví dụ vua chúa ngày xưa, hình như trừu tuợng quá nên chú đầu óc kém ko suy luận đc
    Thứ 2 anh chưa bao giờ xưng nhà anh giầu, có chăng chỉ là những thằng moi móc như chú phun ra, ờ thì anh thấy chú bảo anh thì a biết thế, cũng có thể a giầu so với bác xe ôm chăng
    Thứ 3 là anh post ảnh cũng như bao nhiêu ngưòi post ảnh trên này, chắc ai post ảnh cũng sợ ko còn đưòng lấy vợ như chú , cách nghĩ của chú hạn hẹp quá, chỉ đc từ nhà bếp xuống nhà Vệ sinh thôi , , như anh có post hay ko thì anh sắp lấy vợ rồi
    Thứ 4. Hoàn cảnh của cậu thì ko chỉ mình tôi nói mà 90% trong Topic này nói thế, vì thế cậu đừng chống chế nữa, thay đổi cách sống đi thì may ra gặp đc con vợ tử tế ko thì cũng vồ phải con dở hơi thôi

Chia sẻ trang này