1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cao thủ cứu mình ca này, cứu bằng mọi phương pháp!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BacYeuGiKoiNhat, 08/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BacYeuGiKoiNhat

    BacYeuGiKoiNhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Mình đang thích gì nhà mình( em gái của em dâu, mà chưa cưới nha)! Vụ này theo các bác có xác suất thành công không! Nếu có mình xin thông tin chi tiết tình hình chiến sự :-w
  2. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Hay!!!! qủa này định thông gia đúp ah? Thì hỏi anh trai xem ntn trước đã, 2 anh em cùng bàn chiến lược thì tốt hơn.... nói chung vụ này toàn quân ta rồi, ko phải sợ gì cả.
  3. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Bạn thích em gái của bạn gái của em trai bạn à ? nếu lấy nhau thì xưng hô thế nào đây ? =))
  4. BacYeuGiKoiNhat

    BacYeuGiKoiNhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề xưng hô không quan trọng vì hiện tại mình được biết ở Việt Nam có không dưới trăm ngàn trường hợp như vậy, mình cần tư vấn về mặt tình cảm nhé @-)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    You and me
  5. kizmeo

    kizmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cần tư vấn tư véo mà mỗi một dòng thì chẳng ai muốn và hiểu để tư vấn nhé :-s.

    Ca này gia đình tác động cũng tiện, có điều ngoài ra còn nhiều thứ khác.
  6. BacYeuGiKoiNhat

    BacYeuGiKoiNhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là tình hình cụ thể, xin trình bày với các bác:
    1. Cáo có số của em trước và là người liên lạc trước( cái này do 2 đứa kia muốn trêu em hay ko rõ ý đồ của bọn nó) chỉ là cáo liên lạc với em trước -> em liên lạc bình thường, chả có chút cảm tình gì, chả qua chỗ anh em nên chém gió tí cho vui, thế là nhận nhau làm bác với gì luôn, 2 chị em nhà nó đều khen em nói chuyện hay, ko bít có thật không @-) ( lần đầu biết nhau mà cũng 8 tháng rồi)
    2. Sau đó cáo bận thi tốt nghiệp, bị cấm vận điện thoại, kệ xừ nó chả cần biết nó đang làm gì( chưa có cảm tình, chủ yếu là ác cảm, thấy thằng em chê vừa vụng lại tham ăn tính như con trai).
    3. Thi tốt nghiệp xong thì lại chém gió( vẫn là cáo chém trước, em chỉ tát nước theo mưa, lúc tung lúc hứng, vừa đấm vừa xoa, nó khen nói chuyện với em vui lắm)
    4.Tầm tháng 8 cáo lên nhà em chơi, gọi điện bảo em mở cửa, em tưởng đùa cho ngồi ngoài luôn, hôm đấy mục kích sở thị con cáo hóa ra cũng nữ tính, mà gặp em hiền như bụt, 2 đứa kia cũng lạ, em bận đi làm nói chuyện tí rồi té, cũng cho cáo được mấy cái tát vì tội hay nói bậy..=D>
    5.Hôm sau nghỉ thấy nhớ nhớ, cáo thì kêu ở phòng trọ một mình buồn, em liền vi hành qua đó luôn, cáo sốc(ngạc nhiên) hôm đó thì cho nó nấu cơm mình thưởng thức, cũng nắm tay, vuốt tóc, ôm( kiểu anh em) được kha khá, chưa có ý đồ gì nha..đừng hiểu lầm em :-ss
    6.Sau đó cáo về nhà đi bán hàng, em bắt đầu nhơ nhớ, hàng ngày nhắn tin hỏi thăm, dặn dò nó ăn uống cẩn thận, nói chuyện sâu hơn về sở thích, suy nghĩ, chia sẻ buồn vui hàng ngày(9x nhắn tin ác lắm, nên em ko mơ tưởng gì cả)
    7.Rồi em nó toạch đại học, em động viên mãi nó mới không buồn nữa, rồi thì lại hướng dẫn cho nó nộp nguyện vọng 2, nó nghe em răm rắp các bác ạ. Sau một thời gian nói chuyện em có cảm tình rồi lỡ mồm thổ lộ (nó bảo giữa em và anh là không thể, giá như 2 người kia chỉ là bạn).Em sốc quá, nản nhưng vẫn quan tâm tới nó, rồi lâu lâu lại xoắn cho phát( nó bảo anh cứ yêu em đi em có nói gì đâu, anh đừng có bỏ em một mình đấy) -> hiểu được chết liền ~X, hình như nó biết 2 đứa kia không phản đối :-w
    8. Tầm tháng 9( giữa 2 lần em xoắn) nó bắt em lên nhà nó chơi(ra tối hậu thư, anh ko lên em nghỉ chơi với anh luôn).Em đánh liều lên đó một phen, chơi bài im như thóc( lúc đó đang buồn) :((. Chả hiểu sao nó cứ gặp em là nói ít lắm, trong khi mọi người nói nó là mồm mép tép nhảy.Lên trên đó bị xếp ngồi mâm trên với các bác, chú,vs papa nó, khiếp quá 1 can rượu các bác ạ, uống thì bằng cốc :-ss. Thôi thì nhập gia tùy tục, em liều thân uống vs mọi người, may được cái tửu lượng kha khá nên các cụ lăn ra hết mình vẫn tỉnh bơ( em ko bjo uống rượu nha)..Nó ngồi nhìn em cười tủm tỉm( khó hiểu). Lúc về nó dúi cho em quà sinh nhật(chuông gió màu tím có 2 trái tim to đùng -> ko tưởng tượng mới lạ [-X), kèm theo câu lúc nào nhớ em phải lên thăm =((
    Em mới kể sơ sơ đoạn đầu mong các bác tư vấn xem cáo có tình cảm với em không, xin chân thành cảm ơn các bác các cô, các bro, các bạn gà giống em :-bd
  7. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Nên cân nhắc kỹ trước khi chiến
    1. Nếu ko thành: thông gia với nhau phải gặp nhau thường xuyên, lúc đó khó nhìn mặt nhau lắm
    2. Nếu thành: vợ chồng co cái bạn, vợ chồng con cái anh bạn, những người trong gia đình nữa sẽ phải xưng hô như nào? Chắc điên đầu mà chết mất. Trường hợp anh lấy chị, em lấy em thì lại là chuyện khác, việc xưng hô sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
  8. lemanhtan

    lemanhtan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2011
    Bài viết:
    4.186
    Đã được thích:
    1.002
    quên đi , hay tìm người khác đi ... Đừng lao đầu vào chỗ tối tăm không lối thoát .
  9. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Về phần xưng hô, tôi chả thấy khó gì cả. Nếu xảy ra trường hợp lí tưởng nhất thì do lúc đó, vai vế của 2 cặp vợ chồng ngang hàng nên sẽ xưng hô theo tuổi.
    Cụ thể trong trường hợp này là bạn Nhất > em giai bạn ý > vợ em giai > vợ bạn Nhất. Cứ thể mà xưng thôi.
    Con cái cũng dễ dàng, cứ theo tuổi, đứa nào lớn làm anh chị, đứa bé hơn là em.
    Chỉ có cái 1 là OK, khó khăn là ở chỗ đó.

    @chủ top: Cứ xông vô đi. Mà gái mới 18 thôi hả. Trẻ nhỉ! Thế chủ thớt mấy tuổi rồi?
  10. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    ^:)^^:)^^:)^ bạn, đây là ở VN bạn ơi!
    Cứ theo như bạn nói thì hai chị em gái sẽ xưng hô như nào? xưng hô theo kiểu chị em ruột với nhau hay là xưng hô theo kiểu gái lấy chồng phải theo nhà chồng?
    Theo luật pháp thì không ai cấm chuyện ông anh lấy cô em và ông em lấy cô chị, nhưng trên đời này không có cái gì là duy nhất, không yêu cô này thì yêu cô khác chứ ko phải là ko yêu được cô ấy thì mình phải ở vậy cả đời. Như vậy, có nhiều con đường để lựa chọn, sao không chọn con đường sáng và đơn giản mà lại cắm mắt cắm mũi đâm vào bụi giậm làm gì cho nó khổ và phức tạp cuộc sống lên.

Chia sẻ trang này