1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cao thủ cứu mình ca này, cứu bằng mọi phương pháp!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BacYeuGiKoiNhat, 08/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BacYeuGiKoiNhat

    BacYeuGiKoiNhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Sau đây mình sẽ trình bày suy nghĩ của mình, xét về tình cảm thì đó là cảm xúc thực sự, cái này thì chỉ có những người may mắn mới gặp được( mình không có ý đề cao hay gì gì đâu) [r32)]
    1. Khoảng cách địa lý: Hà Nội - Thái Nguyên,đủ xa để 2 gia đình hạn chế đi lại :-ss
    2. Về vấn đề nhà ở, thống nhất quan điểm mỗi thằng ở một nơi, cùng một bên thông gia, có thể mình sẽ ở với bên đằng ngoại, như vậy vấn đề chăm sóc cha mẹ, ko có gì lo lắng cho cả 2 gia đình :-w
    3. Vấn đề xưng hô thì cứ theo đằng nhà Trai (để con cái gọi) còn lúc vui vẻ 4 người thì cứ tùy ý, nhưng cũng do khoảng cách và tình hình công việc nên việc gặp nhau thường xuyên là không có( một năm vài 3 lần thì ngại cái quái gì). Đấy là suy nghĩ của em nha các bác có ý kiến xin cứ nói ^:)^
    4. Về thái độ của mọi người chưa có ai phản đối, nói chung là khá tốt, em chỉ chưa hiểu rõ lắm tình cảm của Cáo thôi ( lúc gần lúc xa, chắc là định giữ mình đây). Câu cửa miệng nó nói: chỉ cần anh vui anh muốn làm thế nào cũng được, hay chê mình ngốc với suy nghĩ linh tinh.
    5. Về bên gia đình mình cũng như gia đình cáo cũng có 2,3 trường hợp như vậy, tính đến thời điểm hiện tại vẫn hạnh phúc (ông ngoại mình nè...bác của Cáo nè..chú của Cáo nè) :-O
    Các bác có ý kiến gì xin góp ý với em, mạnh tay cũng không sao, miễn là em nâng được trình lên là em đội ơn các bác lắm lắm ( em hơn Cáo 8 tuổi) :-B:-B
  2. boy_hut_chicken

    boy_hut_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ ở bên nào thì xưng hô theo bên đó :-bd
  3. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Mình góp ý nhé: con này thích bạn. Và nó khá là cáo trong việc che dấu bản chất thật. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy thật hơn. Nếu để lấy làm vợ thì phải suy xét.
    Em bạn chê là vụng và tính như đàn ông. Nhưng nó lại hoàn toàn ko biểu lộ gì trước mặt bạn, nhưng liệu có như thế trong suốt đời sống vợ chồng của hai bạn không.
    Người ngoài nói mồm mép nó tép nhảy, nhưng với bạn lại nhỏ nhẹ, dịu dàng. Đến lúc lấy nhau rồi liệu còn cố gắng nhỏ nhẹ mãi không ? hay sẽ sống với bản chất của mình ? [-X
    Theo mình, yêu thì bạn cứ yêu đi. Ca này sáng vì con kia cũng thích, nhưng đừng nghĩ đến chuyện cưới xin vội, mà cũng đừng để lại hậu quả ko thì em bạn sau này lại trách bạn =)) Cứ tìm hiểu cho kĩ đi đã. [-(
  4. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Ông này tư vấn cái kiểu gì thế? chẳng lẽ chỉ vì việc xưng hô có chút phức tạp mà người ta ko nên đến với nhau??? mà chắc gì đã ăn mà mọi người ngồi đây bàn về việc xưng hô cho chú chủ Top? Cái đó xa với tính sau, giờ làm sao để ăn đc đã rồi hẵng nói chuyện đó. Ko có cách gì khác là rủ đi chơi, tiếp xúc tìm hiểu nhau, mọi trò bầy mưu tính kế, lo lắng xa xôi đều là vô nghĩa...
  5. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    ^:)^^:)^^:)^ ở đây là mối quan hệ nhạy cảm nên không thể cứ nhắm mắt nhắm mũi đâm đầu vào được, không thể ăn được thì ăn không ăn được thì thôi. Nếu việc xưng hô không thành vấn đề thì cũng phải xác định chắc chắn tán được và tán được thì chắc chắn phải lấy hãy đâm đầu vào.
  6. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Chả có gì mà nhạy cảm cả, có phải là họ hàng máu mủ gì đâu mà nhạy cảm? Tại sao phải xác định là tán đc thì mới đâm đầu vào? nếu tán ko dc thì chết ai đâu? Sống mà cái gì cũng lo lắng úy kỵ thế thì còn làm đc gì? Có đầy cô gái tôi tán ko đc, gặp lại tôi cũng hỏi chuyện cười nói bình thường, mình cảm thấy bình thường thì họ cũng chả có gì ngại, cũng nói chuyện vui vẻ cởi mở với mình như bạn bè bt thôi. Chỉ có nhạy cảm ở điểm nếu chủ Top bắt cá hai tay hay xong việc thì bỏ của chạy lấy người ...tóm lại là làm điều xấu xa thôi, còn kể cả 2 người có gần cưới nhau rồi chia tay thì sau gặp lại cũng chả có gì mà phải ngại.
  7. BacYeuGiKoiNhat

    BacYeuGiKoiNhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Mình đến với Cáo trước hết là ở chữ " Cảm", nói chuyện lâu thì thấy "mến", quen biết lâu thì thấy " Thương" rồi thì yêu lúc nào không biết! Chỉ là không biết tình cảm thực sự của cáo thế nào:
    - Nhắn tin gọi điện thì rep bình thường( không bao giờ quá 30s), có cái gọi điện thì chỉ biết cười hỏi gì trả lời đấy :-w
    - Mấy tin nhắn quen thuộc cho mình: " chỉ cần anh vui anh làm gì cũng được" , " anh đừng bỏ em một mình đấy", " anh cứ yêu em đi em có nói gì đâu" ( cái này là hồi mình mới xoắn)..Bây giờ thì lúc ăn cơm nhắc" mời pak mam2" " anh đang làm gì đấy" rồi " chúc ngủ ngon"... tức nhất mình xưng bác là cáo lại xưng em gọi anh, mình xưng anh là lại xưng bác gọi gì ~X
    - Dạo nì còn bắt mình làm hộ bài: hết tiếng anh rồi đến văn vẻ ( nói chung mình vẫn giúp ko tính toán gì) :-??
    - Vừa rồi mình có làm cái đĩa chế linh tặng papa nàng, cáo nhắn tin bảo papa khen hay( đếch hiểu) hóa ra bắt mình làm đĩa nhạc trẻ cho em( bài nào anh nghe em cũng thích) :-O
    - Hôm qua tự nhiên bảo mình quen nhau bao nhiêu lâu rồi nhỉ, nói khéo "em đang gấp sao", mình hỏi tặng bạn à thì bảo không em gấp để dành..mình bảo uk..thế là bảo em gấp tặng anh nhé 260 ngôi sao( quen nhau 260 ngày rồi) @-)
    Trên đây là một số biểu hiện lâm sàng của Cáo đề nghị các bác phân tích hộ em để em tính tiếp [-( Chân thành cảm ơn các bác [r2)]
  8. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    chú này hỏi thật hay hỏi đùa thế? đã đến mức ntn rồi mà còn phân tích cái khỉ gì nữa? dẹp bớt ba cái trò gọi điện nhắn tin đi, hẹn gặp nhau nhiều hơn, tăng dần động chạm vô tình nhiều vào, đến buổi hẹn thứ 3 là chốt hạ cầm tay ôm hôn đc rồi.....Quen nhau 260 ngày là gần 7 tháng rồi mà đến bây giờ vẫn còn dậm chân tại chỗ ntn là quá lâu rồi đó.
  9. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Ông F5 có vấn đề đọc hiểu à? Đã nói là do thứ bậc ngang nhau nên cứ gọi như cũ, em ******* chị là chị, em giai gọi anh là anh. Thế thôi! Xoắn cái gì mà lôi VN ra ở đây?
  10. BacYeuGiKoiNhat

    BacYeuGiKoiNhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cáo nói vậy nhưng những lúc mình buồn, bảo nhớ bảo yêu cáo bảo chỉ coi mình là anh trai...Mình thất vọng ghê gớm lắm( mà cũng gần 3 tháng rồi chưa gặp, mình không hiểu tình cảm thực sự của em nó) :((
    Mình thực sự đã sai ngay từ đầu rồi phải không ~X

Chia sẻ trang này