1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cao thủ cứu mình ca này, cứu bằng mọi phương pháp!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BacYeuGiKoiNhat, 08/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BacYeuGiKoiNhat

    BacYeuGiKoiNhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cập nhật tình hình chiến sự:
    Mùng 2 tết mình lên nhà cáo chúc tết (thằng em bắt đi bảo hẹn ông bà trên đó rồi), ngại quá thôi đành vác cái xác không hồn lên vậy.
    Do là chỗ thông gia với thằng em mình không dám manh động, nhát gan quá.
    Sáng mùng 3 cả nhà cáo lên nhà bà ngoại bắt mình với cáo trông nhà( là ý gì vậy ta, đã biết mình có tình cảm với cáo mà chơi ác vậy). Thái độ của cáo thì lúc đòi ở nhà một mình, sau lại đòi đi theo ( vì mình cũng định đi sợ làm cáo ngại), sau bị ba má cáo bắt 2 đứa trông nhà. Chán như con gián.
    Diễn biến 2 đứa ở nhà: mình chủ động bảo cáo đi chơi với bạn thì đi đi anh trông nhà cho( cáo không chịu), lôi bài tập ra bắt mình làm( tết nhất học hành gì chứ) thui thì chiều theo nguyện vọng của cáo hạ mình một chút, hỏi han tình hình học tập, cũng vuốt ve tóc, nắm tay, xoa mặt cáo kha khá, nhưng vẫn thích tát yêu hơn( cái nì thành thương hiệu riêng của mình)...Mình mắc cười cáo quá trước mặt mình cáo lúng túng kiểu gì ý: hết rơi đĩa rồi đổ đầy bột canh ra quần, làm gì cũng quên...:-??
    Lúc tối cả nhà hát karaoke Cáo hát nhiều lắm, toàn tranh mic của mọi người( cái nì đừng trách mình suy diễn, tại cáo từng hứa hát cho mình nghe,nhưng cứ đứng cạnh mình thì xấu hổ hay sao ý, không được tự nhiên cho lắm)...
    Các bạn làm ơn tư vấn cho mình với, mình khó hiểu được tình cảm thực sự của cáo này quá :((
  2. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Cáo nó thích bác ra mặt rồi, giờ việc của bác là chốt hạ và cho cáo thể hiện điều đó ra bằng hàng động cụ thể thôi. Cơ hội ở gần nhau 2 người nhiều thế mà chả biết tận dụng, chán bác. Giờ lúc nào ở gần nhau thì cứ mạnh dạn ôm đê, hôn đê, cáo ko phản đối thì cứ làm tới, từ từ vài lần là em ấy cũng hưởng ứng thôi (em bảo ôm hôn thôi nhé, xxx thì cấm trong thời điểm này). Sau khi cụ thể hóa tình cảm của cáo bằng hành động rồi thì dắt em nó xuống Hà Nội ôn thi đại học. Trong mấy năm đại học bác có thừa thời gian mà tìm hiểu tính cách con người cụ thể em ấy trước khi nghĩ đến chuyện sau này xưng hô thế nào.
  3. BacYeuGiKoiNhat

    BacYeuGiKoiNhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo bác là em nó đang học cao đẳng sư phạm, mọi người không muốn cho em học xa vì em nó hơi bị ngố 1 tí và dễ tin người, sợ bị lừa nhưng về vấn đề tình cảm thì như bà cụ non ý phương châm "thích thì nói chuyện,không thích thì lướt", vậy mà Cáo nó vờn em suốt không vậy! Có thời gian em xoắn cáo hơn 1 tháng liền, hết không có em anh chết, rồi yêu em nhưng không ở bên em cả đời( toàn câu nghe không thể chán hơn) vậy mà Cáo vẫn kiên trì trả lời cố hướng em ra chuyện khác nó bảo em" anh đừng như thế nữa, anh cứ như thế em cũng buồn lắm đó" ~X ...Nói chung em xoắn hay làm gì thì Cáo vẫn nói chuyện bình thường với em, cố tránh xa chuyện tình cảm, vì cứ nhắc đến là em lại buồn :-ss
    Mà hôm nọ ngồi với Cáo thì cả nhà gồm thím, mẹ cáo mấy anh chị ngồi trêu Cáo" mày cứ như vậy thì chó nó lấy" em thấy buồn quá, vậy mà Cáo nó hồn nhiên trả lời" không biết chó nào lấy đâu", em ngồi đó mà Cáo nói to oang oang không biết có ý gì không.
    Mà khi em nhắn tin bình thường như chúc ngủ ngon, hay bảo cáo ăn đúng giờ, cáo toàn nhắn tin lại với nội dung cáo đang làm cái gì, ở đâu làm em khó hiểu quá =((
    Em yêu Cáo thì cũng là cảm động trước tính cách của cáo đầu tiên, còn tật xấu thì em chịu được, mong bác tư vấn tiếp xem tình cảm thực sự của cáo là gì :-??
  4. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Lại toàn những câu hỏi của loser: "thế nghĩa là ntn", "tình cảm của cáo với em ntn" v.v...rồi lại mắc vào cái bài rụt rè để ý từng cử chỉ li ti nhỏ nhặt của nó rồi ngẫm nghĩ, suy diễn. Ông này số may là nó vừơn ko nhà trống, thiên thời địa lợi nhân hòa đủ cả mà mà vẫn dậm chân tại chỗ đến nửa năm nay rồi. Giờ mà có thằng khác nó nhảy vào thì tán gái kiểu ông này đi là cái chắc! Đàn ông đàn ang kiểu gì mà gái nó còn chả sợ thì mình lại run như cầy sấy. Lần gặp tới mà ông vẫn chưa ôm đc nó thì ông quá kém. [r23)]
  5. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    chủ top định ngâm đến bao h đây[r23)]
  6. khongcozj

    khongcozj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    ca này cũng khó đẻ rồi

Chia sẻ trang này