1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cao thủ giúp em cái!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi METALPANPAN, 03/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. METALPANPAN

    METALPANPAN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Cao thủ giúp em cái!

    nếu mình thích 1 cô gái (làm cùng công ty nha), nói chung cũng là mẫu người mà mình đang tìm kiếm, nhưng chỉ vì 1 lý do nào đó, ví dụ như: khoảng cách địa lý, đi làm xa nhà, gia đình khó khăn không thể lo cho mình khi ở xa......mà mình không dám yêu thì có phải là hèn ko, ko sống thật với tình cảm của mình không, và khi đã cố tình giữ khoảng cách ( thực lòng không muốn vậy) và nói những câu không thật với lòng mình, và mọi việc dường như có vẻ xấu đi, cô ấy ko quan tâm tới mình nữa và chuyển hướng sang mục tiêu khác, cụ thể là 1 anh làm cùng công ty, và anh chàng đó cũng vui vẻ đón nhận tình cảm đó, vậy giờ mình nên làm gì, có nên thể hiện tình cảm của mình và nói cho cô ấy biết không. Hay coi như là tình đơn phương và tự dằn vặt mình vậy......
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Bước chân đi cấm kỳ trở lại
  3. 8kenshin22

    8kenshin22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2009
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Sợ thì khỏi yêu, bỏ rồi thì khỏi tiếc. Lăn tăn như này thì không xứng đáng có được tình yêu đâu.
    haizzz
  4. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    nếu đã lăn tăn không dám yêu ,nhưng h thấy người ta vui vẻ lại cảm thấy tiếc nuối ,như thế là không được ,xác định yêu là phải bất chấp ,do dự rồi thì ráng rèn luyện tài năng kiếm tiền để mai sau tự tin nói lời yêu
  5. METALPANPAN

    METALPANPAN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    em cũng nghĩ như vậy, bước chân đi cấm kỳ trở lại, thật ra thì nàng cũng có cảm tình với mình, và cũng bật đèn xanh nhưng nhiều lúc cũng tỏ thái độ giữ khoảng cách là ko cần, và cũng sau 1 vài lần chat chit nói chuyện mình cũng nói rõ quan điểm là sẽ ko ở lại trong Nam lâu, và phải quay trở về nhà( ngoài bắc), nếu có quay trở lại miền nam thì phải 10 năm nữa, và nàng cũng tỏ thái độ là ko đi về bắc,......... nhiều vấn đề nữa, nhưng vì nàng làm cùng công ty, và em muốn làm bạn và đối xử như bình thường, nhưng hình như có vẻ hơi khó thì phải, giờ cảm giác như bị cô lập ấy, sinh nhật em gái, hay đi ăn trưa ko rủ em như trước,.... giờ chẳng biết tính sao
  6. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    bày tỏ tình cảm đi, đồ tồi
  7. cc0106

    cc0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hèn thật, đã muốn yêu thì nên biết chấp nhận. Người ta nói cờ đến tay ai ng đấy phất, lúc bác có cờ, đc bật đèn xanh mà ko biết đường tiến tới. H khi ng ta đã có mục tiêu khác thì lại thấy tiếc. Thôi bác để yên cho con gái nhà ng ta đi.
    (Mà cái hoàn cảnh của bác này có vẻ quen quen. Haiz...)
  8. ff4ev3r

    ff4ev3r Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    chú này gà thật, yêu chứ đã cưới đâu mà lo Bắc vs Nam. Phang fịch xong rồi chuồn ra Bắc, vẹn cả đôi đường
  9. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Không ngại "hoàn cảnh " mà chỉ sợ mình không là người tử tế .
  10. thiensat9

    thiensat9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    con cá mất là con cá to ... thế có bao h nghĩ sau này có con cá khác to hơn ko???
    đàn ông sự nghiệp là chính, chuyện tình cảm khi nào sự nghiệp thành rồi thì nó có ở miền Nam mình cũng vào đấy mở cái chi nhánh cty cho gần gũi :D

Chia sẻ trang này