1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cao thủ giúp em cái!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi METALPANPAN, 03/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Cho em ý kiến !
    Bác này tỏ ra kém cơ với bạn gái! Ngta cũng dân đi làm, cùng cơ quan, ngta có cái tôi lớn và có quyền lựa chọn. NGta chọn bác mà bác từ chối thì làm gì còn đường quay lại ! Một khi đã mua vé máy bay và cất cánh thì sao quay lại đc
    Giờ, lừa lừa thế nào phang một cái ....(mà em nghĩ bác kô làm đc , bác yêu chưa xong đã lo cưói thì chuyện thể hiện tính đàn ông của bác, em nghĩ là khó )
  2. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1

    Pó Tay Pác ff4ev3r . Đúng là con cáo jà jan ác
  3. jarhead

    jarhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    @ chủ thớt: giải tán cho nhẹ chuyện, ăn nhậu chơi bời cho đã đời trai đi, xoắn làm gì vội....
    Rút kinh nghiệm lần sau, cờ đến tay là phất luôn, thậm chí chưa cần đến đã phải phất rồi....
    Nam vô tửu như kì vô phong
    Gái đã vô phòng, vô phong kì cũng phất...
    Ke ke
  4. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Vì sợ gãy chân mà không dám bước thì khác nào chân đã gãy .
  5. METALPANPAN

    METALPANPAN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    cũng may nhờ các bác cao thủ trên này, mà giờ em đã biết cách xử lý rồi, hôm trước lăn tăn mãi còn nhắn tin rủ em đấy đi cà phê riêng để nói chuyện, nhưng chắc em stop thôi, vì thấy tình cảm của em kia với chàng trai mà nàng đang tán tỉnh cũng có vẻ đẹp đôi, và nàng cũng vui vẻ và yêu đời hơn,là tán tỉnh thằng em, lúc nào cũng bị thằng em dùng dằng, vừa muốn, vừa sợ đôi khi còn kiêu nữa he he, lần sau rút kinh nghiệm, cứ yêu thoải mái đi, tính toán nhiều mệt đầu, ko thành thì mình cũng chẳng mất gì he he lo gì
    Được metalpanpan sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 05/01/2010
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Mới trang thứ 2 mà chủ topic đã ngộ được " mặt trời chân lý chói qua tim " rồi. Mừng ghê

Chia sẻ trang này