1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cao thủ giúp thằng bạn em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi new_world_for_me, 21/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. new_world_for_me

    new_world_for_me Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Cao thủ giúp thằng bạn em

    Chẳng là em có thằng bạn, nó bằng tuổi . Rõ khổ nhà nghèo, bố mẹ lại bỏ nhau, nhưng nó ý trí vững vàng nên cũng học ĐH, mà lại theo nghề giáo nữa.

    Nhà nghèo nhưng nó xông pha, lại thông minh nên nhiều em thích. Nhưng thú thật những đứa đến với nó cũng thuộc dạng phình phường. Có đứa vì thấy thầy đẹp dzai đến sơ mú(bé này là học sinh). Có đứa thì nhà ở quê nghèo, muốn bám lấy nó với hi vọng sau này có tương lai ổn định (bé này học trung cấp, nhà ở vùng heo hút). Lại có bé bám lấy nó vì hoàn cảnh tương đồng (bố mẹ ly dị)

    Oai, nhiều lúc nản cho nó. Tình hình là thằng này dính vào trường hợp thứ 2, con bé này muốn bám lấy nó để có tương lai vững vàng. Nó chơi thâm quá, hôm ấy thằng bạn em chở con bé này về nhà nó chơi 1 ngày, qua tiếp xúc với con bé này em ghét luôn. Hôm ấy chơi xong 1 ngày thì thằng bạn em chở nó về phòng trọ. Thế là đêm hôm ấy con bé ấy dụ dỗ lấy "tân" thằng bạn em

    Sự việc diễn ra được hơn 1 tháng rồi. Con bé ấy gọi điện báo là "em với anh đã có..." thế mới chết, mà em đã hỏi thằng bạn em nó bảo rõ ràng là xuất ra ngoài rồi, nhưng nó nói cũng không tự tin lắm, cả đêm ở phòng con bé ấy cơ mà

    Bây giờ con bé ấy muốn ràng buộc, mà thằng bạn em ko yêu nó, nó yêu con khác; với lại con bé kia răng bẫy trước bố ai mà tránh được. Xin các cao thủ cho lời khuyên đá cái loại gái này cho em với, thằng bạn em đang đi học, tương lai còn tươi sáng.......giúp nó đi các đồng chí
  2. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Ba hồn bảy vía ông chym xoắn quẩy ở đâu về giúp em nó này !!!
  3. mail_merge

    mail_merge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Nội dung dài thế các bác trả lời cứ Quote làm gì cho rối bài lên
    Tớ là girl những cũng ghét những loại gái như thế
    Có điều căn bản là anh bạn đấy có thật sự là ng đàng hoàng ko ? Hay cũng vớ vẩn rồi bây giờ "Phủi tay"
    Nếu là ng đàng hoàng gặp phải loại gái đó phải trơ
    - Cứ lôi nó đi khám xem đúng có bầu ko
    - Có dính thật thì nói thẳng, em thích ko chồng mà chửa thì giữ lại. Chịu trách nhiệm với đứa con thôi
    Đàn ông có con rồi mà thành đạt, tính tình tốt thì chả sợ ế đâu
    Được mail_merge sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 21/02/2009
  4. ca_ko_an_muoi_ca_buou_co

    ca_ko_an_muoi_ca_buou_co Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    118
    Muốn "chạy làng" thì thiếu gì cách, nhưng ruồng bỏ cho đàng hoàng thì chẳng có cách nào nếu quả thật là "phản ứng đã tạo kết tủa". Nói thật là nhân vật nam trong chuyện này cũng hơi hãm, thiếu bản lĩnh đàn ông, có người yêu rồi mà còn để xảy ra chuyện đó...xảy ra chuyện rồi mà ko dám tự chịu trách nhiệm. Nếu da mặt dày thì không thiếu cách, nếu có tự trọng thì chẳng cần hỏi cũng biết phải làm gì.
  5. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một chú ăn vụng không chịu chùi mép.
  6. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    con gái thời nay rất khó lường
  7. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    đọc bài chủ topic mà
    bạn của chủ topic làm nghề giáo cái cách nói về cô gái ấy & hành động của bạn chủ topic
    đểu như thế gái nào giăng cho đc
    tóm lại là bạn của chủ topic muốn rũ bỏ thì cứ việc thẳng 1 đường làm quái rì phải lăn tăn, nhỉ
    ăn ở có đức chút xíu
  8. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Sướng con ku mù con mắt.
    Không yêu sao còn đi chơi với nhau, giờ bỏ cũng dở mà cưới cũng dở.

    www.adbooking.com.vn
    Quảng cáo Yahoo - Professional Yahoo ad booking
    www.then.com.vn
    Thiết kế web và quảng cáo chuyên nghiệp. Professional web design and marketing.

  9. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    ôi cuộc đời , sao chỉ nghe một phía
  10. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Phải theo nghề khác thì còn có nước gỡ, theo nghề giáo thì gập chiêu này chỉ còn biết ngửa mặt nhìn trời rồi cúi xuống nhìn lại coi phải con mình hay không rồi cưới nó thôi.
    Nhưng nhìn chung là cứ phải làm căng trước với con đấy "cô thích thì cứ đẻ, con tôi thì tôi nuôi, tôi nhận con chứ không nhận mẹ". Thử xem con bé đó phản úng ra sao. Nó mà căng quá thì phải lựa chọn.
    1- Kệ mịa ra sao thì ra, cùng với bỏ luôn nghề, kiếm kế khác sinh nhai, đời trai sợ éo gì chuyện kiếm sống
    2- chấp nhận khả năng nuôi con thằng khác để giữ nghề (nhục không giấy bút nào tả hết đâu

Chia sẻ trang này