1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cao thủ nào đã luyện ít nhất 200 bộ truyện thì hãy vào đây

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi pro, 01/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    To Tudi-flu: truyện Độc thủ Phật tâm là một truyện xem được, có những pha đấu trí khá hấp dẫn, hình như do Hàn Giang Nhạn dịch (Những truyện do Hàn Giang Nhạn tiên sinh dịch hầu hết là xem được). Có một điều tại hạ hơi nghi vấn là truyện lại đề tên tác giả là Trần Thanh Vân ?! Cứ theo những "tác phẩm" trước của TTV như "Tiếng Đàn Ma"... thì ông này khó có thể viết được một quyển như ĐTPT. Không biết đây có phải là một vụ "treo đầu dê bán thịt chó" không nữa !
    To Prankster: đọc hết 200 bộ truyện cũng không phải là không thể, nếu huynh đệ đủ "can đảm" để đọc. Hồi còn bé, vào dịp hè rảnh rỗi (không bị hành hạ chuyện học thêm học nếm như các em học sinh xấu số bây giờ) tại hạ thường luyện mỗi ngày một bộ (khoảng 6,7 quyển 300 trang), đến quầy thuê truyện nào cũng cố gắng "quét" hết rồi mới đi, đến nỗi có khi đọc sang bộ thứ 3 thì đã quên tên nhân vật chính của bộ thứ nhất rồi ! . Nhưng sau này, chẳng hiểu có phải mình khó tính hơn không nhưng cứ cầm một quyển (vốn nhan nhản đầy ngoài quầy thuê truyện) kiểu như Lệnh xé xác lên , đọc những danh hiệu nghe kêu váng cả óc như "Huyết ảnh ma tôn","Thiên Sơn thần ma"...là tại hạ chịu không thể đọc tiếp trang tiếp theo được. Muốn luyện được 200 bộ truyện quả không phải là việc dễ dàng !
    ---------------------------------------------------

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
  2. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    To Kieuphong: bộ KH đầu tiên huynh "luyện" chính là bộ Lệnh hành quyết, hình như cũng lại là của tác giả TTV. Hic, lần đầu đọc truyện cứ mê tít thò lò với những màn quyết đấu rùng rợn, những công phu kỳ ảo, chưởng ảnh "sặc sỡ" (màu sắc tùm lum), chưởng phong ầm ầm....bây giờ nghĩ lại không khỏi cảm thấy buồn cười .
    Về tác giả viết truyện không phù hợp với U-16 đệ kể Trần Thanh Vân vào đấy cũng đúng, nhưng mà không "rõ nét" lắm . Tác giả viết truyện không dành cho U-16 rõ nét nhất có thể kể đến Cổ Long. Chà, đệ cứ nhớ lại những đoạn "hấp dẫn" trong Long hổ phong vân hay trong loạt truyện truyền kỳ về Lý Tầm Hoan-Tiểu Phi thì rõ ngay ý mà. Còn nhớ hồi bé, cầm quyển "Tuyệt tình nương" của Nam Kim Thạch, tức Cổ Long lên, đọc ngay trang đầu tiên mà huynh không khỏi "choáng váng" . Không biết đệ nghĩ gì trong trường hợp đó nhỉ . Nhưng mà cả Cổ Long và Trần Thanh Vân đều phải tôn một tác giả khác làm "sư phụ". Đó là Lã Phi Khanh. Truyện của ông này, điển hình nhất là "Tàn chi lệnh" (Lệnh xé xác) và "Tục tàn chi lệnh" có những màn rất "hot", được tác giả viết một cách rất rẻ tiền chỉ nhằm câu khách. những đoạn như thế thì độc giả, nhất là "nữ nhân", cho dù là U-60 cũng không "thích hợp". Huynh thấy một số vị trên CTT có viết truyện theo "thể loại kiếm hiệp", có lẽ cũng chịu "ảnh hưởng" rất lớn từ vị Lã Phi Khanh này.
    ---------------------------------------------------

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
  3. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Đúng là KD viết rất hay , hay hơn hẳn những tác giả khác , tại hạ đọc qua khá nhiều những bộ gọi là VÕ HIỆP KÌ TÌNH và nhận xét là .... dở ẹc , đọc nuốt ko trôi .
    Huynh cdtphuc nhận xét về tình yêu trong truyện KD rất hay và chí lý , bái phục huynh , Cổ Long chỉ được 1 vài bộ hay như Giang Hồ Thập Ác , Tiểu Lý Phi Đao ....
    Truyện của KD tại hạ đã đọc và có thể nói là nhớ đến từng chi tiết lời tỏ tình của các nhân vật , vì nó quá hay và thơ mộng , còn các tác giả khác thì xin miễn , các mối tình trong truyện của họ chẳng ra gì cả , cứ gặp là yêu nhăng nhít .
    Truyện của các tác giả như Ưu Đàm Hoa thì lại quá xạo , mang màu sắc gần như viễn tưởng , đó là chưa kể các tác phẩm xào lại của Nhất Giang hay ai đó đại loại ...
    Cô nương Pro bảo các truyện Bạch Mã Khiếu Tây Phong , Việt Nữ Kiếm là dở , nhưng sao cô nương ko thấy rằng KD còn viết những tác phẩm có thể gọi là tuyệt phẩm như Thiên Long Bát Bộ , Tiếu Ngạo Giang Hồ hay Anh Hùng Xạ Điêu , Thần Điêu Đại Hiệp , cô nương chỉ dựa vào những tác phẩm đó để đánh giá KD thì tại hạ nghĩ là ko nên chút nào ....

    Majin-Boo

  4. pro

    pro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hu hu tui chỉ nói đ ù`ng có c­ụ*c đoan hoá KD quá mà nhiều truyện khác cũng hay chú* tui có nói là truyện KD dở đâu mà mấy nguời hè nhau lại nói tui vậy ? Thành thủ* tù* 1 topic bình truyện đã biến thành 1 topic bình tác giả rùi
    Nhu*ng ko sao miễn là có chỗ cho mọi ngu*ời nói và qua đó biết truyện nào đu*ợc u*a thích là dđu*ợc rùi.
    Nhắn fantasyhn : đã vào luyện võ đu*ờng chu*a vậy ? Hòi tru*ớc toàn vào nhanmonquan load truyện bây giờ mới phát hiện ra có cái forum hay ghê. Trong đó còn giới thiệu thêm 1 só Web truyện khá lạ. Tuyệt !

    L.I
  5. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi Pro cô nương cho tại hạ mượn đất một chút.
    To Majin_Boo: té ra huynh cũng "hảo" cái món tình yêu này trong truyện KD như tại hạ . Nhân đây cao hứng muốn nói thêm với huynh một chút về đề tài "hấp dẫn" này.
    Trong truyện KD người ta thường nhắc đến những mối tình thơ mộng như LHX_NDD, TVK_TM... mà ít nhắc đến mối tình thương tâm của Kiều Phong và A Châu trong LMTK. Thế nhưng tại hạ lại rất có ấn tượng với đôi uyên ương bạc mệnh ấy. Những câu chuyện giữa hai người ở vùng biên tái Nhạn Môn Quan sao mà hay và nên thơ đến thế, giọng nói thỏ thẻ nhẹ nhàng của nàng tạo cho người đọc một cảm giác khoan khoái thật dễ chịu khi đọc! Và rồi, khi KP lỡ tay hạ thủ với nàng, tác giả tả mới cảm động làm sao. "Tiêu Phong ngơ ngẩn nhìn A Châu, máu hoà với nước mắt từ mặt ông tầm tã nhỏ xuống. Nước mắt trộn với máu biến thành thứ nước đỏ hung hung, đọng trên khuôn mặt lợt lạt của A Châu, thật là huyết lệ lâm ly! ". Trong "cuộc đời luyện KH" của tại hạ chỉ xúc động nhất ở hai đoạn. Một là đoạn Tiêu Phong ngộ sát A Châu, hai là đoạn Trình Linh Tố chết một cách thảm thương trước mặt của Hồ Phỉ trong Lãnh Nguyệt Bảo Đao. Chao ôi, tác giả viết sao mà đau xót, thương tâm đến thế. Tại hạ đọc xong mà vẫn còn bị ám ảnh, ray rứt đến vài ngày chưa hết !
    Thôi, lan man tí vậy thôi. Nếu có dịp, sẽ hầu chuyện các vị huynh đệ về những đoạn đọc rất "thống khoái" trong tác phẩm của KD tiên sinh.
    PS: Majin_Boo huynh đã tích luỹ được bao nhiêu bạc bên Mai Hoa Trang rồi ?
    ---------------------------------------------------

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier

    Được cdtphuc sửa chữa / chuyển vào 01:04 ngày 12/07/2002
  6. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Theo tại hạ thấy thì mối tình nào trong truyện KD đều hay và cảm động cả , đến như Mai Phương Cô vì yêu Thạch Thanh quá mà bắt Thạch Phá Thiên vẫn 1dạ chung thuỷ , ở vậy ko lấy chồng , Lý Mạc Thu vì quá yêu Lục Triển Nguyên , gây bao sóng gió giang hồ , chỉ vì 1 chữ tình . Mối tình nào cũng đáng trân trọng cả , chứ ko riêng gì mối tình của những nhân vật chính . Việc người ta chỉ nhắc đến mối tình thơ mộng của Dương Quá - Tiểu Long Nữ hay Lệnh Hồ Xung - Nhậm Doanh Doanh vì nó kết thúc có hậu mà thôi .
    Huynh cdtphuc , tại hạ ko phải là người của Mai Hoa trang đâu !!!

    Majin-Boo

  7. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Trước đây em cũng đã từng say sưa với các bộ như Long Phụng Huyền Công, Lệnh Hành Quyết (hình như bộ này của Phan Cảnh Trung chứ không phải TTV)... Dần dần kinh nghiệm nhiều lên thì cũng trở nên kén chọn hơn. Cuối cùng thì bị chinh phục hoàn toàn bởi KD và Cổ Long. Không biết là em đã đọc bao nhiêu bộ nữa(em đọc truyện KH từ khi học lớp 4 mà bây giờ đã graduate đại học rùi). Bây giờ nghĩ lại các bộ truyện KH mà mình đã đọc lúc đầu cảm thấy mình thật là ngố và buồn cười, nhất là các bộ truyện có nhân vật chính là những kẻ mang hội chứng giết người hàng loạt (từ đầu chí cuối nhân vật chính phải giết tới mấy trăm mạng... khiếp) hoặc các nhân vật quan hệ ******** bừa bãi hay ý thức giới tính rất kém. Nhiều lúc không hiểu tại sao hồi đó mình có thể đọc nổi nữa!
    Truyện của KD thì ít quá, Truyện của Cổ Long thì nhiều truyện mạo danh quá ->khi chọn phải rất cẩn thận, Các truyện ký bút danh cũ của Cổ Long như Nam Kim Thạch chẳng hạn thì chắc chắn là của Cổ Long vì những bút danh ấy không nổi tiếng lắm. Mặt khác lại phải đọc qua giọng văn để lọc ra những truyện in lậu của CL và KD dưới các tên tác giả khác. Phù... mệt nhưng mà có hiệu quả đó.

    Old Q
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    [i[Pro cô nương viết:

    Cái này thì sai rồi cô nương ạ! Kiều mỗ cũng đã từng luyện qua rất nhiều bộ của các tác giả khác, chứ chẳng phải chỉ riêng mình Kim Dung kô thôi. Có điều Kim Dung thì đọc đi đọc lại. Mấy tác giả khác thì trừ 1 vài tác phẩm của Cổ Long và Ngọa Long Sinh ra, còn lại thì 1 lần rồi bỏ.

    Si l'amour existe encore
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Ha...ha...ha..., huynh nói rất đúng. Tại vì hôm bữa có nhắc tới Độc thủ phật tâm nên đệ quên, chỉ nhớ TTV thôi. À, mà huynh hỏi đệ nghĩ gì khi đọc đến đó à? Cái này thì bí mật, kô tiết lộ được. Đệ chỉ thấy sao mấy vị "nữ hiệp" đó, tuy sống ở thời phong kiến, nhưng còn phóng khoáng hơn mấy cô Âu Mĩ ở TK 21. Về mặt này thì Cổ Long tiên sinh là đệ nhất. Khịt, cứ nhớ tới cảnh giữa Lâm Tiên Nhi và Lý Tầm Hoan trong quán rượu vắng ở Tiểu Lý Phi Đao, hay giữa Tì Bà Công chúa với Lưu Hương Đạo Soái trong Long Hổ Phong Vân mà đệ hết hồn. Bởi vậy mới nói, làm sao so sánh được với những vị cô nương băng thanh ngọc khiết, tuyết ngọc giá trong như Tiểu Long Nữ, Vương Ngọc Yến/Ngữ Yên, Triệu Minh/Mẫn, Tiểu Siêu, Hoàng Dung, Trình Linh Tố, v.v... và cả A Châu của tiểu đệ nữa. Ngay như trong tác phẩm Lộc Đỉnh Kí, tuy Vi Tiểu Bảo là 1 tên vô loại, những cô vợ của hắn cũng có người có sức quyến rũ ghê hồn (Hồng giáo chủ phu nhân Tô Thuyên) hay dùng mỹ nhân kế (Phương Di lừa Vi tướng công lên Thần Long đảo), nhưng tất cả đều giữ đúng lễ nghĩa, kô bao giờ quá trớn. Tất nhiên là trừ cái đêm ở thành Dương Châu, khi Vi lão gia dùng mê hồn hương quăng lưới bắt mấy con cá ngao thì kô kể. Cũng vì vụ này mà Hồng giáo chủ phu nhân cũng phải đi theo cái thằng lỏi con rùa đen họ Vi, ha...ha...ha....
    À, mà kô biết huynh thấy sao chứ tiểu đệ thấy bộ Nửa cõi sơn hà đọc hơi chán. Tình tiết nhiều khi kô được liên tục, bắt chước cái lối khi kể cái này khi kể cái kia của 1 số tác giả khác, nhưng lại kô được uyển chuyển lắm. Dạo này trên Vietkiem đang có Ma đạo sát tinh, 1 tác phẩm khá hay của Ngọa Long Sinh đấy; Lộc Đỉnh Kí cũng được type lại đến hồi 135 rồi, đọc đã lắm. Đệ đang luyện tới chỗ Vi tướng công được Khang Hy phong làm Phó đô thống của Kiêu kỵ doanh, lên Thiếu Lâm Tự xuất gia đầu Phật, chạm trán A Kha cô nương, hô hô....
    Kính huynh 3 chung!
    Si l'amour existe encore
  10. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    He he lâu lắm mới thấy Kiều huynh,LDK đọc đã vật,đệ đọc cả bộ này trong vòng 3 ngày nhưng hơn 1 năm nay vẫn nhớ hầu hết các tình tiết của truyện, Các đoạn TB và Khang hy chửi nhau nghe rất buồn cười ,Nhưng theo đệ thì "Thần điêu hiệp lữ" của Kim Dung là Num Bơ Oan đệ đã đọc hết cả bộ trong 2 hôm(Đọc điên cuồng luôn) và đã đọc lại gần chục lần mà vẫn thấy đã
    DR_L337KREW

Chia sẻ trang này