1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cao thủ nào đã luyện ít nhất 200 bộ truyện thì hãy vào đây

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi pro, 01/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bacta

    bacta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ nghe quí bằng hữu bàn luận thấy mà ham tại hạ có đọc được mấy tập kiếm hiệp truyện tranh nhưng ra giữa chừng rồi hết,tựa là Nhiệt huyết giang hồ(truyẹn tranh) không biét tên tác giả luônnhân vật chính là Hàn Quan Phi chỉ nhìn một lần chiêu thức của ai là có thể bắt chước nhưng lại không thích học võ công, chỉ có kinh công là độc bộ thiên hạ không ai sánh bằngBằng hữu nào biết tựa và tên tác giả xin chỉ giáo nhé
  2. 007

    007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chẳng đọc nhiều, chắc là khoảng 20 bộ trở lại thôi, nhưng thấy các bác bàn luận hăng quá nên xin nói chơi vài câu, ai cảm thấy tớ dốt quá thì góp ý dùm. Những bộ truyện đầu tiên tớ đọc thì nhớ rất rõ, đầu tiên là Hải Ma Giáo Chủ ( không nhớ tác giả ), sau đó đến Anh Hùng Xạ điêu, Lục Mạch Thần Kiếm, Lộc Đỉnh Ký, ...thấy hay cực kỳ, lúc đấy khoảng lớp 6, lớp 7. Sau này đọc lại bộ Hải Ma giáo Chủ thất vọng tràn trề luôn, Kim Dung thì vẫn rất khoái. Mấy bác chê Kim Dung ở các bộ như là Bích Huyết Kiếm, Bạch Mã Khiếu Tây Phong không biết các bác có biết là các bộ đó là các bộ khởi đầu trong sự nghiệp viết truyện kiếm hiệp của Kim Dung không nhỉ, nó dở hơn các bộ đỉnh cao như là Tiếu Ngạo, Thần Điêu, Cô gái Đồ Long là đương nhiên. Tớ cũng đọc được vài bộ của Cổ Long và các tác giả khác, hồi đó thấy các tác giả khác và Cổ Long viết rất thường, không thể so sánh với Kim Dung được. Các đây mấy tuần, đọc được bộ Yến Thập Tam của Cổ Long, chợt nhận thấy văn phong của Cổ Long rất kỳ bí, từng câu từng chữ đều ẩn chứa những triết lý nho nhỏ, mặc dù xét về tổng thể thì chẳng có gì đặc sắc hết. Có thể ví von như văn Kim Dung như một bài kiếm đẹp còn Cổ Long là một chiêu kiếm tầm thường nhưng sử ra là đầy rẫy uy phong ( cái lý thuyết này thì truyện Cổ Long hay Kim Dung đều có).
    Không biết có bác nào cảm giác giống như tớ không nhỉ?
    007@
  3. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    chà cdtphuc huynh hiẻu làm ý de roi , khong phải la de dọc chưa dủ 200 bọ dau có thẻ là còn hơn 3-4 trăm nữa chứ . Sở dĩ ở day tiẻu dẹ nói thé là bảo kiu pro co nương dừng có kiu giá cao quá hìhì ...
  4. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Nói về mấy cô trong truyện Cổ Long thì đúng là rất kinh dị , hầu hết các nhân vật ác độc trong các bộ của tiên sinh đều là ...nữ . Từ Thạch Quan Âm , Thuỷ Mẫu Âm Cơ cho đến Lâm Tiên Nhi hay Công Tôn Lan .... và còn vô số ma đầu loại nhỏ như Bạch Phi Phi hay Liễu Vô My .
    Nhận xét : Cổ Long chắc bị phụ nữ chơi tàn tệ lắm nên mới như vậy . Mà họ đúng là kinh dị , khi nghe lời của tay nào đó nói với Tiểu Phi : ngươi muốn giết những kẻ ngủ chung với ả , nếu mỗi ngày ngươi giết 1người , đến lúc ngươi râu tóc bạc trắng e vẫn còn chưa hết ( ????? ). Thạch Quan Âm là dâm phụ chính hiệu con nai vàng , Thuỷ Mẫu Âm Cơ thì mắc bệnh homo***uel , trời ... Công Tôn Lan thì giết người như ngoé ( hơn cả Tạ Tốn ).....

    Majin-Boo

  5. bacta

    bacta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mình bắt đầu đọc KH từ năm lớp 9, đến bây giờ đang học năm thứ nhất, còn rất ích truyện để mướn, những bộ đã dựng thành phim thì mình không có đọc vì coi phim hấp dẫn hơn, lúc đầu đọc vài bộ rồi nghiền luôn, có khi thức nguyên đêm mà đọc và bị la quá trời! vài bộ đọc lúc đầu cảm thấy hay như là Thiết Thư Trúc Kiếm, Lôi Thần Phò Mã, Lưỡng Thủ Quái Nhân, Cuồng Tà Tuyệt Đảng, Thiết Phiến, Tiểu Tà Thần, Huyết Chưởng Thánh Tâm .... còn nhiều bộ nữa đọc cũng được, truyện càng cũ càng hay, các bộ mới bây giờ đọc càng chán, không hấp dẫn gì cả, còn truyện Kim Dung thì rất khó tìm, lâu lâu mới thấy một bộ
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Ha...ha....ha...., cái này là chuyện đương nhiên. Vì mỗi ngày Tiểu Phi giết 1 người thì Lâm Tiên Nhi lại ân ái với 1 người khác. Thế thì giết sao hết?
    Si l'amour existe encore
  7. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Hay , hay lắm Kieuphong huynh , đây là câu nói hay nhất trong ngày ....

    Majin-Boo

  8. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Kiều huynh sai rùi , mỗi ngày mà Lâm Tiên Nhi ngủ chỉ có một người là vì còn có Tiểu Phi bên cạnh . Chứ lúc sau di chung với Thượng Quan Kim Hồng huynh không nghe TQKH bảo y ngày quơ tới vài em sao ??? . Như vậy dừng nói Tiểu Phi dời con của y giết cũng chưa giết hết

    Hỏi ai sướng nhất trên dời
    Bằng người ít khóc nhiều cười hơn ai ?
    Sướng nhất trên dời hỏi ai
    Bằng người ít khóc hơn ai nhiều cười ?
  9. mammam

    mammam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    minh dang o thanh pho HCM, co ai biet cho ban dia truyen kiem hiep va phim kiem hiep thi lam on chi dum voi. cam on nhieu lan
    [red]
  10. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0

    Bạn có thể ra khu vi tính Bùi Thị Xuân-Tôn Thất Tùng để tìm các đĩa truyện KH. NÊn tìm mua các đĩa của nhóm Galaxy để bảo đảm được trọn bộ.
    ---------------------------------------------------

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier

Chia sẻ trang này