1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cao thủ nào giúp em tập lái phi công với nào HELP ME

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MitLuoc20, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MitLuoc20

    MitLuoc20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    cao thủ nào giúp em tập lái phi công với nào HELP ME

    trước hết em xin trình bày rằng em đã nhìu lần cưa cáo hơn tuổi, vì lúc đó còn gà nên nhìu lần đã thất bại ( có vài lần em đăng bài ở trên nài nhưng có bài cưa cáo thứ 3 thì mọi ng la em xi pem thế nên cũng chẵn có cao kiến nào và rồi em tự cưa nên lại thất bại ) và em cũng đã đọc bí kíp của anh quacker nên cũng học đc nhìu thứ và cũng rút kinh nghiệm lại từ đầu. Hiện giờ em đang cưa cáo này hơn em 3 tuổi nên nhờ các cao thủ tư vấn giúm em xin hậu tạ ạ .
    chuyện của em thế này, sau khi đã cưa 3 cáo hơn tuổi cùng chổ làm đều thất bại (do gà ), nên em cũng có chút kinh nghiệm và tự tin hơn nên em tiếp tục sự nghiệp cầm cưa của mình , rồi 1 ngày đang ngồi chơi với 2 con nhỏ bạn thì cáo nó xuất hiện ( bạn của 2 con bạn em), lúc đầu em cũng chẳn ấn tượng gì nên cũng ko có nói chuyện và càng ngày gặp em cảm thấy cách ăn nói của cáo cũng vui vui và nhìn cũng hơi xinh, thế là em cũng bắt đầu để ý , .
    cứ thế em hay lên chỗ nhỏ bạn để gặp cáo ( vì mỗi khi ăn cơm trong chỗ làm là em hay tới ngồi nói chuyện với nhỏ bạn mà lâu lâu mới tới) mà em thì ít nói lắm mà khi đã nói rồi thì chuyện đó phải vui và tiếu nên cũng thấy cáo cũng cười và giờ em đã tạo đc ấn tượng về mình là ng vui tính và dể gần rồi nên phải cưa cáo thôi . nhưng kô bít bằng cách nào nhẩy.
    tình hình là như vậy, em cũng thử vài cách để tiếp cận với cáo để có gì tìm hiểu và có lần khi đi làm về rồi làm như vô tình đi ngang wa ( đợi cáo sẵn ở ngoài ) sau đó bắt chuyện rồi mời cáo lên xe để chở về dùm nhưng ko chịu
    nên giờ em kô bít phải tấn công như thế nào vì nếu em tán trong chổ làm thì mọi chuyện sẽ bể hết vì em đã cưa 3 cáo ở trong đó rồi ai cũng bít nếu họ mà bít đc chuyện em với cáo này thì họ sẽ đồn lên ( hic, chỗ em toàn bà 8 với bà 9 có chuyện gì nhỏ như con kiến chưa đầy 1 phút là mọi ng trong phòng đều bít hết ) và ko chừng mấy ng đó kể cáo mà bít đc ( vì cáo làm khác phòng và cũng quen vài ng bên em ) thì lúc đó cáo tưởng em là thằng ong **** thì bibi em chít . Nhưng mà chẳn lẽ cứ theo em đòi chở về dùm thì sẽ lộ í đồ mất mà dt cáo cũng ko có để đong nên mong các cao thủ giúp em làm cách nào nâng cấp tình cảm lên tí tí với ạ .
    sau đây là thông tinh của cáo do em điều tra: người yêu thì chưa có ( nhỏ bạn cung cấp ), ăn mặc thì rất dản dị, nói năng cũng vui nhưng có phần hơi nhút nhát và cũng ma lanh, em chỉ bít có nhiu đó
    còn em thì cũng hơi đẹp choai . phương tiện thì chỉ có chiếc xe đạp cùn ( sang năm sau em mới mua xe máy ) nói năng tuy vui nhưng lâu lâu lại vô duyên nên chắc em phải luyện nhìu mồm mép mới dẻo đc.em xin hết
    các cao thủ giúp em nha, à mà trong chuyện tình cảm em cũng nghiêm túc lắm, nên giờ em thấy cáo này đc chắc phải theo đuổi tới cùng thoai chờ cao kiến của các bác ạ
  2. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Nghe hài ra phết .
    Bên TBTY có nhà phi công đới , bác qua đó mà học hỏi .
  3. onlyme2007

    onlyme2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    eck! Mình mới bị thằng phi công nhỏ hơn 4 tuổi đòi cưa mình đây. Eck!
    Được onlyme2007 sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 03/02/2008
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    pác ơi cho em ké với nhé ...thank pác nhìu hê hê
  5. MitLuoc20

    MitLuoc20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    hic, bài này của em viết hồi hôm wa rồi vì lúc đó chưa viết hết nên copy wa mail của thằng bạn nhờ nó ghi lại phần cuối dùm và gửi lên đây ( vì nó cũng tạo acc trong ttvn nên ngày mai mới vào đc), vì nó ko bít nên có gửi lên nhưng( vì chưa đăng bài lần đầu) nó cứ tưởng đã gửi rồi , bữa chiều nay ra mua cơm mới ghé vào mới bít là chưa đăng ( mới đăng lại hồi chiều nay ), và bây giờ em xin tường trình lại buổi hôm nay như sau
    tối wa em cũng khó ngủ vì ko bít tiếp cận cáo này như thế nào cả, nghỉ miên man mãi mới có cách, sáng hôm sau em ko đi xe mà để ở nhà luôn và em đi bộ lên chỗ gần nhà cáo và đợi, thì 10 phút sau cáo xuất hiện, sau đó em đi theo sau cáo 1 hồi thì em chồm tới như vô tình gặp đc rồi em bắt chuyện như sau:
    -chào buổi sáng
    -chào, à mà bữa nay ko đi xe đạp hả
    -uh, bữa nay xe bị đứt xên rùi ( xạo với lị cái ) mà U ăn sáng chưa
    -ăn rồi
    -vậy hả còn T chưa ăn sáng, à mà quê U ở đâu nhẩy
    -quê ở đây chứ ở đâu
    -mà quê ở đây mà ở chỗ nào nhờ
    -ủa làm gì điều tra kĩ vậy
    -ờ hỏi thăm vậy thoai, quê ở đâu vậy
    -tui ở Tiền giang
    rồi em bla..bla 1 hồi thì em lại hỏi
    -mà nhà U gần ở đó hả
    -uh, hôm bữa hèn gì tui đang mua bánh mì thấy ông chạy xe wa ( hè hè bữa đó em đang rình coi nhà cáo ở đâu thì bỗng cáo dừng lại mua bánh mì rồi tự nhiên cáo way lại nhìn đằng sau nên em chạy wa luôn )
    -hì vậy nhà gần như vậy mà T ko bít bữa nào rảnh wa rủ U đi ăn chè đc hông
    -uh, mà thôi ăn hột vịt lộn đi gần đó có bán
    hic, ko hiểu sao tới khúc đó em bị quáng gà, thay vì nói ''''uh vậy nhe'''' như câu của anh quack hay hẹn thứ 7 hay chủ nhật này đi thì em lại nói:
    -ui, T ko bít ăn hột vịt
    -thì ăn cho bít
    rồi em nói thế lọ thế chai 1 hồi như ko muốn ăn hột vịt nhưng lúc đó cũng kịp tĩnh nên cũng ko nói rõ là ko muốn ăn hột ( hic lúc đó gà wá các bác nhể ) rồi sau đó tới gần chổ làm thì cáo có nói '''' đi ăn sáng đi'''' thì lúc đó mới nhớ rồi chào cáo.
    tối đó xí nghiệp có phát wà tết nên đc về sớm , mà gói wà nó rất nặng nên lúc về thấy cáo đang xách em mới lại làm 1 quả ga lăng
    -hi, bên U cũng lãnh wà rồi hả
    -uh
    -đâu để T cầm thử xem có nặng bằng wà của T ko nào
    -ui nặng nhỉ thôi để T xách phụ U nha
    sẵn tiện đc dịp đi cùng em cũng điều tra thêm về cáo luôn và cũng biết thêm 1 số thông tin, nói chung bữa đó em và cáo nói chuyện cũng vui lắm, khi gần đến nhà em có hỏi:
    -gần đến nhà U chưa
    -gần tới rồi
    lúc đó tới nhà cáo rồi thì em ko bít nên đi ngang wa thì cáo kêu '''' đi đâu thế nhà ở đây nè cha nội'''' ặc ặc ặc.. em vày mà kêu bằng cha nội nên lúc đó cũng cười rồi đưa gói wà cho cáo rồi cáo cảm ơn và cười rất tươi.
    chuyện bữa nay là thế đó, các bác giải thích dùm em cái, giờ em đả làm phát ấn tượng rồi giờ ko bít phải làm gì tiếp theo đây ợ
  6. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Sao giống mình quá,mình vừa bị mấy cái máy bay đong đưa tý dính củi.Thế mà!
  7. orawind

    orawind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Bác bỏ bom nó à?
  8. NghiaLongVNN

    NghiaLongVNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cái máy bay có biết là hơn bác 3 tủi ko hay chỉ mỗi bác biết, nếu mà máy bay biết sao từ đầu ko xưng chị với bác à
  9. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.240
    Đã được thích:
    1.692
    hhêh. lần nào đọc truyện của bác này cũng thấy hài hài :D . cả cái nick cũng thế
  10. NghiaLongVN

    NghiaLongVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ cưa để mà ko lộ với 3 cô trước xem ra là vô kế khả thi bác ạ, bác mà mở mồm ra cưa là lộ chắc

Chia sẻ trang này