1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cao thủ tình trường :)) ---> Phổ biến kiến thức :))

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Nokia8890, 17/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    Hehe em chỉ sợ nghiên cứu xong cái này thì gà mù thành gà què thôi,đi tán em nào em đấy đánh cho tẹt mỏ.Thà đi chọc sung còn hơn

    Am I evil?
    Yes I am
    Am I evil?
    I am man
    Yes I am
  2. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Đây là lý thuyết cơ bản thôi còn tuỳ trường hợp mà vận dụng chứ nói chung là NGu thì chết chứ bệnh tật gì
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  3. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Đây là lý thuyết cơ bản thôi còn tuỳ trường hợp mà vận dụng chứ nói chung là NGu thì chết chứ bệnh tật gì
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  4. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sợ đọc xong cái khỉ gió trên thì tẩu hoả nhập ma đang level 100 tụt xuống còn level 10 thì nhục....... hehehehe.Thằng Lokia này chắc là đã bị rồi nên đang định đầu độc anh em cho chết chùm đây.

    Am I evil?
    Yes I am
    Am I evil?
    I am man
    Yes I am
  5. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sợ đọc xong cái khỉ gió trên thì tẩu hoả nhập ma đang level 100 tụt xuống còn level 10 thì nhục....... hehehehe.Thằng Lokia này chắc là đã bị rồi nên đang định đầu độc anh em cho chết chùm đây.

    Am I evil?
    Yes I am
    Am I evil?
    I am man
    Yes I am
  6. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    hê hê tao đọc song cái lày level của tao còn tăng lên hai lần nữa cơ chứ như mày thì chắc tụt xuống âm nên mới sợ
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  7. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    hê hê tao đọc song cái lày level của tao còn tăng lên hai lần nữa cơ chứ như mày thì chắc tụt xuống âm nên mới sợ
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  8. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    FW: Cao thủ tình trường(tập8): Tình yêu màu gì
    Tiếp theo :
    _Màu hồng:
    Cô gái còn quá non nớt để tham gia vào tình trường, tuy nhiên cô lại tưởng rằng mình đã đủ lông đủ cánh, cô sẵn sàng vào cuộc và không nghĩ đến thất bại hoặc nghĩ đó là điều dễ khắc phục. Cô chưa đủ từng trải để tìm và đánh giá một người đàn ông có phù hợp với mình không. Tim cô dễ rung cảm, dễ dao động, đễ thay đổi. Tuy nhiên cô là người thông minh và biết suy nghĩ học hỏi. ảnh hưởng của môi trường có tác động nhiều đến quan niệm của cô. Cô thường rất có duyên và được nhiều người trồng cây si nhưng nhiều khi cô cũng vô tình không hay biết.
    _Màu trắng:
    Cô thuộc típ ngời khá mơ mộng, suy nghĩ nhiều và nhận xét nhiều nhưng thực ra cô không thể xác định chính xác về tình yêu, trạng thái nghi ngờ hoang mang lo lắng xen lẫn với cảm giác tin tưởng hi vọng. Cô đòi hỏi khá cao đối với ngời yêu lý tưởng nhưng thực tế cô dễ dàng chấp nhận nhiều khuyết điểm của người yêu. Tình yêu của cô nếu có thì rất vững vàng và chung thuỷ, cô coi trọng tinh thần hơn thể chất.
    _Các màu khác:
    Các cô gái này thuộc loại đa sầu đa cảm, tôn trọng và nâng niu tình yêu nhưng luôn lo sợ nó mất đi. Ðối mặt với tình yêu tâm trạng của họ không nhất quyết, lúc thì sợ rơi vào nó, lúc lại sợ không có nó, lo mất nó. Thông thường các cô này đã thử qua một lần rung động nhưng sự không thành. Họ thích những ngời đàn ông mạnh mẽ cương quyết nhưng không lanh lẹ, họ e sợ tiếp xúc về thân thể với ngời khác phái, nhưng thờng khá tin tưởng vào những ngời đàn ông lớn tuổi.
    _Không màu:
    Cô gái thiên về thực tế hơn, cô có thể có khái niệm khá vững vàng về tình yêu, cô cho rằng tình yêu luôn phải phù hợp với đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần. Cô không mơ mộng lãng mạn mà luôn so sánh đánh giá tình yêu bằng hiện thực. Các cô này thường thích hợp với những chàng kỹ sư, kinh doanh, còn các cậu thơ thẩn lãng mạn thì không phải là đối tượng của cô.
    _Ðủ màu, nhiều màu:
    Tình yêu đối với cô gái này rất thú vị, 60% là cô này chưa tìm đợc ý trung nhân nhưng cô không phải là người ngây thơ trong vấn đề đôi lứa. Cô có kinh nghiệm không ít về vấn đề này (có thể do từng trải qua hay học hỏi từ người khác), cô thuộc dạng nghiêm túc, không đùa giỡn, không phiêu lưu trong chuyện tình cảm, nhưng cũng không khắc nghiệt khó khăn quá đáng. Nói chung quan niệm của các cô này là đúng chừng mực và có cơ sở, rất có bản lĩnh trong tình trờng.
    _Lúc màu này lúc màu khác (ví dụ như "tình yêu là một màu xanh, có khi nó là màu đen" chẳng hạn) :
    Rõ ràng quan niệm của các cô giống như thời tiết vùng nhiệt đới vậy, lúc mưa lúc nắng, lúc thế này lúc thế kia. Việc phiêu lưu và thích tìm cảm giác lạ trong tình yêu là hiển nhiên. Các cô cũng thích tính toán cho có lợi trong tình yêu, nếu có thể lợi dụng được đối phơng thì các cô cũng không bỏ qua. Khi cần phải cắt đứt thì các cô có thể dễ dàng thực hiện một cách rất là... "vô tư".
    _Không biết, làm sao biết được, ai biết, không chắc.... :
    Ðừng tưởng là các cô không có khái niệm gì về tình yêu nhé, sai lầm to đấy. Vấn đề tình cảm lứa đôi đã được các cô nghiên cứu kỹ càng rồi, các cô thuộc dạng chu đáo cẩn thận, không thích phô trương, không thích biểu lộ ra ngoài. Họ rất khôn ngoan và có suy nghĩ. Tuy nhiên không thể phán đoán được các cô có thích tình yêu hay không và cũng không biết họ đã từng nếm trải chưa. Nói chung với típ người này thì khám phá bí ẩn trong lòng của họ là hoàn toàn khó khăn, phải tiếp xúc nhiều hơn, điều tra kỹ càng hơn thì mới nên đưa ra kết luận cuối cùng.
    Một số lưu ý khi trắc nghiệm:
    _Không nên mặc áo 1 màu khi hỏi.
    _Nếu cô gái sửa lại câu trả lời mấy lần có suy nghĩ thì lần cuối cùng là chính xác nhất. Nếu sửa liên tục không suy nghĩ thì lần đầu là chính xác nhất.
    _Nếu cô gái trả lời không nằm trong các trường hợp trên thì nên hỏi lại để các cô trả lời đúng vào... barem.
    _Nếu cô gái bắt bạn trả lời trước thì bạn phải trả lời là "Tình yêu có nhiều màu" rồi đợi câu đáp của cô ta, không được giải thích lý do.
    _Các cô càng có vẻ đùa thì sự phán đoán ở trên càng thiếu chính xác.
    _Nếu các cô thêm chữ "lợt" hoặc "đậm" vào trước màu mình chọn thì "nồng độ" tính tình tương ứng càng giảm hoặc tăng.
    _Nếu các cô không độc thân thì sự chính xác không bảo đảm.
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  9. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    FW: Cao thủ tình trường(tập8): Tình yêu màu gì
    Tiếp theo :
    _Màu hồng:
    Cô gái còn quá non nớt để tham gia vào tình trường, tuy nhiên cô lại tưởng rằng mình đã đủ lông đủ cánh, cô sẵn sàng vào cuộc và không nghĩ đến thất bại hoặc nghĩ đó là điều dễ khắc phục. Cô chưa đủ từng trải để tìm và đánh giá một người đàn ông có phù hợp với mình không. Tim cô dễ rung cảm, dễ dao động, đễ thay đổi. Tuy nhiên cô là người thông minh và biết suy nghĩ học hỏi. ảnh hưởng của môi trường có tác động nhiều đến quan niệm của cô. Cô thường rất có duyên và được nhiều người trồng cây si nhưng nhiều khi cô cũng vô tình không hay biết.
    _Màu trắng:
    Cô thuộc típ ngời khá mơ mộng, suy nghĩ nhiều và nhận xét nhiều nhưng thực ra cô không thể xác định chính xác về tình yêu, trạng thái nghi ngờ hoang mang lo lắng xen lẫn với cảm giác tin tưởng hi vọng. Cô đòi hỏi khá cao đối với ngời yêu lý tưởng nhưng thực tế cô dễ dàng chấp nhận nhiều khuyết điểm của người yêu. Tình yêu của cô nếu có thì rất vững vàng và chung thuỷ, cô coi trọng tinh thần hơn thể chất.
    _Các màu khác:
    Các cô gái này thuộc loại đa sầu đa cảm, tôn trọng và nâng niu tình yêu nhưng luôn lo sợ nó mất đi. Ðối mặt với tình yêu tâm trạng của họ không nhất quyết, lúc thì sợ rơi vào nó, lúc lại sợ không có nó, lo mất nó. Thông thường các cô này đã thử qua một lần rung động nhưng sự không thành. Họ thích những ngời đàn ông mạnh mẽ cương quyết nhưng không lanh lẹ, họ e sợ tiếp xúc về thân thể với ngời khác phái, nhưng thờng khá tin tưởng vào những ngời đàn ông lớn tuổi.
    _Không màu:
    Cô gái thiên về thực tế hơn, cô có thể có khái niệm khá vững vàng về tình yêu, cô cho rằng tình yêu luôn phải phù hợp với đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần. Cô không mơ mộng lãng mạn mà luôn so sánh đánh giá tình yêu bằng hiện thực. Các cô này thường thích hợp với những chàng kỹ sư, kinh doanh, còn các cậu thơ thẩn lãng mạn thì không phải là đối tượng của cô.
    _Ðủ màu, nhiều màu:
    Tình yêu đối với cô gái này rất thú vị, 60% là cô này chưa tìm đợc ý trung nhân nhưng cô không phải là người ngây thơ trong vấn đề đôi lứa. Cô có kinh nghiệm không ít về vấn đề này (có thể do từng trải qua hay học hỏi từ người khác), cô thuộc dạng nghiêm túc, không đùa giỡn, không phiêu lưu trong chuyện tình cảm, nhưng cũng không khắc nghiệt khó khăn quá đáng. Nói chung quan niệm của các cô này là đúng chừng mực và có cơ sở, rất có bản lĩnh trong tình trờng.
    _Lúc màu này lúc màu khác (ví dụ như "tình yêu là một màu xanh, có khi nó là màu đen" chẳng hạn) :
    Rõ ràng quan niệm của các cô giống như thời tiết vùng nhiệt đới vậy, lúc mưa lúc nắng, lúc thế này lúc thế kia. Việc phiêu lưu và thích tìm cảm giác lạ trong tình yêu là hiển nhiên. Các cô cũng thích tính toán cho có lợi trong tình yêu, nếu có thể lợi dụng được đối phơng thì các cô cũng không bỏ qua. Khi cần phải cắt đứt thì các cô có thể dễ dàng thực hiện một cách rất là... "vô tư".
    _Không biết, làm sao biết được, ai biết, không chắc.... :
    Ðừng tưởng là các cô không có khái niệm gì về tình yêu nhé, sai lầm to đấy. Vấn đề tình cảm lứa đôi đã được các cô nghiên cứu kỹ càng rồi, các cô thuộc dạng chu đáo cẩn thận, không thích phô trương, không thích biểu lộ ra ngoài. Họ rất khôn ngoan và có suy nghĩ. Tuy nhiên không thể phán đoán được các cô có thích tình yêu hay không và cũng không biết họ đã từng nếm trải chưa. Nói chung với típ người này thì khám phá bí ẩn trong lòng của họ là hoàn toàn khó khăn, phải tiếp xúc nhiều hơn, điều tra kỹ càng hơn thì mới nên đưa ra kết luận cuối cùng.
    Một số lưu ý khi trắc nghiệm:
    _Không nên mặc áo 1 màu khi hỏi.
    _Nếu cô gái sửa lại câu trả lời mấy lần có suy nghĩ thì lần cuối cùng là chính xác nhất. Nếu sửa liên tục không suy nghĩ thì lần đầu là chính xác nhất.
    _Nếu cô gái trả lời không nằm trong các trường hợp trên thì nên hỏi lại để các cô trả lời đúng vào... barem.
    _Nếu cô gái bắt bạn trả lời trước thì bạn phải trả lời là "Tình yêu có nhiều màu" rồi đợi câu đáp của cô ta, không được giải thích lý do.
    _Các cô càng có vẻ đùa thì sự phán đoán ở trên càng thiếu chính xác.
    _Nếu các cô thêm chữ "lợt" hoặc "đậm" vào trước màu mình chọn thì "nồng độ" tính tình tương ứng càng giảm hoặc tăng.
    _Nếu các cô không độc thân thì sự chính xác không bảo đảm.
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  10. camouflage

    camouflage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    nhiều lý thuyết quá bác lào giới thiệu cho em một cô để em còn thực hành

Chia sẻ trang này