1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo tiểu thư cành vàng lắ ngọc ..chén thế nào đây a :((((((((((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MashiMaroHN, 03/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    0 tiền , 0 địa vị , 0 trí hướng , 0 căn bản ... mà lại mơ mộng & tham vọng quá nhỉ
    Dễ gần là 1 chuyện , hoà đồng là 1 chuyện ...
    Gái nhà giàu đi ô tô thì quan hệ bạn bè bao h chả hào phóng , nhưng mà yêu thì là cả 1 vấn đề
    Chơi bời thì ít ra bạn cũng phải có cái gì để cô ấy thik & hứng thú
    Vd như thik bạn thì sự phong độ của bạn , thik bạn vì sự thành đạt của bạn , hứng thú vì sự hiểu biết của bạn ... hứng thú ô tô của bạn ...
    Còn yêu thật thì .... bạn đã đủ điều kiện để cô ấy nương tựa & tin tưởng chưa ???
    Dĩ nhiên XH bao h cũng có sự ngoại lệ ... nhưng cái ngoại lệ này chả bao h tồn tại với 1 cô gái nhà giàu đi ô tô ...
    Bởi vì gái sang bao h cũng trọng tiền đồ & vật chất ... nếu bạn 0 đem lại cho em ý cái hãnh diện khi em ý giới thiệu cho tất cả bạn bè bạn là người yêu của em ý .... Thì em ý muôn đời & mãi mãi chỉ dễ gần & hoà đồng xem bạn như 1 người bạn xã giao mà thôi ....
    Tin tớ hay 0 thì tuỳ bạn ! nhưng cách tốt nhất là nên tin .... vì 0 tin là thiệt ...
  2. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Anh ủng hộ chú . Đúng , đời ngắn lắm , còn trẻ khoẻ , thích gái nào thì tán gái đó . Chuyện thất bại trong tán gái nó cũng thường như đi uống rượu về gặp mưa ngang đường . Cái quan trọng là qua thất bại để hiểu chính mình hơn , biết mình là ai ?Rồi những trận tiếp theo sau đỡ hao quân , tổn sức . Cứ thể hiện chân thành cho cô ấy hiểu là cậu thích làm quen cô ấy , nhưng tuyệt đối không được manh động và có những hành động thần kinh hấp mất điểm tuyệt đối . Của gái nó cho thằng nào thì thằng đó được , nhiều thằng tưởng như không sờ được " lá ngọc , cành vàng " mà gái nó vẫn cho sờ đấy thôi . Nếu sở hữu được gái này thì đúng là chỉ có tình cảm chứ không phải vì tiền bạc hay " pháo cối " . Khi chú chiến thắng chẳng ối thằng lác ngược mắt lên đấy chứ .
    Trường hợp của chú quả thực là khó như lên giời , nhưng làm giai , đã thích thì khó cũng phải thử ( vì khó nhưng không nguy hiểm tính mạng ) thì tại sao lại không thử ?Chú đã có thằng bạn thân biết con nhỏ đó thì việc tiếp cận mục tiêu đã lợi được bao nhiêu rồi còn gì ?Khi nào con nhỏ đó đến đón thằng bạn chú đi chơi thì bảo thằng bạn nó phôn cho chú trước , chú đến nhà thằng bạn trước khi con nhỏ đó đến . Chẳng nhẽ con nhỏ đó nó rủ thằng bạn chú đi chơi lại không rủ luôn chú là bạn thân của thằng kia? Rồi sau đó cố gắng mà thể hiện với gái , CHÂN THÀNH và HIỂU BIẾT .
    Còn nếu không được mà nhớ vật vã con nhỏ đó quá thì đêm về cứ tưởng tượng đang ở gần nó không quần áo rồi quay tay . Chắc cũng đỡ phần nào .Vì " chén " cũng là một tập trong đoạn phim mà chú muốn diễn đó .
  3. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Vẫn biết rock là ảo nhưng mình thấy bạn này ảo quá. Ảo vô đối.
    Muốn khởi đầu ấn tượng thì phi thẳng con jupiter vào con ô tô của em ý. Ko ấn tượng hơi phí. Làm tý cho đỡ ảo nào.
  4. cq461186neu

    cq461186neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Bác này ác mồm ác miệng thế . Nhưng quả thật là ẤN TƯỢNG quá.
  5. yeulam13lan

    yeulam13lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Mới 1990 thôi, thích đi mua sắm,, không thích đi xe máy, xem ra muốn cưa đổ em này bác phải tốn không ít đô rồi, bác không có thì đố mà cưa đổ được
    Cách đây mấy tháng trong cốc cũng có 1 bác lập cái topic " nghèo và thiếu tự tin, nên làm gì đây các bác " hay đại loại như thế ,, giả thiết đẹp nhất là bác cưa đổ em này đi.. có khi lại lên box nhờ anh em tư vấn tiếp như bác kia ấy chứ. khi ấy anh em trong cốc lại tha hồ ném đá, chủ nghĩa phang, phịch cũng vì thế mà ngày càng nổi tiếng và gây được sức ảnh hưởng sâu rộng trong lòng quần chúng
  6. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Chẹp, hiện tại chưa nghĩ ra được cái mưu nào để quân sư cho chủ thớt. Tamh thời ủng hộ tinh thần đã.
    Cơ mà gái nhà giầu chắc đ oé gì đã biết cách chơi. Chú chủ thớt sẵn quan hệ rộng, thông thạo các ngón chơi bời hút sách, tinh hoa văn hoá chốn kinh kì bấy lâu nay tích luỹ, đem ra thể hiện trước em nó đi.
    Em có tiền ăn chơi, anh có nghề chơi. Kém đếch gì.
    Cho nên là phải chiến. Chiến , thứ nhất là để sướng ******** chú, cho đã cơn vật, thứ hai là để làm dạng danh chủ nghĩa phang pịt, thứ 3 là để cho thiên hạ biết là, dù tao 0 tiền, 0 tài, 0 địa vị, chỉ giỏi mỗi món đá cầu /4` thôi, nhưng vẫn đủ để làm lên chức Thái Uý. Phỏng ạ.
  7. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    vào đi em, theo đuổi và chinh phục là việc làm của anh em mình. địch mạnh bao nhiêu cũng không lo thất bại, chỉ lo ta sợ thất bại thôi. thế mà.
  8. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước đối diện nhà tớ có một nhà to vật vã, là đại gia về nhà đất. Nhà ấy có một chị tiểu thư xinh gái học cực giỏi, hàng ngày có xe xích lô đưa đón, cái thời cách đây 20 năm có xe đấy đưa đi là cũng oách lắm đấy. Thế rồi một anh lo lem hàng ngày đến trồng cây si. Anh này người thì bé, lùn 1m 55, xe đạp lọc cọc. Anh cưa chị ấy bất kể mưa nắng trong suốt 5 năm. Giờ chị và anh đã nên vợ chồng, chị làm ở viện kiểm sát, anh mở cửa hàng, hạnh phúc lắm
    Chủ topic đọc đến đây là hiểu rồi, con gái tớ nghĩ giờ chắc khác 20 năm về trước nhưng rồi con gái vẫn là con gái mà: ai cũng cần một bờ vai vững chắc, chúc bạn may mắn. Tớ đến năm nay còn ế sẽ về mang xôi gà xin học cái anh ấy hi hi hi
  9. ineffable

    ineffable Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Sinh năm 90 thì mới 18 19 tuổi, du học là du học cấp 3 về ah? =>3 trường hợp
    -Về nghỉ hè, hết hề đi tiếp=>bác gần như chẳng hi vọng gì
    -Dốt quá phải về VN học => hới khó, nhà đã có lực thế thì thường cố nhét cho đi, mah kiểu này tức là dốt đau, dốt đớn
    -Bác chém gió cho vui=>cứ chém gió tiếp
  10. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    Hay chủ thớt giới thiệu cho anh em trên này, xem pác nào chiếm dc thành thì lên bảo pác cách

Chia sẻ trang này