1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo tiểu thư cành vàng lắ ngọc ..chén thế nào đây a :((((((((((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MashiMaroHN, 03/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shitbank

    shitbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bác cầm con guitar thể hiện tài lẻ trước mặt em nó đi.
    Oánh bài " Giọt Lệ Đài Trang "
  2. lowhigh

    lowhigh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Em nó mới 18 đôi mươi , bác dạy như vậy là rất phải.
    Chủ topic cũng nên biết chọn ý kiên trong này mà nghe
  3. fanlandiep

    fanlandiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    con gái vẫn là con gái , nhưng nhà giàu bây giờ mà nó thấy thằng nào xấu xấu bẩn bẩn lấp ló ngoài hàng rào nó đánh cho bỏ mẹ !
  4. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Thể hiện võ công bàng môn tà đạo bằng guitar > Với những chiêu : Đại Thánh " lùa " ngựa , ni cô " quét " nhà, sư bá typing.... Nếu mà xuất quỷ nhập thần đến thế thì...bỏ gái sống với rock luôn ^^
  5. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    tiểu thứ không thích đi xe máy vậy bạn sao đưa tiểu thư kia đi chơi dc.
    mà hỏi chút. sinh 90 mà du học về à??? chắc học bên thể thao. chắp nối các thông tin thì thấy khó tin quá
  6. toctoctoc

    toctoctoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    về nghỉ hè ?
    Nếu em gái còn ngây thơ và lãng mạn, đọc nhiều truyện tranh truyện chữ chuyện tình chuyện báo thì may ra bạn có thể làm em ấy ấn tượng với vẻ người ( có thể ) '''' lãng tử'''' cuả bạn.
    Nói chung về lâu về dài có lẽ mình nên nói thật là bạn k có cơ hội gì, thích em gái quá, thì lừa em tí ti vậy, dựng hình tượng chàng trai lãng tử, từng trải, đi nhiều , biết nhiều với em gái đi, tùy trình độ thì lừa đuợc lâu hay chóng, cố gắng thịt em trc khi em phát hiện ra con ng thật cuả mình.
    Hoặc xong té thì giở bài '''' anh k muốn làm em khổ '''' ra.
    Yêu tử tế, thì thôi, bao h có điều kiện, sự nghiệp thì quay lại sau.
  7. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77
    sao lắm bác thắc mắc việc du học của ngta thế nhỉ,ngta ko đc về nước nghỉ hè à.nói cũng ngu
  8. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Nhường đê, đổi 1000* + 1000000G.
  9. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Mình mà là em kia mà cứ mấy chú vớ vẩn đòi trèo cao àh....đóng cửa thả chó ngay...who let the dog out...who ..who
  10. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi , em kô vào đây , đang ngồi search các topic cũ để hóng ,thì nó đưa ra cái topic này, thôi nhỡ có tên em rồi, em góp ý chút cho xôm vậy
    Chuyện của em trước đây cũng gần gần thế này, nhưng khó hơn nhiều, nàng của em đã bước qua vài cuộc tinh , trải nghiệm dăm ba lần dâu bể,chẳng khó để nhận ra mình là ai, ở đẳng cấp nào.. hồi đấy mình cũng như bạn chủ topic . mặc dù đã hết sức cố gắng,nếm mật năm gai, thay đổi con người, tiến lên một tầng cao mới ,cũng như nhận bao lời tư vấn chém gió tạt bão của nhiều cao thủ nhân tài...Nhưng, cũng là chữ nhưng đáng ghét huyện đời đúng là đâu dễ dàng thế , em chỉ tiến tới là bạn chứ kô đến được là người "tình"...có lẽ chuyện con đĩa đeo được chân hạc là những con đĩa khác , chứ không phải là em
    Bên trên là đoạn cảm thán , em hơi quá đà vì có bác nhắc tới kỉ niệm cũ, nó ùa về làm em kìm lòng kô được, mong các bác và anh chị em đang theo dõi( nếu có) thông cảm.
    Quay lại vấn đề của bác chủ topic : Con gái nhà giàu được chia làm 2 "loại"(dùng từ này cho dễ post bài, có gì phật lòng mong chị em thong cảm ) .Một là gái đú ,tiền tiêu như rác , thích tình một đêm ..loại này dễ đến dễ đi , dù có đẹp nhưng lại làm mất đi cảm giác của anh em lúc đi cưa.Bỏ! Hai là trường hợp các nàng giàu có đẳng cấp, biết xác định tương lại ,luôn trau dồi nâng cao bản thân mình theo thời gian ..tạm xếp nàng của bạn chủ topic vào trường hợp 2 vậy
    Con gái nhà giàu như trên , chia làm 3 giai doạn phát triển chính , giai đoạn thứ 1 là từ nhỏ đến năm 17 tuổi..đây là thời kì trong vòng giáo huấn của cha mẹ.. hạn chế về một số thứ..nhưng vì kô ai hỏi về giai đoạn này nên em tạm thời bỏ qua , kô dám nói nhiều
    Gian đoạn 2 của các nàng ý là từ 18-24 tuoi , là giai đoạn mà già đình vừa muốn bảo quản thật chặt, lại vừa muốn con gái mình có thêm kiến thức xã hội ,cũng như các mối quan hệ sau này...đây là giai đoạn mà các con đĩa dễ có cơ hội đeo chân hạc nhất...
    Đa phần các nàng trong thời kì 18-20 , là đang trong thời kì bước ra ngoài cửa nhà, tất cả những gì biết được chỉ là qua thời kì và sách vở ...một số nàng em biết thì cũng trải qua một vài mối quan hệ tuổi học trò, nhưng phần đông còn rất bỡ ngỡ ...chỉ cần gặp được người hơn mình về kiến thức trong 1 số lĩnh vực nhất định, thì sẽ có chiều hướng nảy sinh cảm tình ..tất nhiên kô phải là bất biến..nhưng trong tường hợp của bạn chủ topic, thì cẳng có gì mà phải sợ... cứ nhắn tin vào những thoi điểm thích hợp , rủ đi chơi vào những lúc nàng khó có thể từ chối.. may cái này bạn chủ topic chịu khó tìm tòi lại trong này nhé!
    Cái quan trong nhất trong chuyện tiếp cận với các nàng " lá ngọc cành vàng", là không bao giờ kẻ nghèo kẻ khổ, bất đắc chí, than thở về sự bất công trong cuộc sống...luôn phải nói rằng "cuốc sống là chiến đấu, dẫu có khó khăn nhưng anh biết là anh sẽ thành công trong tương lai"..v.v...kô cần chém gió quá lớn nhưng phải cho thấy được mình là người có ý chí tiến thủ , hoài bão riêng ...xen vào đấy là tập rèn cho mình một số tài lẽ , không biết cũng phải tập dần : chẳng hạn như hát hò,đánh đàn , làm thơ gi đấy...ví dụ hát dở thì nên tập mấy bài độc , có ý nghĩa , giai điêu nhưng ít luyến láy, ít người biết ( đề pho`ng đứa nào hát hay nó nhảy vào hát cung ) ...
    Đấy, đại khái là thế..hôm nay đang có hứng nên viết hơi nhiều,cũng chẳng biết có tác dụng gì kô, vì chỉ là chút kn của mình với 1 số người mình đã tiếp xúc...mong bạn chủ topic sớm thành công , mà dù không thành công cũng thu thêm những điều tốt đẹp trong cuộc sống tương lai
    @công viết dài thế này, có được vote * cảm ơn kô nhỉ

Chia sẻ trang này