1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cáo tính vô tâm ạ :|

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi onggia4404, 29/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onggia4404

    onggia4404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Gà xin chào toàn thể anh chị em trong box TVTY.
    Em cũng hay lượn lờ,dạo mát box tvty đc 1 thời gian,cũng chịu khó nhai các bí kíp của nhiều đại cao thủ trong box.Em có mấy vấn đề muốn nhờ các cao thủ tư véo,vạch đường chỉ lối,cho em 1 con đường sáng.Em xin vểnh tai lắng nghe ý kiến của các chuyên gia ạ.
    -Em đang trong chiến dịch cưa cẩm,nói chung cáo cũng có tí ti tình cảm,vạn sự khởi đầu nan,tự đánh giá cơ hội của mình cũng khả quan.Nhưng cái kiếp cầm cưa vốn cực kỳ gian truân và tổn thọ,hiện tại e đang lâm vào mê hồn trận,chả biết đục đẽo,cưa kéo tiếp thê nào nữa.

    -Cáo là người cũng khá năng động,cấp 3 nhiều năm lớp trưởng,sinh viên chịu khó làm thêm,ngoại ngữ giỏi nên hay đi phiên dịch cho bọn Tây ba lô.Nhưng khá kín tiếng,moi đc chuyện j rất khó(đến chị ruột mà cũng ít khi tỉ tê,tâm sự chuyện riêng tư).Đặc biệt cáo vô tâm lắm ạ,sống như kiểu quan tâm đến người khác là mình bị thiệt hay sao ấychả cần biết người khác nghĩ thế nào,mình thấy Ô KÊ là được.
    -Em VD:bà chị họ của cáo thân với em,cáo sang bà chơi ko ít,bà ấy kể :Nếu chị mà ko gọi bảo nó sang chị chơi,thì nó hầu như chả bao giờ chủ động gọi cho chị là muốn sang chơi(mặc dù 2 chị em cáo chơi khá thân)
    Hay em đang tán nhiệt tình,địch ko kịp cả thở,cáo cũng nhiệt tình,ko khó chịu lắm,rồi xài chiêu giả chết 1 tuần,cáo cũng chả thèm hỏi thăm,e thi gan,đên nay cung đc gần 2 tuần giời,mà vẫn lặn ko sủi tăm...

    -Kính thưa các cao nhân trong box,hiện tại bước tiếp theo e phải làm thê nào?
    +Oánh nhiệt tình tiếp,cáo vô tâm mình phải lải nhải,hỏi han nó nhiều nhiều ?
    +Bơ phếch em nó thêm vai bữa nữa ?
    +Cáo nó đang đong đưa thằng gà gô nào khác hay tại cai bản tánh nó thế(Em cũng mới phát hiện là ở nhà cáo được ông bô,bà bô cưng lắm,vì thế mà cáo nó mới sinh ra cái tánh chả thèm quan tâm tới bố con thằng nào,phỏng?)

    Các anh hùng hào kiệt trinh chiến lâu năm,thân thủ phi phàm,độc cô cầu bại giúp con gà què này lên lever với ạ.Em xin chân thành cảm ơn và hậu tạ.


  2. quyketiensinh

    quyketiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đến nhà nó...gọi nó ra...tát cho vài cái trước cửa nhà...rồi đi cưa con khác...cái thể loại gái chủ thớt kể, nói thật gặp chỉ muốn tát hơn là yêu
  3. slager

    slager Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Dạng này giải tán cho nhanh, bản tính thế ròi, ko đổi được đâu,
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cô kia không thích gì bạn, chỉ có bạn là quá thích cô kia nên hậm hực, ấm ức, cay cú vì cô kia không xem (tình cảm) bạn ra gì thôi.

    Người có ý tứ mấy đi nữa thì cũng có quyền không thích và tỏ ra lạnh nhạt với (những) ng theo đuổi mình. Bạn đừng vội nghĩ là cô kia vô tâm hay gì cả.
  5. onggia4404

    onggia4404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Xem bóng bánh giờ mới dậy,xin cảm ơn và chúc các bác ngày chủ nhật vui vẻ[r2)]
    Chạy thẳng đến nhà,gọi ra cổng tát cho cái,cười hề hề rồi té,khéo lại là bài thuốc chữa hay ;))

    Đại ca admin
    Anxiety phán chính xác.Đúng là em có hơi chim cú thật,e cũng mới tán thôi,nhưng không hẳn là cáo lạnh nhạt và ko thích em đâu,đi chơi nói chuyện cũng vui vẻ, nhiệt tình lắm ạ,cười nói rôm rả.

    Ca này của em ung thư gd cuối rồi sao,bác nào vào xem còn cửa sáng nào ko,cưa cáo này thì xài chiêu j,chứ cứ đá như Mu hôm qua thì bán nhà giả nợ,viết di chúc sớm mất...
  6. aqua_poy

    aqua_poy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    em cũng đang trong tình trạng trên , chỉ khác là cáo có bf rồi , cơ mà đã có rồi thì chỗ bạn bè thân thiết lại ko nói chuyện xã giao được à , có nhất thiết em phải chủ động hoài ko , mà được cái e hỏi thì tl cũng nhiệt tình lắm . Bắt gế ngồi coi các cao nhân phán .
  7. giaohai

    giaohai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2011
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    theo mình thì gà thôi cho xong chứ nhìn thấy cáo thế này thì 90% cáo chỉ xem gà là bạn thôy, k hy vọng jì nhiều dc đâu.
  8. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Cô ta ko hề thích bạn đâu. Đi chơi, cười vui và nói chuyện rôm rả khác hẳn với việc có tình cảm hay ko. Đôi khi thích nhau chưa chắc đi chơi đã nói cười phớ lớ
  9. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Thông tin ít quá! Kể xem có việc gì hay ho đã xảy ra không? Bỏ người thứ 3 4 đi nhé. Mình chắc học cùng chuyên nghành cũng nên và thấy rằng việc tâm sự nhiều hay ít cũng không hẳn là do tính người mà có lẽ là vì công việc bắt nói nhiều rồi thì tìm người thân đi chơi im lặng là đủ chứ nói nữa thì...
  10. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục đẽo nếu thích chứ anh thấy gái này có vẻ ko mặn mà ji với chú lắm.

Chia sẻ trang này