1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cáo tính vô tâm ạ :|

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi onggia4404, 29/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romantic9xvn

    romantic9xvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ top mới viết có vài câu mà sao mọi người toàn hô tạch thế @_@
    .. các bác trên này đọc vị ghê thấy mồ, xem văn bác chủ top mạch lạc đầu đuôi, chỗ hở chỗ kín.. ai biết đc bác ấy gà hay chã ;))

    Gà với vịt đang nói chuyện với nhau...thấy bồ câu bay qua, gà ngước lên nhìn suýt đâm vào cột điện b-(
    Gà hỏi: Ê vịt, làm sao cho trym cứng lưỡi mềm, mà lòng can đảm...ta muốn "gáy" cho bồ câu muội nghe:">
    Vit: Cạc...cạc..cạc
    Gà : Sao lại không được ???
    Vịt : Đợi bao giờ nó đến tận nơi thì hẵng... ^:)^


    ...hóng cái.. Đợi các cao thủ vào xem sao!
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chưa làm cho nó yêu chú thì bảo nó quan tâm thế nào. Gái nó yêu rồi thì chú cứ xác định là như có cái xiềng ở chân, cái cùm ở cổ, khỏi chạy. Anh sợ đến lúc đấy chú lại lên đây lập thêm cái topic "Cáo kiểm soát người yêu ạ :|" thì lại hài vãi lúa.
  3. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ngoan, học đi em , đi làm đi em. Lượn đi em...
    just for fun, i don't know :)
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chính ra những người vui vẻ, nhiệt tình, cười nói rôm rả, thì mới khó biết đc họ có thích mình hay không.

    Những ng nhạt nhẽo, không biết nói chuyện gì, không biết tạo không khí sôi động, thì ai cũng ngán ngại. Còn ng vui vẻ thì nhiều ng TƯỞNG là "vì mình vui vẻ nên mình làm cô kia vui" mà không biết rằng "vì cô kia khéo xử lý tình huống, khéo điều khiển mình nên mình và ng ngoài thấy 2 ng vui vẻ." Rồi lại đâm TƯỞNG TƯỢNG là "vì cô ấy thích mình nên cô ấy vui lắm khi gặp mình."

    Trên đời này chưa có người nào gặp mặt tôi mà tôi có chủ ý làm cho họ vui và thoải mái mà họ có thể không vui hay không thoải mái. Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi có nhu cầu làm bạn gái của tất tần tật những ng đó. Chẳng qua chỉ là cái phép xã giao. Đàn ông biết điều khiển câu chuyện thì tôi không cần động não, còn đàn ông kém cỏi, nhạt toẹt thì tôi vẫn có nghĩa vụ tạo không khí rôm rả trong buổi đi chơi (dù chỉ là duy nhất) đó.

    Bạn đừng nghĩ cô kia vui vẻ, nhiệt tình, rôm rả mà là thích bạn. Cô ấy chỉ đang giữ phép xã giao thông thường mà thôi.

    (Những anh chàng ngộ nhận rằng tôi vui vẻ, hồ hởi, nhiệt tình là vì tôi có chút tình cảm nam-nữ với họ chỉ làm tôi thấy họ đáng thương, đáng tội nghiệp thôi. Rất là thảm hại. Chắc ít cô đi chơi với họ mà đủ sức gồng mình lên tạo không khí vui nhộn nên họ cứ ngỡ rằng tôi yêu thương gì họ lắm nên mới vui vẻ đến vậy khi đi cùng họ.)
  5. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32

    uhm , em thấy chị nói đúng nè .

    Mà còn nữa . Đôi khi con gái , người ta thích mình . Ở giai đoạn đầu , người ta không cười nói tự nhiên đâu . Trái lại , ng ta còn hay tỏ ra là ngại

    ngùng nữa . ( thích hay không , bạn phải cảm nhận qua ánh mắt , nụ cười .... , tổng hợp tất cả lại thì mới có kết luận )

    Tuy nhiên , kết luận đưa ra chỉ là nhận xét chủ quan , vì nhiều bạn hay bị ăn dưa bở . ( trường hợp này rất nhiều , giống chủ thớt , rất hay ngộ
    nhận )

    Mặt khác
    Bạn gái này hay tiếp xúc bên ngoài , 9 tỏ bạn này giao tiếp rất tốt , việc " dẫn dắt " câu chuyện hài hước giống như chị axt nói là hoàn toàn có cơ sở

    Mà theo chi Axt , nếu chị thích 1 ng đàn ông ( ở giai đoạn đầu ) Thì thái độ của chị ra sao . ( ngại ngùng 1 chút , hay cười phớt lớ với người ta ^^ )

    có làm ra vẻ kiêu 1 chút không ( ví dụ ng ta rủ đi chơi , nhưng cố tình k đi để nâng cao giá trị bản thân , rồi khi nào thích thì tự động rủ anh ý đi ) .
    Với anh ta , chị cư xử khác với những người
    đàn ông bình thường như thế nào ? ( về trang phục của chị nè , mùi nc hoa nè , đầu tóc nè , thái độ nè , cử chỉ nè ).

    Mỗi 1 ng con gái 1 cử chỉ khác nhau , nhưng cũng mong y kiến của chị để tổng hợp thêm
  6. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ơi, sao phiền phức thế hở bạn, thích gặp thì đi, còn bận thì không đi, có vậy thôi mà. Kiêu kiểu này là tự hại mình vì mình thích người ta cơ mà. :))

    @Chủ topic: à, ko phải cô ấy vô tư, cô ấy chỉ chưa đủ quan tâm đến bà chị kia và bạn thôi. Chẳng ai có nghĩa vụ phải chủ động rủ ai đi chơi hay đến nhà ai cả, đơn giản là người ta ko có nhu cầu thôi. Vậy đó.

    Mình thi thoảng cũng đi chơi với vài cậu bạn. Đi chơi đơn giản vì muốn đi chơi thôi, chẳng cần phải "có ý" gì cả. Nếu có thể làm bạn thì cứ làm bạn thôi, không phải người ta cứ đi chơi với bạn là thích bạn đâu. Nhưng nếu bạn rủ lần nào cũng đi thì chứng tỏ cũng có cảm tình tốt.
  7. onggia4404

    onggia4404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tối nay đi chơi về muộn,vừa tắm rửa,kỳ cọ sạch sẽ,vội vàng bật máy lên đây hóng ý kiến của các cao nhân.Mọi comment của các bác dù xuôi chiều,trái chiều,1 chiều hay điện xoay chiều đi nữa,em cũng vẫn tiếp thu,tổng hợp và phân tích kỹ càng rồi mới áp dụng trên thị trường .Em xin cảm ơn lắm lắm.Em xin ắp đết 1 sô thông tin mới:

    -Chả là cái kế án binh bất động giả chết tan thành mây khói,phần cũng vì vật gái quá sức chịu đựng(tâm lý chung của gà mà:D) nên tối qua e có hẹn cáo tối hnay đi uống nước,sợ giả chết lâu quá hoá chết thật,thân thể nó thối rữa mất thi hỏng hết kẹo đường.Đầu tiên cáo cũng hơi ngần ngừ,em cố tỏ vẻ ko sốt sắng rào đón lắm,cuối cung cũng đông ý.Hề hề hôm qua các địch thủ thâu đêm xem bóng nên chắc tối nay các vị ấy cũng mệt bã hết người,sức đâu mà chiến nữa(chắc cũng chả ma nào hẹn-ngoài em:D).
    -Nói chung lâu ngày ko gặp nên hơi đóng băng,cũng phải mất kha khá thời gian em mới bắt nhịp được trận đấu,đá ngang cơ với đối thủ,chủ đề chỉ xoay quanh chuyện gia đình,công việc.Uống nước xong,ra chỗ gửi xe,lúc băng qua đường,giả vờ nghe điện thoại,rình lúc 1em oto đi gần đến,em ngắt cuộc gọi định băng qua đường,cáo cũng đi theo đăng sau,xe gần tới mắt em căng ra xác định mục tiêu, vồ ngay lấy tay cáo kéo lại,rồi cố tỏ vẻ thản nhiên cầm tay cáo dắt sang đường,sang được 1 lúc em bỏ ra.Nói thật với các bác,lúc đấy chi muốn quay ngay cái mẹt lại xem thái độ của cáo thê nào,nhưng đang diễn nên cố cho tròn vai,cũng may là cáo cũng ko có ý giật ra,ko thì chơi kéo co giữa đường thì khốn nạn.
    -Đây là buổi đi chơi thứ 4 mà em mới đc cầm tay,kể cũng rùa bò các bác nhỉ.Tay cáo mềm nhũn như bún,êm như cái núm ty mà thằng cháu của em hay bú sữa ấy,e cung chả biết tả thế nào nữa,chỉ biết phat ngôn thô thiển vậy thôi.Hnay cáo cũng hay cười.

    À,bữa đi chơi sau em nên đào sâu chưa,hay cứ nắm chân cầm tay thôi ạ.Tình hình là ngày mai em phai đi ctác miền núi vài bữa,ko biét mạng meo thê nào nữa,có lẽ mất hút 1 vài bữa vậy,hic.Các bác cứ vào ném đá nhiệt tình hộ em.

    bác Anxiety phân tích sâu sắc và chí lí lắm,em đọc mà thông hẳn ra,chắc bác lớn tuổi hơn em,em xin kính bác ạ
    [r2)]
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có mà điên mới cư xử như con khùng thế này.

    Nếu tôi thích ai mà ng ta rủ mình đi chơi thì tôi dĩ nhiên là rất khoái. Nếu tôi thích ai mà họ đồng ý đi chơi khi tôi rủ rê thì tôi thấy rất...may mắn. (Vì họ mà không đồng ý thì tôi cũng chẳng có cách gì làm họ thay đổi ý định.) Đời người dài có mấy tí, hôm nay ng ta rủ mà mình giả bộ kiêu không chịu đi (trong khi trong lòng thì thèm gần chết), lỡ ngày mai họ gặp cô khác mà họ ưng ý, họ vồ vập lấy cô kia mà bỏ quên mình, thì chỉ có mình là thiệt thòi thôi. Ngu gì kiêu không đúng chỗ, không đúng lúc như vậy.

    Giá trị một con người không nằm ở cái trò mèo "tỏ vẻ kiêu": Trong lòng người kia đã không có mình thì mình khinh khỉnh mấy thì họ cũng không quan tâm. Còn họ đã quý mến mình thì họ sẽ không vì mình vui vẻ đồng ý đi chơi liên tục với họ mà coi rẻ mình.

    Trang phục thì tìm bộ nào có lẽ hợp ý người kia mà mặc. Còn muốn chắc ăn hơn thì hỏi thẳng là họ thích màu gì, dài ngắn thế nào, hở ít hở nhiều ra sao, để mình lựa trong tủ áo cho hợp. Nếu tìm đc áo người kia "đặt hàng" thì đòi một lời khen cho bõ công lựa vải, may áo, tìm áo, tìm giày, tìm ví. :-"

    Ngồi nói chuyện với người dưng mới phải gồng mình lên để giữ phép xã giao, giữ cho câu chuyện k nhạt nhẽo, chứ đã thích ai thì chỉ việc ngồi nghe họ nói. :-* Họ nói ít thì mình nghe ít, họ nói nhiều thì mình nghe nhiều. Mình thích nói lúc nào thì nói lúc ấy, thích nói chuyện gì thì nói chuyện ấy, đến khi nào cảm thấy hết chuyện để nói thì yên lặng chờ người kia nói tiếp. Khi nào thấy tức cười thì cười, thấy không đáng cười thì k cười. Nói chung, đã thích ai thì chỉ cần ngồi yên bên cạnh người đó thì cũng đã thấy hài lòng rồi, không cần phải nghĩ kế nói chuyện gì, kể cái gì. :x

    Chỉ có công việc, mqh xã giao, mới cần phải gồng mình lên cho chỉn chu. Còn chuyện tình cảm thì cứ nghe theo cảm giác là tốt nhất. Vui, hài lòng, hạnh phúc với ai thì ở lại cạnh người đó. Khó chịu thì bước đi.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Sao nghe các bạn nam hướng dẫn nhau "mẹo" cầm tay và tả những lần "lừa gạt để cầm tay" mà tôi thấy đáng thương quá.

    Có tình cảm với nhau thì dĩ nhiên là thích đi chơi với nhau, thích ở cạnh nhau, thích được nắm tay nhau. Đó là nhu cầu từ cả 2 phía. Nếu một trong hai phía mà chưa có nhu cầu đó, thì bên kia nên biết ý mà đừng xớn xác, vồ vập quá, đâm ra mình chỉ hành động cho thỏa mãn phần mình mà chưa quan tâm đến cảm xúc của phía kia.

    Tiếp đến là chuyện nam nữ có tình cảm nên muốn nắm tay nhau là chuyện tự nhiên, đừng có cư xử như thể mình đang phạm tội gì như thế, cái gì mà đến phải rình rập, căng thẳng đến vậy. ^:)^ Đến tôi là nữ mà khi nắm tay người mình thích mà còn chẳng phải soạn kế hoạch chi tiết thế kia nữa. Mình biết người kia cũng thích mình và mình cũng thích họ, và mình biết mình không làm phiền họ mấy nếu mình nắm tay họ, thì cứ nắm tay thôi, căng thẳng quá làm gì.

    Và dù các bạn nam có soạn kế hoạch tỉ mỉ đến đâu, nếu cô gái đã không thích, tình cảm chưa đủ lớn, thì dù cô nàng có lịch sự để bạn nắm tay chút xíu, thì sau này chuyện tình cảm của 2 ng cũng không thành đâu. Đâu có phải soạn kế hoạch (nắm tay) tỉ mỉ là thể nào cô kia cũng sẽ thành người yêu của mình đâu. Cô kia sẽ thành ng yêu của bạn khi tình cảm của cô ấy dành cho bạn đủ lớn.
  10. romantic9xvn

    romantic9xvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Sr bác chủ thớt cho e chọc khe cái[:D]
    @ Anxiety : E cảm thấy chị tư vấn rất chí lý và cách ứng xử của chị đưa ra tạo đc sự thoải mái và tự chủ trong mối quan hệ giữa Gà vs Cáo, đọc xong mấy bài của chị e lại đâm ra nghi ngờ về mấy bí kíp của các cao thủ...
    @ Các cao thủ
    : Mong các bác vào thông lại tư tưởng cho Ae gà, các bác nghĩ sao về ý kiến trên của em?


    ... Nghe lời nhị sư huynh nên e ko dám tranh luận với hội trưởng "hội phụ nữ" đâu nhé[:D].. em đang hỏi các bác đó[r2)]

Chia sẻ trang này