1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cáo tính vô tâm ạ :|

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi onggia4404, 29/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Các chú đã gà lại còn hay thích diễn lắm trò mèo. Một thằng mới tập toẹ làm quen với hội hoạ thì việc đầu tiên không phải là gắng bắt chước các danh hoạ vẽ làm sao cho nó trở nên siêu thực, kì bí và trừu tượng. Đơn giản nhất là vẽ con mèo phải ra hình mèo, vẽ củ khoai lang thì nhìn giống khoai lang chứ không phải khoai tây.

    Ở đây nhiều chú vẽ quả trứng vịt còn chưa tròn, viết vài câu đã sai chính tả bung bét, diễn tả rối như gà mắc tóc - thì anh nói thật là nên đóng cửa đọc sách, trau dồi tâm hồn cho nó phong phú thêm đã hẵng tính chuyện tán tỉnh các em mình thích, xa hơn nữa là để nuôi dưỡng, bảo trì tình cảm, mối quan hệ với gái.

    Còn mấy cái bài vở kiểu bí kíp Quác kơ các chú chớ ngộ mà cho rằng nó giống cuốn Phương pháp chăn thả gia súc cho người nông dân, hay Cẩm nang dành cho người nuôi ong của các trung tâm khuyến nông, etz... Đọc các kinh nghiệm, bí quyết chăn gái chẳng qua là học lấy cái tinh thần là chính, ví dụ tinh thần không xoắn khi tiếp cận với gái chẳng hạn. Nếu các chú hở tí là lôi bí kíp ra soi chiếu thì nó cũng tương tự việc một chú mù đi trên đường, ai đó nhắc " Coi chừng bên trái có rãnh nước" thì sợ quá cắm cổ né ngay sang bên phải. Né sang phải loay hoay dẫm mợ nó bãi phân trâu.
  2. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    SH là đẳng cấp, nói là chỉ có đúng. Chẳng trách gì cứ vài ngày là lại có cái topic, sao em đọc hết bí kíp rồi mà vẫn không tán được gái, mỗi lần vô lại mừng vì bớt một đối thủ.
  3. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Nếu chấp nhận thương đau đc thì tán tiếp xem sao. ăn chơi phải nghiến răng. Còn không gọi nó ra ngoài tát nó mấy phát cho nó bít bản lĩnh nam nhi của ta
  4. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Theo anh thì giải tán cho sớm đi. Theo làm gì cho mệt. 2 tuần rồi mà cũng ko ư hử gì thì hỏng bét. Bạn bè người ta cũng còn liên lạc chứ đừng nói. Loại này ôm vào suốt ngày chạy theo nó, với ấm ức hậm hực cũng đủ mệt, còn hứng thú gì nữa.
    Giải tán cho sớm chợ, kiếm em khác đê
  5. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
  6. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Chào chị "Anxiety" !
    Trước tiên em xin lỗi vì hôm trước viết sai tên chị !
    Sau là em cảm ơn vì những câu trả lời hết sức chân tình , công tâm và không kém phần thực tế của chị !
    Tuy nhiên , em để ý thấy : Các Replay của chị chỉ giải quyết được câu hỏi " Cáo đã thích mình chưa ??" Còn vấn đề chính thì chưa " chạm vào "
    . Em xin "pót" lại câu hỏi của chủ thớt :

    +Oánh nhiệt tình tiếp,cáo vô tâm mình phải lải nhải,hỏi han nó nhiều nhiều ?

    +Bơ phếch em nó thêm vai bữa nữa ?

    +Cáo nó đang đong đưa thằng gà gô nào khác hay tại cai bản tánh nó thế(Em cũng mới phát hiện là ở nhà cáo được ông bô,bà bô cưng lắm,vì thế mà cáo nó mới sinh ra cái tánh chả thèm quan tâm tới bố con thằng nào,phỏng?)

    Theo ý kiến của mình , bạn nên đánh nhiệt tình . Nhiệt tình ở đây không có nghĩa là nhắn tin , gọi điện suốt ngày . ( Vì cáo chưa thích mình , làm thế cáo sẽ bực mình

    và ghét mình thêm vì quá làm phiền cáo . Bạn nghĩ xem , cáo đang phiên dịch cho khách , bạn gọi điện suốt ngày , ảnh hưởng đến cáo , cáo không bực mới lạ )

    Quan tâm ở đây là những hành động lịch sự , nhã nhặn , thể hiện tình cảm .

    Ví dụ : Bạn mời bạn gái đi ăn . Lúc vào nhà hàng ( quán ăn ) , bạn nên đi trước cáo 1 chút , rồi kéo ghế ra , mời cáo ngồi . ( nói là : uhm , em ngồi đi )

    Nếu thấy cáo chưa lau đũa , lau thìa thì mình làm dùm cáo . Rồi từ từ đưa cho cáo , khi cáo cầm thì nhìn thẳng vào cáo 1 cách âu yếm , rùi cười nhẹ 1 cái .

    Hành động tuy bình thường nhưng "số điểm tối đa " là rất dễ . Nó cho thấy bạn không chỉ là người lịch sự , mà lại galang , biết quan tâm . ( Vừa phải nha , đừng có vắt

    quất với cho mắm tôm vào bát thức ăn hộ cáo , cái đấy cáo tự làm được , và đề phòng , nhỡ đâu cáo không thích ^^)

    Nếu bạn yêu bạn gái thật lòng thì bạn cũng đừng nên diễn kịch với bạn gái . Chỉ khi nào thật cần thiết thì hãy làm , đừng có những động tác thừa như việc bạn cố tình cầm tay , cẩn thận mất hết cảm xúc của bạn gái .

    Khi nào 2 người đi chơi trong 1 khung cảnh lãng mạn , thì bạn nên cầm tay nàng 1 cách tế nhị và lịch sự . ( nhẹ nhàng đi gần cáo , từ từ chạm nhẹ vào tay , rồi đan

    các ngón tay vào tay cáo , hoặc cầm cũng được ) . Cái này phải bắt trước " lý thuyết Quacker" không nhẹ quá và không mạnh quá .

    Việc cầm tay này cũng đồng nghĩa với câu hỏi " em mến anh không " . Nếu thất bại thì tỏ ra là vô tình chạm vào , rồi lại như bỉnh thường . Nếu cô ấy tỏ ra đề phòng ,

    thì khi kết thúc đi chơi , đừng liên lạc gì . 3, 4 hôm sau thì tiếp tục chinh phục . Vì thời gian là liều thuốc rất hay , nhưng cũng đừng quá lạm dụng .

    Nếu bạn yêu cô ấy thật lòng , thì hãy quan tâm cô ấy , chăm sóc cô ấy thật chân thành . Như thế cô ấy sẽ cảm nhận được , con gái nhạy cảm lắm . Cho dù cô ấy đáp lại tình cảm của bạn = tình bạn thì cô ấy cũng không làm hại bạn đâu. Yên tâm .

    Hơn hết , bạn đừng cay cú làm gì , như vậy chỉ làm mình thêm khó chịu , và mất tự chủ . Khi đó , bạn không còn là bạn nữa . Phải tự tin thể hiện mình là phái mạnh !

    Cho dù có thất bại , người ta cũng thấy mình manly , chẳng qua 2 người không hợp nhau nên không đến được với nhau .

    Chú ý : mình chỉ tư vấn cho ai có tình cảm chân thật . Nếu là tình cảm qua đường , bài viết này không có tác dụng . Cảm ơn !
    Nhân đây em hỏi chị "Anxiety " một câu ạ :

    Nếu con gái chưa thích mình , thì khi rủ đi chơi ta nên rủ đi đâu ạ . ( chú ý về không gian và thời gian nhá chị ) . Nên riêng tư cho 2 đứa , hay nên đông vui để gắn kết 2 người hơn , hay

    cả 2 . Em hỏi giúp chủ thớt thôi , vì thế chị tư vấn cho chủ thớt nha . Vì tính cách mỗi bạn gái khác nhau , với bạn gái chủ thớt thì rủ đi đâu cho hợp lý ???
  7. trinh_hp

    trinh_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    950
    Ấn tượng ban đầu rất quan trọng.
    Bạn giả chết 2 tuần mà cáo ko liên lạc là vì bạn chưa tạo được ấn tượng gì với cáo, chứ không phải vì cáo vô tâm nhé. Rồi bạn lại phải tự động liên lạc lại rủ đi chơi (mất điểm)
    Cáo bây giờ nếu có tình cảm với Gà thường (nhớ là thường thôi nhé) phản ứng tích cực lại cho Gà.
    Bạn thích thì cứ tán tiếp (trong 1 khoảng thời gian hữu hạn nào đó)
    Nếu là mình, mình giải tán đi kiếm mối khác vui vẻ hơn ^^ :)
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    @chủ top + chú rồmantíc:
    Chú gà chọi này đang thời kỳ khủng hoảng giữa kn bản thân với sách vở, ý thức. Lưỡng lự ko biết kn bản thân đúng hơn hay sách vở đúng hơn.. mới có trò đong gái theo sách rồi lập thớt kêu gào là sách bảo thế mà kq lại ko như mong muốn. Quả là đầu to mà óc như trái nho! Kiểu tư duy này học 1 chỉ biết 1, học 10 biết 5 mà thôi

    Con gái, bản chất rất phức tạp, đó là ta muốn mổ xẻ phân tích từng chỉ tiết từng cử chỉ hay từng hành động, lời nói. Là đúc kết qua vài chục triệu năm tiến hóa mới có được, nơ ron thần kinh chỉ xử lý trong tíc tắc là cho ra ngay kết quả A hay B hoặc C hay Z. Muốn phân tích đến tận cùng là được, nhưng ko khả thi chú ạ. Nói thế để chú hiểu rằng, sách vở có vài chục triệu trang giấy như ngần ấy năm tiến hóa cũng ko viết hết được huống hồ gì vài trang sơ sài của quác cơ, phỏng ạ?

    Sách vở là nguồn kiến thức, kn đã đúc kết lại ở vài phạm vi nào đó, các chú có soi từng trang cho nát ra từng chữ cho nhàu cả cuốn cũng chưa chắc đã thấm nhuần cái hồn cái ý thức của tác giả muốn truyền đạt. Đừng bao giờ phát biểu kiểu như "tại sao sách bảo thế mà em làm ko được bác ạ" mà phải tự hỏi, các chú làm đã đúng chưa, nó sai chỗ nào, đó mới là kẻ tìm tòi học hỏi. Kiến thức thì như ếch cứ bảo trời bằng cái vung thôi! Tương tự, đọc được bí kíp quác cơ đã bảo ta là bờ rồ, thật là ngán ngẩm các chú!
    Từ lâu, con người muốn truyền đạt kiến thức, kn sống lại cho đời sau chỉ mỗi cách là thông qua chữ viết, là quá trình chuyển hóa từ thực tế thành chữ viết rồi ngược lại thành hành động thực tế, rõ ràng là ko thể truyền đạt hết mà bị thuyên giảm đi ít nhiều nhưng quả là ko còn cách nào hơn cả. Các chú phải biết ơn những người dày công, nhiệt huyết ko vụ lợi như thế, lẽ đâu các chú còn kêu gào là nó sai chỗ này nó ko đúng chỗ nọ.. Âu cũng là tư tưởng của kẻ "được voi đòi 2 Bà Trưng" lười biếng vận động, hơn nữa là đa phần rất nhiều các gà còn thẩm du tinh thần thì càng hãm hơn


    Tiện đây, anh nói luôn, mợ admin nói ko sai. Đó là thuận theo tự nhiên giữa giai và gái, 2 người có mqh, rồi qua thời gian tìm hiểu, gây ấn tượng, thích, đụng chạm, yêu, vv..và vv.. Nó đúng, nhưng các chú có đủ thời gian, đủ bản lĩnh để làm điều đó ko? Hay các chú sợ rằng gái sẽ phát hiện ra phía sau những lời lẽ, hành động "sách vở" là cả một số 0 to tướng? Là một thằng trẻ ranh ăn chưa no lo chưa tới đang tập tành cưa gái với cả âm mưu đen tối trong đầu? Phỏng ạ?

    Các bác đi trước thừa hiểu tâm lý các chú muốn gì, tiên phong là quác cơ mà các chú thần tượng, hiền đệ Azza, vv.. Giúp các chú giải quyết điều "khó nói, khó giải bày" đó. Đàn ông đàng ang, muốn thì cứ nói thẳng ra cho dễ tính. Yêu thì cứ nói là yêu, phang thì cứ nói để các bác còn biết mà chỉ tận tường. Úp mở "em yêu thật lòng" rồi lại "em muốn phang quá" thì ai biết mà lần? Anh cũng nhiệt liệt phản đối kiểu đánh đố các cụ, trò đó sẽ rất sớm bị phát hiện, rồi kết quả như các chú lượn lờ lâu trong cốc cũng thấy, đời đời thiên hạ phỉ nhổ khinh bỉ mà thôi
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Trời, tôi tưởng mình thấy lòng mình có tình âu yếm thì mình cứ nhìn bình thường, mình thích thì cười thôi, hóa ra vừa lau đũa phải vừa lẩm nhẩm nhớ các bước này á? :-ss

    Cái này tôi thấy đúng nè, trừ phi các bạn nam gặp trúng đối tượng lừa đảo, chiếm dụng tình cảm. (Mà gặp mấy ng kiểu đó thì mình làm sao biết đc tâm địa của họ, nên ít nhiều mình cũng bị lừa thôi.)

    Con gái chưa thích mình, thì mình rủ đi đâu ng ta cũng sẽ không đi. Cần gì phải tìm địa điểm cho cực? :-" Còn đã vui vẻ với nhau (chưa cần tình yêu nam-nữ) thì chỗ nào mà chẳng được. :-bd
  10. romantic9xvn

    romantic9xvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Thank các bác đã giúp gà e hiểu ra vấn đề:D

Chia sẻ trang này