1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cáo tính vô tâm ạ :|

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi onggia4404, 29/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
  2. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua anh có tâm sự, hơi cay cú các chú đừng giận nhá
  3. MissYou_s

    MissYou_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    E là gái các bác ạ.
    E đã đọc qua bí kíp Quacker của các bác từ khi vào đọc tvty, từ đó e cứ thấy anh nào có chút gì biểu hiện giống bí kíp nhà các bác thì e lại đề phòng và sợ, sợ nhất là cái vỏ bọc quacker nhưng bên trong lại rỗng tuyếch.
    H
    ơn nữa e nghĩ tình cảm với nhau, quan trọng nhất phải có sự chân thành trong đó, chứ ko làm cho người ta cm nhận được sự chân thành mà nghệ thuật này kia thì chướng lắm.
  4. trinh_hp

    trinh_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    950
    đây là số phận các chú gà, hiền lành tốt bụng, còn những thằng ko gà (chưa chắc đã hiền lành, tốt bụng), sử dụng bí kíp nhuần nhuyễn rồi thì lại được các e gái lựa chọn [r23)]
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đây chỉ là số phận của các anh "gà" khi gặp các cô "gà" thôi. Các cô đủ khôn thì thừa sức biết lựa người phù hợp, mặc cho ng đó có hay không có sử dụng mấy cái mẹo vặt kia.
  6. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Xin lỗi anh đi anh ạ ! Mấy thằng sát gái thì chúng nó ngã đau nhiều lắm rồi đấy anh ạ . Anh tưởng " bí kíp " là tất cả ak ???

    Nếu cưa để làm trò bỉ ổi thì em không nói . Không sớm thì muộn thôi anh , reo nhân nào gặp quả đấy thôi .

    Gà trọi cũng có ngày gặp phải cáo già ^^. Vớ vẩn , mấy anh gà trọi tỉnh lẻ lên Hn , gái Hn cho mất zin ý chứ . Rồi bệnh tật đầy người ra . Ghê lắm .
    [-X
  7. onggia4404

    onggia4404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,đầu tiên e xin chân thành cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian quý báu của mình tư vấn cho thằng em gà của các bác,có cả tiền bối SH nữa,em vui lắm.Bác nào nóng tính có hơi nặng lời cũng là chỉ muốn tốt cho con gà già này chứ hơi đâu mà mất thời gian cho gà ất ơ,em ghi nhận chứ ko để bụng j đâu,tánh e phổi bò từ bé rồi.Thú thực là dù đã ngần này tuổi nhưng đây là lần đầu tiên em đi cưa cẩm,toàn là lý thuyết suông,ếch ngồi đáy giếng nên em còn bỡ ngỡ và lạc lối,các bác thông cảm.
    -E đang đi công tác ở vùng sâu vùng xa,thiếu thốn đủ đường,từ những cái tưởng chừng là nhu cầu thiết yếu nhứt mà bói mãi tìm chả ra.Thế mới biết,em với đồng lương còm cõi 3 cọc 3 đồng,được cơm ăn ngày 3 bữa,quần áo mặc cả tuần vẫn hp chán.
    -Mượn đc xe 1 đồng chí trong uỷ ban,cong đít đạp con simson chở lợn già khú khụ vài phút mới nổ đc máy đi du ngoạn phong thuỷ tí.Tàu lượn chán chê,chụp choẹt được kha khá ảnh non nước hùng vỹ nơi đây(em là rất muốn khoe với các bác về vẻ đẹp nơi đây lăm ạ nhưng sợ lạc đề mod khoá topic thì bỏ mịa) lúc về bất chợt thấy 1 quán net độc cô giữa chốn thâm sơn cùng cốc này,em vào cập nhập tin tức thế giới trong những ngày qua xem có biến động gi ko.

    -Chiều qua,lần đầu tiên nang chủ động nhắn tin cho em,"hỏi em đã đến nơi chưa,đang làm j đấy?".Em sướng rơn tợp miếng nước cho ngọt giọng gọi lại nói chuyện với nàng,chết chửa,nàng đang bị sốt phát ban mới chết chứ,kêu chả có ai đên thăm,giọng có vẽ làm nũng(phát ban mà,ai chả sợ lây :D).Em thầm trách nàng sao ko ốm sớm 1,2 ngày có phải tốt ko :D-giá mà em có thể bay ngay về HN để chăm sóc,ôm nàng vào lòng,hic.Chỉ biết nhắc nàng tiếp nước,vắt cam mà uống,chịu khó lam mấy con gà tần tẩm thuốc bắc.À,hay bác nào có lòng tốt mua hộ em cân cam đưa cho nàng hộ em,em hứa sẽ trả tiền gấp đôi,luc nào về mời cafe hậu tạ,hí hí.

    Hôm qua đi hơn 200 cây,lả gần chít,lại được mấy bô lão tròng uỷ ban tiếp rươụ nhắm thịt thú rừng,,các cụ trên miền núi đc cái quý khách,chuốc rượu say tuý luý,thịt thú tợp đc có vài miếng.Rượu gì cứ đùng đục,chả tem mác,em hỏi xuất xứ kêu nhà nấu,nhìn hãi vãi cả ra quần,uống được mấy chập,giả vờ nghe gần chục cuộc điện thoại ma,vẫn đứt phừn phựt.Nàng nhăn tin cũng chả biết,hôm sau mới gọi lại đc.EM phải về rồi,cữ nghĩ đến chai rượu mầu nước gạo lại rùng mình,vừa nhét gần cưn quýt tàu vào bụng ko biết ăn thua ko,chẹp,ăn cũng khổ.

    PS:ko biết chiêu cầm nã thủ có phải đang phát huy tác dụng gây thương nhớ cho nàng ko nữa mà tự nhiên nàng chủ động són cho em vài câu thăm hỏi(nhưng cũng đủ làm em mừng húm),các bác vào phân tích hộ em,nói thật,em của các bác lúc xài chiêu này run lắm 5 ăn 5 thua,liều ăn nhiều ạ,tâm lý gà nên rất là nóng vội,máy móc rập khuôn.: (

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    À,mấy bác ở trên nói em chỉ thùng rỗng kêu to,ôm mớ lý thuyết suông,tán gái để cho vui,ko thật lòng với người ta.Đúng là em toàn lý thuyết suông thật,mấy vụ thất bại ngày xưa tại em tán tỉnh còn ngây thơ trong sang quá,săn đón quá mức nên toàn tay trắng,nên giờ em bê ít lý thuyết vào xem sao,mấy thằng bạn em phần vì ngại,phần vì toàn 1 bọn lòng gà như em nên chả dám hỏi.EM yêu cáo này là thật lòng,tuyệt không qua loa đại khái,vu va vu vơ,các bác hiểu cho em ạ.
  8. phan_ninh_giang

    phan_ninh_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    có chút hi vọng .gái đang bật đèn vàng .bay giờ là thời điểm mà bạn phải thể hiện đc mình thể hiện tốt đèn xanh sẽ bật .thể hiện dở đèn đỏ liền mà vượt đèn đỏ mấy e oto cho nằm viện cả tháng .tôi khuyên bạn 1 câu chân thành nếu bạn có 1 tình yêu chan thành thì sẽ đc đền đáp .bạn nên nhớ thực hành khác xa với lí thuyết
    chúc bạn hạnh phúc
  9. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Đấy , anh thấy không . Mất cơ hội rồi .

    Tưởng ở lại làm gì , hoá ra ở lại để " rượu cần " . Thế thì chịịịịịu!

    Nếu là em , em phi xe 1 mạch về . ^^! Thăm hỏi nàng chu đáo 1 chút . Làm thế ng ta mới cảm động . Phí cơ hội quá . Cơ hội như thế mà không thể

    hiện được ^:)^.

    Còn người ta nhắn tin cho anh . Để em đoán nhá : " chắc là ốm , k đi đâu được , chẳng có gì làm nên lôi điên thoại ra nt cho anh " .

    Thôi , anh đừng bùn , chờ cơ hội khác zị !
  10. trinh_hp

    trinh_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    950
    e nói trúng vấn đề rùi đó, để nhuần nhuyễn bí kíp thì ngã đau là chuyện bình thường. A không nói có bí kíp là có tất cả nhưng nó là cách để các chú gà trở thành 1 "đàn ông đích thực" đấy!

Chia sẻ trang này