1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo về nhà chơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phieulang83, 20/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phieulang83

    phieulang83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn các bác!
    Em thì cũng có chút lãng tử, sống ở quê từ bé, có một tuổi thơ êm đềm và đẹp như trong cổ tích, còn cáo lại có một tuổi thơ khép kín, nhìn bầu trời qua khung cửa kính lấy sách vở làm bạn bè nên bây giờ khi đi làm và gặp em thì mới thấy cuộc sống bên ngoài còn có rất nhiều điều thú vị nên.
    Cáo thích cuộc sống mộc mạc chân thành như người dân quê cũ của em nhưng vẫn bị ràng buộc bởi những quy tắc của người Tràng An nên mới e ngại như thế...
    Vì cáo về có 2 ngày lại đi chơi suốt chỉ có ở 1 đêm ở nhà em nên em sẽ thuyết phục cáo ở lại.
    Các bác cứ tư vấn cho em nhé.
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chuẩn rồi, phải làm sao cho khi em nó ngủ dậy thì tràn trề cảm giác " Rất đậm hương và rộn rã tiếng trym ".
  3. phieulang83

    phieulang83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    hix!
    Bac songhash! cái này thì em không đồng ý rồi! Hãy để cho em được tự nhiên bác nhỉ?
    Chúc bác ngủ trưa ngon
  4. phieulang83

    phieulang83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    em chào các bác. chúc các bác một tuần làm việc hiệu quả sau những ngày chơi bời thoải mái.
    Em xin báo cáo các bác vụ cáo về nhà em cuối tuần vừa rồi và mong cac bác tư vấn cho em các bước tiếp theo để em hạ gục tên cáo này.
    Ngày 1: Hà Nội quê em ạ
    Trong kế hoạch em và cáo sẽ đi otô về nhưng sáng hôm đó em chạy xe máy đến và chở cáo về, đi qua một loạt các bến xe cáo thắc mắc sao ko vào gửi xe để đi ô tô về? e ko noi, đi khỏi HN em mới nói: a đi xe máy để cho em đc cảm nhận mọi sự thay đổi của cuộc sống qua từng bước chân, để em thấy đằng sau cánh cửa kia, đằng sau những khúc cua này còn có nhiều điều bất ngờ, nhiều điều thú vị mà e không thể biết được!" => cáo thích
    Về đến quê em, em đưa cáo đi một số nơi non nước hữu tình, một số nơi có những cái phải gọi lài " siêu"...=> cáo sướng, đã mắt, ngạc nhiên và thích thú... khoảng cách em và cáo gần hơn...
    Tối về nhà em. Cáo đi chợ mua đồ về nấu bữa tối. Trên đường về em đã kể cho cáo về vùng quê nơi em ở tất cả đều KHÔNG. Đó là một vùng quê còn nghèo, nhà mái rạ, không nước nóng, không ti vi, mọi chuyện sinh hoạt rất thiên nhiên như những năm 80 của thế kỷ trứớc.( Do đi buổi tối chỉ có anh trăng non đầu tháng bàng bạc nên mọi thứ nhìn thật cô liêu => cáo tin)
    Nói về chuyện tối đó cáo nói đòi ngủ ở ks. E nói ở quê không có ks, chỉ ở trên tp mới có ks nên nếu e thích ở ks thì cứ về ăn tối xong a lại chở e quay lại tp ngủ. Cáo cũng có vẻ ngại và cứ nói về nhà ngại bố mẹ em...
    Vừa đi vừa chém gió, đường quê sóc ngược sống trâu nhưng về đến nhà lúc nào ko hay.
    Bất ngờ, bất ngờ, và những bất ngờ...
    Bất ngờ 1: Em không ngờ bố mẹ anh lại thoải mái thế?
    Bất ngơ 2: Thế này mà nói là nhà mái rạ, không ti vi, không nước nóng?( tuy nhà em ở quên nhưng mấy anh em cuối tuấn nào cũng về nghỉ ngơi nên cũng trang bị cho nó như một cái rì sọt tiêu chuẩn 3 sao ợ)
    Bất ngờ 3: Dù đi cả ngày mệt mỏi nhưng sau khi chào hỏi bố mẹ em, cất đồ đạc, cáo nhảy vào bếp chuẩn bị bữa tối ngon lành cho cả nhà. (Mặc dù chị gái em bảo để chị làm, nghi ngơi rồi ăn cơm)
    Ăn tối xong cả nhà ngồi quây quần ăn hoa quả uống trà đến muôn, rồi cáo ngủ với chị gái em.
    Ngày 2: Quê em - Hà Nội
    sáng cáo dậy sớm ra vườn chơi nghe tiếng chim hót, xiên cá dưới ao... sau đó đi e đưa cáo đi thăm một nhà thờ ở gần nhà em. trưa về ăn cơm với cả nhà...nghỉ ngơi chiều đến chơi một vài người bạn của em mà cáo biết sau đó em và cáo Hà Nội kết thúc một chuyến đi giàu cảm xúc.
    Trên đường đi cáo luôn miệng nói xâu hổ vì tự nhiên 1 tên con gái một mình về nhà em chơi qua đêm và biết em là một người rất ít khi đưa bạn về nhà chơi
    ra tới Hà Nội e đưa cáo qua văn phòng lấy xe rôì đưa cáo về tận nhà sau đó e đi bus về vp lấy xe về nhà.
    Tình hình của em nó như thế. Các bác phân tích diễn biến tâm lý nhân vật và dự cho em.
    em cảm ơn
  5. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Vãi đạn.
    Thành công rực rỡ.
    Chúc mừng nhá .
  6. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    pót bài xong mới đọc kỹ bài cuối cùng của chú
    thành công quá he he chúc mừng chúc mừng
    Được mat_troi_ha_noi sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 26/04/2010
  7. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Khoá topic với lý do: Kết thúc t't 'ẹp. Chúc mừng bạn chủ topic.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này