1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo vô tình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kethatbai22, 19/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kethatbai22

    kethatbai22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cáo vô tình

    Em và cáo già đã chia tay.Em cũng đã ko con tình cảm với cáo nữa.
    Chúng em học lớp 12.Trong đám thầy cô giáo,có 1 cô trình độ rất kém,dậy cũng kém,nhiều lúc em cũng rất ghét,nhưng dù jì cũng là bậc thầy cô nên em rất tôn trọng.
    Kì tổng kết kì 2 vừa qua,cô làm nhầm điểm của cáo.Mà nói thật bài của cáo thì cũng toàn di chép,ko thực chất.Ko vào sổ điểm bài thi mà cho điểm ở ngoài cũng đúng thôi.Cáo thì lại ko nói năng gọi điện cho H2T để kiến nghị.Tưởng là xong xuôi,ai ngờ đợt này vì cáo muốn học bạ đẹp nên viết hẳn đơn gửi xuống sở.
    Em thấy cáo ta vô ơn quá.Các bạn trong lớp thi người đồng ý người ko.
    Bây h nhận xét của em về cáo ngày xưa đều trái ngược.
    Nếu ko từng yêu nhau.Em sẽ chửi thẳng vào mặt cáo.
    Em phải làm jì.Để có thể như 1 người bạn mà khuyên cáo.
  2. dinhtayto

    dinhtayto Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    2.382
    Đã được thích:
    0
    khuyên làm sao được . nhiều khi điểm kém người ta hay bị ức chế lắm . có khi cao làm tốt nhưng bị cô trù úm thì sao >

Chia sẻ trang này