1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cáo vừa có pồ chưa đc 1 tháng, mình muốn đánh....hy vọng cao thủ xuất hiện cho trường hợp khó ăn này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi killer141, 20/07/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. killer141

    killer141 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2012
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    5
    THIX THÌ TÁN, chỉ là tranh giành hạnh phúc không phải phá chuyện người ta.
    Mình trên cóc 1 thời gian nên cũng có chút bản lãnh =.=, vẻ ngoài mình ưa nhìn, cao ráo.
    mới biết cáo vừa quen bạn trai chừng đầu tháng 7 này,ithằng đó nó đi mùa hè xanh từ 13/7 đến 13/8 nó về. 16/7 vừa rồi do 1 ít bản lĩnh đã rủ cáo đc đi xem phim chung mình, và mình mới biết cáo hồi ngày 9 thôi.
    mình cảm giác cáo cũng có ấn tượng vs mình, giờ mình muốn đánh đồn này....thằng kia nhìn chắc cũng cao thủ, giờ mục tiêu là làm cho mình hấp dẫn, có nhưng hành động làm cáo nhớ nhung....rồi từ bản chất ích kỉ của con gái, cáo cũng muốn có mình...suy nghĩ vậy thôi >"<
    quay lại chủ đề chính: mình đánh đồn địch thì bây giờ: tâm lý khi đánh đồn địch là gì? mình phải giữ vững tâm lý này...nó là kim chỉ nam để mà thực hiện , hix.....ca này khó nhưng em cũng có chút bản lĩnh, mã bề ngoài và tiếp thu nhanh, chịu khó học hỏi nên hy vọng khi được các cao thủ chỉ,....có kinh nghiệm đánh đồn địch 1 lần và thành công nhưng đó là khi 2 đứa kia cãi nhau, chia tay, em chỉ chia sẽ....còn ca này là 2 đứa mới iu, hy vọng các tiền bối cũ và cả bác quaker2 vấn giúp, sau này có kinh nghiệm mình sẽ giúp đỡ lại cho các đàn em, cảm ơn nhìu lắm ^^
  2. killer141

    killer141 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2012
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    5
    ah mình có nên thể hiện cho cáo biết là mình biết cáo có pồ hay nên giả vờ không nhỉ
  3. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    =)) thế giờ người ta mới yêu thì bác cưa con người ta bằng cái gì,đánh đồn có địch ưa nhìn đâu có đủ,bản lĩnh chắc gì đã ăn[-X lợi dụng lúc chúng nó cãi nhau (cái này chưa hẳn đúng cãi nhau lại càng hiểu nhau hơn thì bỏ mợ ):))
  4. killer141

    killer141 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2012
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    5
    cáo hình như quen nó từ tháng 2,3 hay sao đó, giờ tụi nó đang yêu nhau, có pro nào đã từng cưa trong trường hợp này chưa, hậu quả nếu đánh tiếp thì thế nào, mình chưa từng thử >"<
  5. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
  6. killer141

    killer141 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2012
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    5
    đang đi Nha Trang chơi 1 tuần có thể là cơ hội tốt để quên e nó, e nghĩ e tán tiếp thì nó cũng chia sẽ tình cảm nó dành cho thằng kia sang cho e 1 ít, chiến thuật thì trong đầu thế này: giả vờ làm anh em tốt, khen thằng kia này nọ, nó mất đề phòng coi e là bạn và đi chơi, e cứ động chạm này nọ, quan tâm...thế nào nó cũng có tình cảm, con gái nó ích kỉ chắc nó muốn hốt cả 2, nếu đánh trận này cả 3 đều thương tổn, e nghĩ lại chắc không nên,....NHƯNG MÀ SAU 6 THÁNG E MỚI THÍCH ĐC 1 E CÁO, BỎ TIẾC GHÊ MẶC DÙ BIẾT CHẮC 100% NÓ CŨNG ẤN TƯỢNG TỐT VÀ CÓ CẢM TÌNH VS MÌNH :((...HUHU đây là lần thứ e thix trúng e cáo có pồ....số xuôi dữ không biết....>""<
  7. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Công phá đồn nào đang có địch thì chuyện tất yếu phải bị tơi tả thương tổn rùi.Nhiều khi bỏ cả xác lại đấy [:D]
    Đường hoàng đánh trực diện thì sẽ hay hơn chú ạ,sợ chú đi đường vòng ko quen sơ sẩy cái chân sụp xuống hàng chông thì lỗ nặng ấy.
    Anh vấn véo cho chú cách đặt bộc phá công đồn thì cũng được ( Nhưng thấy hơi kỳ ). Các chị em gái ở đây nói anh blah...blah...thì chít :))
    Và thêm con gà tồ kia biết box này vào xin vấn véo thì khổ :-O
    Gái xinh tươi dễ thương nhiều như cá ngoài biển ấy.
  8. botaynd

    botaynd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
  9. killer141

    killer141 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2012
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    5
    Chắc phải tạm gác cáo này sang 1 bên, làm anh em tốt rồi >"<, lâu lâu chăn dắt duy trì mối quan hệ....đợi e nó bị thằng kia đá thì tái tấn công =,=, trong thời gian này kiếm e khác ngon ngon mà tán thôi, hiu hiu...vậy thì bác cứ vấn sơ cách công kích đồn địch e tham khảo để mở rộng tầm hiểu biết, hehe....gái có chủ mà 1 tháng cũng dính thì đúng là kì tài,....đây là lần thứ 3 em đi thix toàn cáo có pồ không ak, và cả 3 lần thì 3 cáo đều có cảm tình vs e.
    Cáo đầu tiên lăng nhăng lắm, có pồ rồi thấy e ngon mà hồi trc ngu tỏ tình nó cũng hốt e
    Lần thứ 2 cáo này chung thủy biết điều, iu pồ kinh khủng nhưng vẫn có tình cảm với em không tránh đc, thêm cái có lợi nữa là khoảng 3 tháng sau thằng pồ nó chán nên e hốt nó.
    lần thứ 3 này mới thix e này, e nó nt là thấy nó cũng thix thix e chút ít rồi nhưng có điều thấy nó vs pồ nó hp lắm ak, hix không nỡ....muốn làm 1 tốt chắc next e nó cho thằng kia khỏi tổn thương...tới bao giờ e mới gặp đc 1 em chưa có chủ nhỉ, keke...tâm sự cho nhẹ lòng...cảm ơn các bác đã đọc và chia sẽ quan điểm suy nghĩ với e, một ngày k xa khi e thành cao thủ e sẽ truyền dạy lại cho các con gà sau này trong cốc :))
  10. lonelyboy91

    lonelyboy91 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2013
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    5
    cáo đầu tiên của bác cũng giống cáo em vừa mới chấm dứt gần đây. nó cũng thấy em ngon hơn thằng bồ nó rùi em biết nó chịu em rồi nên cũng tỏ tình nhưng nó hok nói gì sau đó vẫn đi chơi nhưng mà cuối cùng nó bảo em thiếu tinh tế, có lẽ em ngây thơ quá nên bọc lộ vài điểm xấu ra ( mà thật ra là con người thật của em: nc hok hài hước, hay ghen vs thằng người yêu cũ, chửi thề vs cáo vì lần đó tức giận quá,....) thế là giờ em luỵ nó lun haiz

Chia sẻ trang này