1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo xinh quá.. nhưng kênh kiệu và gà đã mắc sai lầm lớn, có cách nào cứu vãn không ạ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lamlacoste, 16/10/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pitchu212

    pitchu212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    đọc bài ở của mấy sếp này tớ mở mang ra bao nhiêu ^^! và tớ để tâm đến câu nè: lạnh lùng nhưng không lạnh nhạt @@.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    mong các bác ghé Topic của em soi đường chỉ lối cho em đi với ạ
    http://ttvnol.com/tvty/1288255/page-5
  2. lamlacoste

    lamlacoste Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn đó bác, cao thu nào cũng khuyên gà như thê.Nhưng để làm được điều đó em thấy khó lắm vì trái tim lúc nào cũng p đấu tranh với lý tri. hĩ hx:-"
  3. lamlacoste

    lamlacoste Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Hôm đầu tiên trong chiến dịch thay đổi hình anh và tư tưởng tán gái, em đã làm y theo như lời anh nói, đúng 1 h em có mặt ở cổng nàh cáo và thấy cáo đã đứng ở đấy sẵn rồi---> thấy hiệu quả gê cáo không kiêu như em tưởng . Để xem những buổi tiếp theo ntn rồi em lên báo các hi hi. Lên lớp vs câu khẩu quyết lạnh lùng nhưng không lạnh nhạt, em ngồi cả buổi học hành chăm chú, lúc ko học cũng ngồi tỏ ra lạnh lùng, khi nào cao hững mới chém mấy câu làm cáo cười khoái chí. hi hi .thank anh. Vụ này em quyết tâm thực hiện không phải là vì cáo nữa, có lẽ là cơ hội luyện tập bản lĩnh của gà trước các cáo khác.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hi vọng các cao thủ, va a dangphucchung tư vẫn thường xuyên ca này của em. dù thất bại hay thành công thì cũng là làm một việc có ích vì giúp em xoá gà he he.
  4. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Biểu hiện bạn đầu thế là tốt, anh đánh giá cao tinh thần cầu tiến và ý chí quyết tâm của chú. Cứ tiếp tục duy trì như vậy đến đúng ngày này tuần sau cho anh. Sau đó sẽ chuyển sang bước hai.

    Về 20.10 anh cũng nói luôn, vì con gà nào cũng lăm le đến ngày này để "thể hiện". Chú tặng em ấy một bó hoa cho anh. Hồng nhạt thôi và một bó tối thiểu 6 bông ( thường anh chỉ tặng 6 bông thôi) chú thích hơn thì tặng hơn cũng được. Nhớ là phải vác hoa lên lớp tặng, trước bàn dân thiên hạ. Sau đó vẫn thái độ lạnh lùng bất cần với gái. Kiểu như tặng hoa vừa rồi chỉ là trò mèo, không đáng quan tâm. Gái cảm ơn thì cũng kệ xác nó, phọt thêm câu "đó là nghĩa vụ của thằng đàn ông" thì càng tốt.
    Tối hôm đó không rủ cáo đi chơi. Tuyệt đối không rủ cáo đi chơi. Lý do thì sau này anh sẽ nói.
    Đêm hôm đó ( tầm 10h trở đi ) đến trước cổng nhà cáo, rủ nó đi ăn khuya, gọi là bù đắp 20.10 - nếu nó bận đi chơi với zai khác thì không phải thực hiện bước này. Nếu nó dỗi không đồng ý đi thì chú nói rằng đã đến trước cổng nhà nó đứng rồi => nó sẽ xuống.
    Xong rồi cắp đít về, tự nhủ rằng mình đã làm tốt công đoạn 20.10

    Thế đã.
  5. lamlacoste

    lamlacoste Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh! anh chỉ bảo tận tình quá, em không có gì phải lăn tăn nữa rồi. Em cũng ngồi đoán mò là tại sao anh lại chỉ bảo như vậy, cũng nghĩ ra một phần câu hỏi nhưng thôi không dám chém sợ sai anh lại cười cứ thực hiện đã. Hi hi hôm nay em đi học nhờ không lăm lăm chém gió chuyện tào lao vs cáo nữa mà em hiểu ra một câu " Tư tưởng tự nó chả làm được gì hết nhiều lắm chỉ giải phóng người ta khỏi mặt tinh thần". Từ trước đến giờ em cũng đọc nhiều bí kíp của các cao thủ nhưng chỉ thuộc trong tư tưởng mà chưa biến nó thành thực tiễn----------> thuộc ---gặp cáo chín đuôi vẫn xoắn như gà-----> Vần gà! hi hi. Vài ý kiến nhỏ của em!
  6. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Thực ra thì ngày trước anh chẳng cần bí kíp hay chỉ bảo gì ráo. Cũng chinh chiến, cũng gà như các chú bây giờ. Hết sai lầm này tới sai lầm khác. Cũng cười sằng sặc khi câu được gái, và cũng vật vã đau khổ khi để tuột mất gái. Có lẽ qua những lần như vậy anh bị chai sạn cảm xúc rồi, giờ coi gái con nào cũng như con nào, từng ấy bộ phận. Nói thì lại bảo coi gái như chó.
    Nhưng hoá ra anh làm vậy lại là đúng. Khi ta có trái tim nóng và một cái đầu lạnh, ta sẽ có được cái mà ta muốn. Anh càng tỏ ra muốn giẫy thì gái càng xoắn, càng lo mất. Tán gái, tốt nhất hãy coi đó là một màn đấu trí, một trò chơi trí tuệ đi. Được thua không quan trọng, quan trọng là qua tán gái, mình trưởng thành lên nhiều về mặt xã hội.

    Có vài bức thư gửi vào hộp thư của anh, thư nào anh đều nói rất cụ thể, thậm chí dông dài, toàn kinh nghiệm xương máu cả, và anh không muốn làm cho những người kỳ vọng vào sự giúp đỡ nơi anh phải thất vọng. Cũng chỉ mong các chú sau này bớt khổ. Không như đời trước phải lăn lộn khổ cực mới có được sự vinh quang. Bao nhiêu cái đời nhất nó kết tinh trong box này cả rồi, ráng vào mà học hỏi. Đặng bảo vệ người yêu của mình cho tốt, không bị thằng khác giật mất. :))
  7. lamlacoste

    lamlacoste Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ các cao thủ đạt đến trình độ kiểu như viết được những bí kíp tán gái như aza, quacker, sunnyboy.........những cuốn cẩm nang đó đươc các con gà coi như là " tri thức " tán gái thì em chắc chắn rằng các cao thủ đó phải trải qua quá trình thực tiễn tán gái mới tạo ra nó và chắc chắn những điều các cáo thủ truyền lại cho gà con đều đúng cả vì nó được tạo ra bởi thực tiễn. Nhưng trớ trêu thay, thuộc thì dễ nhưng hiểu rõ bản chất thì khó. Vì cũng như câu huyện dậy đứa trẻ cn vậy bảo nó là quả ớt cay lắm đừng ăn, biết là cay nhưng nó vẫn phải cắn thử một miếng thấyt cay thực sự thì mới nhớ, cũng giông như dạt nhà khổ lắm chết đói nhăn răng biết là thế nhưng vẫn dạt, và lúc ý mới biết dạt nàh khổ lắm. Việc tán gái cũng gần như vậy...:-ss........

    Em nghĩ có được gái thì dễ, để cho gái nhận lời yêu mình cũng dễ, hay xxx thì cũng vậy. Nhưng giữ được người yêu mình càng khó. Cái mà em đang nghĩ là, tán tỉnh yêu đương hay làm vợ chồng cũng vậy làm cách nào đó phải như một cuốn tiểu thuyết cuốn hút người đọc vậy, càng tiếp xúc, càng yêu, càng sống cùng thì mới càng thấy nhiều điều mới mẻ, thua vị. Cũng giống như ta đọc một cuốn tiểu thuyết cuốn hút tuy hơi rách nhưng ta đọc lật từng trang của nó một cách nâng niu càng đọc càng hay, và ta đọc một cuốn sách dành cho thiếu nhi mầu mè, bắt mặt nhưng giờ ba trang ta đã muốn gấp lại rồi. VÀi dòng ý kiến về cs, cd, ty cảu em mong các bác đừng cười. =))=))
  8. dynastywarry

    dynastywarry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của anh dangphucchung hay thật topic này không có anh thì chủ topic chắc cắn lưỡi mất :))
  9. lamlacoste

    lamlacoste Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    CÁch nghĩ của bạn hay quá =)) [-X. Tớ là tớ thích cái cách nghĩ đó của bạn rồi đấy. he he:))
  10. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái tên topic đã thấy buồn r.... 100% n~ câu như lày chỉ có tạch, a thành thật khuyên chú, thay đổi từ trong trứng nước, đổi cái tên topic đi... haizz, chưa j đã cho gái nó lên đầu ngồi thì làm ăn j nữa .....

Chia sẻ trang này