1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo xinh quá.. nhưng kênh kiệu và gà đã mắc sai lầm lớn, có cách nào cứu vãn không ạ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lamlacoste, 16/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Thành thật chia buồn với chú. Rút quân tìm con khác đi. Làm bạn với cáo này cũng được. Anh không khuyến khích xen vào phá đám chuyện của người khác, làm vậy không tốt mà lại tốn thời gian của mình ra, rồi nó làm mất đi cái chất quân tử trong người mình.

    Chúc chú may mắn lần sau!

    Chứng nhận: Lê văn TẠCH
  2. lamlacoste

    lamlacoste Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Bổ xung ! Lúc đầu em nghĩ cáo vô tư, xinh xắn nên tính yêu tử tể bởi em cũng chán yêu chơi bời lắm ồi, muốn có lại cái cảm giác như hồi THPt. Còn biết cáo ham chơi có gì khó, muộn oto cho cáo ăn chơi, bar bủng, đập phá mấy mà chêt. Giò biết ntn em buồn qua anh ạ. lâu lăm mới có đưa làm em lụy vs rung động thật sự ntn .
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lúc chiều đi học về, trong đầu nhẩm tính lên tvty báo cáo vs anh và thắc mắc ko biết anh khuyên ntn . Nghe lời anh từ mai em phũ như từ dũ luôn, thể nào cáo cũng thắc mắc, vì gần 2 tháng 2 đứa đi học với nhau rất thân thiết. Để hôm nào dỗi rủ đi caphe em chơi bài ngủa luôn, vui vẻ thì làm bạn, còn nếu còn văn vẻ với em nghĩ mình chăn dc gà thì em cho next luôn để đi kiếm em khác. Đang đi học bằng Sh giờ cho đi xe của bộ hay kiếm con gà khác mà chăn. :)>-.
  3. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Ý anh là nếu chú xem nó như bạn bè thì đưa đón nó là chuyện bình thường, không ai chê trách chú cả, cũng đừng nghĩ là nó chăn chú, thích thoải mái hơn nữa thì share tiền xăng. Còn nếu chú không khoái đưa nó đi học nữa chỉ vì nó đã có người yêu thì chú lại tỏ ra kém cỏi rồi. Thiếu gì lý do để thoái thác, cũng không cần cho nó đi uống cà phê, tốn tiền.

    Theo anh tốt nhất đi kiếm con khác mà tán, kệ mịa nó.

    Trước anh cũng có con bạn xinh xinh. Cũng tính tán tỉnh nó, nghĩ ra đủ trò, cuối cùng mới biết nó đã có người yêu rồi. Thế là lại bỏ ý định đó, vẫn làm bạn bình thường. Thân thiết hơn xưa. Đôi khi chỉ cần một người bạn cũng khiến ta vui chú à. Người yêu nó hơn ở bạn chỗ hôn hít, etc thôi.
  4. lamlacoste

    lamlacoste Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Vâng ạ e thông rồi! tại lúc chiều đi học về ngồi xâu chuỗi lại sự viêc nên hơi bực thôi anh. Công nhận đi học có bạn cũng vui. Chia sẻ vs anh cũng tại cái món đưa đón chuyện trò trên đuờng đi, và cái không khí của lớp học mới nhập truờng nên khiến em hơi tâm trạng nhớ về hồi THPT-----> thích cáo. Anh nói nghĩ lại cũng không có gì to tác. Từ mai ok mình là bạn, đi dg xa có bạn cũng vui. hi hi. Sau vụ này em cũng rút ra dc bài học cho mình rồi. Và cũng cảm ơn anh , anh rất nhiệt tình tư vẫn cho em, có lẽ cả topic có đúng anh. À mà anh viết tiếp cái bài 36 kế tán gái đi, em đọc dc một kế rất thích anh ạ. Cảm ơn anh nhiều nhé![r2)]
  5. chugacon090

    chugacon090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn đã đọc bí kíp của Aza rồi và mấy lời của cao nhân trên này khuyên và đưa ra ví dụ thực tế nữa, vậy tại sao bạn lại chọn không nên tán gái đã có người yêu????
  6. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Không biết là bạn quote nhầm của chú chủ thớt hay là trích ra để hỏi mình. Nhưng nếu bạn hỏi mình thì mình thấy tán gái đã có người yêu là điều nhạt nhẽo nhất trên đời.
    Lý do thì nó vô vàn lắm:
    - Mang tiếng xen vào chuyện của người khác
    - Tán được một em có tính đứng núi này trông núi nọ, dễ thay lòng ( % cao )
    - Dễ ăn đồ thừa ( % cao )
    - Một ngày nào đó mình sẽ là nạn nhân tiếp theo của trò này.

    Trong khi đó: gái trong thiên hạ nào có thiếu gì?

    @chủ thớt:
    Anh có viết, nhưng bị khóa bài nên không có hứng post lên nữa. Khuyến mại chú kế thứ 2, gọi là xoa dịu nỗi đau.


    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Bảng bình thường"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Kế thứ hai: Vây Ngụy cứu Triệu

    Tôn Tử nói: “cộng địch bất như phân địch, địch dương bất như địch âm”

    Nghĩa là: Tránh chỗ mạnh, đánh vào chỗ yếu; lấy công làm thủ; kiềm chế lực lượng chủ yếu của đối thủ. Dùng cách ấy để tự cứu lấy mình và giải nguy cho người khác.

    Kế này bắt nguồn từ câu chuyện Tôn Tẫn thời chiến quốc bày mưu vây nước Ngụy để cứu nước Triệu.

    Kế này sẽ chỉ cho bạn làm thế nào để nói chuyện gây được thiện cảm với gái.

    Tôi có hai việc thích làm nhất trên đời, ấy là kinh doanh và tán gái. Ài, thực ra cũng không phải trăng hoa gì cho cam. Mà là kinh doanh cũng như tán gái, đều là những màn đấu trí khốc liệt. Còn gì thú vị và gay cấn bằng những màn đấu trí giữa người và người? Mặt khác phẩn thưởng thu được nếu làm tốt lại quá lớn lao: tiền và tình – thứ mà con người đời đời mơ tưởng.

    Bạn áp dụng “man thiên quá hải” và thu được kết quả là có được một buổi đi chơi với gái? Rất tuyệt! cần phải “tận thu” cơ hội này để giành ưu thế, tạo ấn tượng tốt với gái trong lần đầu gặp mặt.
    Thường thì với một kẻ tán gái tầm thường (gà), khi đối diện một cô gái sẽ không biết nói gì cho phải, dù rất muốn làm “vui lòng” gái. Các cuộc nói chuyện thường tẻ nhạt, kiểu như thi vấn đáp hoặc phỏng vấn ngôi sao. Làm cho gái có cảm giác như bị hỏi cung hơn là trò chuyện. Các câu hỏi tẻ nhạt sẽ đại loại như:
    - Nhà em có mấy anh chị em?
    - Sở thích của em là gì?
    - Em đã có người yêu/ bạn trai chưa? Đã yêu mấy người rồi?...
    - Lúc rảnh rỗi em hay làm gì?
    - …
    Thế này thì vứt hết! ! vứt hết!!

    Có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nói chuyện, hẹn hò với gái phải phát huy tối đa ưu điểm của mình, tránh mọi khuyết điểm, dù là khuyết điểm nhỏ nhất. Ấy chính là “vây Ngụy cứu Triệu” – phát huy tối đa ưu điểm để làm lu mờ khuyết điểm.

    Ví dụ như bạn là một người ít nói, khả năng chém gió bằng con số không tròn trĩnh thì tốt nhất rủ gái đến nơi đông vui nhộn nhịp, nơi có nhiều người qua lại để tiện nghĩ ra cái “bình phẩm” lấp chỗ trống. Hay nhà bạn làm nghề mộc thì cứ xoáy vào sự hiểu biết về gỗ mà bàn. Hoặc bạn đã đi nhiều nơi, biết nhiều thứ lạ lẫm thì cứ lôi ra “chia sẻ” cho gái biết, đảm bảo sẽ thành. Nhớ, nói chuyện với gái phải có phong thái tự tin, pha chút hài hước dí dỏm. Đừng quá cứng nhắc.
    Đặc biệt tối kỵ nhất là tranh luận sàu bọt mép với gái về một vấn đề cốt để phân định đúng sai. Khi tranh luận với gái, có nghĩa là bạn đã tự hạ thấp giá trị của bạn xuống ngang bằng với nó. Gái nó cũng xem bạn thuộc thành phần trẻ trâu như nó, vậy là be bét hết. Cứ nhường nhịn gái thoải mái đi, nó nói gì vô lý cũng nhếch mép cười ruồi cho qua chuyện, nhưng đừng tỏ ra ngu dốt hơn nó. Nghĩa là khi thấy nó nói sai vấn đề gì đó, bảo là nó sai rồi. Nếu nó khăng khăng là nó đúng, ok, cho mày đúng, những dẫn cho nó cái nguồn để nó về tự tra cứu. Không tranh luận.

    Lấy một ví dụ nho nhỏ cho dễ hình dung:

    VD2: Bạn đã rủ được gái đi ăn chè. Trong quán chè, lân la trò chuyện:
    Bạn: Gái có hay đi ăn chè không?
    Gái: cũng thỉnh thoảng có vài anh bạn mời thì đi thôi ( làm hàng, ý rằng chị mày có giá lắm đấy, chú cứ liệu )
    Bạn: ừm, chè ở quán này có vẻ ngon hơn chè quán Z, không ngọt không nhạt, nấu lại vừa ngon…
    Gái: eo kinh nhỉ? Chắc là hay đi ăn chè lắm mới biết?
    Bạn: Chẳng là ngày trước bà chị làm nghề nấu chè, truyền cho chút nghề. Mà chè ngoài Bắc này đều là kiểu chè Miền Nam du nhập ra cả…
    Gái: vậy sao? Gái nghĩ chè thì ở đâu cũng chung một cách nấu chứ nhỉ?
    Bạn: Ồ không đâu, ngoài Bắc mình chỉ nấu chè độc một nguyên liệu thôi, kiểu nấu cho nhiều nguyên liệu này là bắt nguồn từ miền Nam….
    Đấy, rành về chè cháo thì chém về chè, rồi chém lan ra vd như sau này thất nghiệp thì đi nấu chè bán… rồi thì etc… khi nói về sở trường của mình thì thằng ít nói nhất cũng nói sa sả cả ngày không thể ngậm miệng lại.

    Căn chỉnh thời gia cho hợp lý cũng là một việc vô cùng quan trọng, làm sao đó cho khi câu chuyện đang đến giai đoạn vui vẻ nhất thì chủ động ngưng lại, dẫn gái về. Như vậy sẽ tạo ra sự tiếc nuối trong thâm tâm gái, gái sẽ nhớ mãi những chuyện vui hôm nay bạn kể và tất nhiên những lần sau bạn rủ gái sẽ rất háo hức, nhiệt tình hưởng ứng bởi bạn mang đến cho gái tiếng cười. hơn hết là những vốn sống, những chuyện lạ lẫm mà gái chưa từng biết đến. Thời gian cho một buổi nói chuyện tốt nhất là không dài không ngắn, rơi vào khoảng 1h45’ là đẹp.

    Buổi tiếp xúc đầu tiên, tốt nhất bạn hãy tạo được ấn tượng với gái: bạn là một người có vốn hiểu biết về cuộc sống rộng, điềm đạm khi nói chuyện, không háo thắng tranh chấp và cuối cùng là có sự hài hước tương đối.

    Nên nhớ, buổi tiếp xúc này là do bạn dùng kế “man thiên quá hải” mà gài được gái. Có nghĩa là gái bị “ép” phải đi với bạn vì phép lịch sự. Nhưng những buổi hẹn gái đi chơi sau này sẽ không như vậy nữa, gái có thể đi, có thể không đi. Những phần sau sẽ trình bày rõ hơn về việc rủ gái đi chơi mà không bị từ chối.

    Nhớ: Gây dựng hình ảnh một người hiểu biết, điềm đạm, rộng lượng và hài hước trong mắt gái.

    Kết thúc kế thứ hai
  7. lamlacoste

    lamlacoste Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Theo mình mỗi nguời môt quan điểm bạn ạ, vd cùng một sự việc có nguời xử lý thế này thì cho là đúng còn nguời khác thì không do tâm lý của mỗi nguời khác nhau và trạng thái cơ thể khác nhau thì ta sẽ xử sự khác nhau nữa.....nói chung khó lý giải!:-ss
  8. ducmnm

    ducmnm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    3
    Làm 1 quả 5 ăn 5 thua đi em.Rình rình rồi kiss e nó 1 cái rồi đi nghỉ mát mấy hôm.Sau đó quay lại nghe ngóng và tìm gặp e nó để "mong em tha thứ lỗi lầm, mấy ngày qua anh cắn rứt lương tâm nên muốn gặp em để tùy e xử ný"...Tóm lại là ko làm e nó yêu mình ngay lúc đầu thì làm e nó ghét mình 1 chút rồi lấy cớ làm lành, dần dần e nó sẽ chuyển sang hệ thương nhớ vô điều kiện thôi.;) ( Chú ý: cài này 5 ăn 5 thua nhé, cứ xác định trước đi nếu định làm)
  9. chugacon090

    chugacon090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Nếu được bác cứ post 36 kế của bác trong topic này đi, cũng giống như bác Sunny_Boy làm trong topic hot girl vừa rồi ấy, anh em cùng giúp nhau tiến bộ thôi.
  10. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Nếu như ai đã từng biết qua thým NeuBietTuỏc sẽ thấy thým này thuộc dạng ăn tục nói phét nhất TVTY. Chẳng làm nổi trò trống gì nhưng rất khoái chê bai người khác.
    Anh nói thým nghe này, thým là đàn bà con gái, suy nghĩ nông cạn nhưng cũng đừng đem cái nông cạn đó ra khoe không xã hội người ta nhìn vào lại cười chê cho.

    Anh hỏi khí không phải chứ thým có biết đi đái không? Và khi đi đái thì thým có cần đọc sách để biết cách vén váy không? Anh không muốn nói nhiều với thým, nhưng thým cứ bám theo anh như con đỉa để chọc ngoáy đâm ra cũng phải nói một vài câu.

    Anh lại hỏi thým Quacker viết ra một cái "bí kíp", rồi sunnyboy viết ra một "bí kíp", trong đó có những tư tưởng tương đồng như ý của quacker. Vậy là sunnyboy copy của quacker rồi thêm mắm thêm muối vào đúng không?
    Lại hỏi thým bác aza sau đó cũng cho ra đời một bí kíp, có tư tưởng tương đồng với bí kíp của quacker, sunnyboy. Vậy thým có thể kết luận aza copy sách của hai vị trên?

    Mịa đàn bà mọc râu không có não. Anh viết cái chết tiệt gì đó là việc của anh, mục đích chủ yếu giải trí là chính, kinh nghiệm là phụ. Anh đâu có giành hết cái hào quang của thým đâu mà thým phải cay cú ăn thua thế. Nhảm!

Chia sẻ trang này