1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cấp báo! Cấp báo! Tình hình có chuyển biến...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khacdi, 03/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khacdi

    khacdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cấp báo! Cấp báo! Tình hình có chuyển biến...

    Tình hình là mình đang cưa một em "cáo già". Nói chung là em ý cũng có cảm tình với mình, và mình không fải là không có cơ hội. Nhưng mà do cái bản chất gà trong mình vẫn chưa gạt được hết nên những quyết định và hành động của mình đều dẫn đến sai lầm khiến cho "cuộc tình" của mình và e ấy trở thành cái mà e ấy vẫn nói là:"hết khúc dạo đầu tươi đẹp là sự bế tắc, bất đồng vì chúng ta không hiểu nhau, kết cục quen thuộc!" haiz...
    Sau một thời gian tưởng chừng như đã phôi pha thì hôm nay,ý nhầm đã sang ngày mới rồi, e ý lại chủ động nt cho mình. ND cuộc trò chuyện như thế này:
    - A ngủ chưa ạ?(mịa, mới 9pm thì ngủ cái éo j)cháu a ngoan k?(cháu chị mình mới sinh,xinh lém)hình như em bé hay khóc lắm đúng không ạ?
    - Cháu a dạo này đỡ hơn tí rồi, nhưng vẫn hay khóc đêm lắm.e làm thủ tục ở phường xong chưa?(e ý đang làm hồ sơ xin việc)bao jờ xuống HN?
    - Thế thì mẹ a với chị vất vả lắm nhỉ.sáng nay e làm xong rồi nhưng chưa xuống HN ngay vì long thể đang không tốt xuống gặp H1N1 là toi.he.công việc của a dạo này thế nào?(đây rồi!phút yếu lòng,túm lấy!)
    - Công việc a vẫn bthg. E đang bị cảm ah?do đi nắng fải k?Ở đây hay dưới đây cũng vậy thôi,qtrọng là fải bít giữ sk.mà long thể bất an thế fải để ngu thần đi cầu danh y.
    - Dạ không ạ.e bị cúm nguyên nhân là do bật quạt to cả đêm.hic.lâu lắm rồi mới ốm nên chán wa.mà làm j có ngu thần với danh y gì đâu chỉ khổ bmẹ thui.he.a có j mới k?
    - Lâu lắm rồi a cũng không bị ốm, k bit cảm giác ốm nó ntn?khó chịu trong người,mệt mỏi...haiz.tội nghiệp em tôi..a có nhìu cái mới lắm, mới cắt tóc này, mới mua mấy cái quần..lót này.ah, a mới hỏi danh y ông ấy kê cho toa thuốc nói là hiệu nghiệm lắm.
    - Đúng là mới cắt tóc,mắt trố nên khoe khoang wa.thế ông danh y ấy kê thuốc j hả a?cho e mua lại bản quyền đi chứ ốm thế này mệt lắm rùi.huhu.khó thở wa,đau đầu wa.
    Đang định reply lại thì lại nhận thêm một tn nữa của e ý: "Kiểu Gấu gọi là đang nuôi lớn vỗ béo.kiểu t gọi là động vật thả dông,rốt cuộc là vẫn ăn bám,bbè xung quanh rộn ràng đi làm, mình thất nghiệp ê chề.t chán lắm Gấu ạ! thấy mình vô dụng ghê gớm.mấy hôm nay ốm ban ngày ở nhà một mình khó thở nghẹt mũi đau đầu lại nắng nữa.hic.làm j có a nào,vẫn cô đơn mình e.hi.thế còn G?có ai k?"
    Ý em là sao đây?
    Kệ, mình reply lại:
    - Danh y nói là:bệnh này là do tức khí lâu ngày,fải nhờ một người một tay xoa bụng, một tay bóp vai, còn fải lây miệng hút hết độc khí từ..miệng bệnh nhân thì may ra mới khỏi,hii..ah,e sent nhầm tn rồi kìa,nhắn lại cho bạn đi.
    Nhắn xong mới thấy mình ngu,nhầm thật cũng như nhầm giả,nói ra làm j.e ấy nhắn lại:
    - Sry a,e sent rồi.tại lúc gửi hắt xì 3cái k nhìn thấy j cứ thế là Ok..sending.he.bài thuốc của a độc đắc thật,nhưng quan trọng là tìm được ng dũng cảm ý cơ.tìm hộ em đi
    - E nói a mới nhận ra, danh y kê cách dùng thuốc mà k kê thuốc thì làm sao mà chữa bệnh được đây?kiếm đâu ra con ng dũng cảm ấy đây?định hỏi danh y thì danh y đã cưỡi xe đạp chạy vi vu rồi.a chạy bộ hộc cả máu mồm mới đuổi theo được.kì kèo hỏi danh y người anh hùng ấy là ai mãi, danh y bực mình wa mới hét rằng:"Cái thằng ngốc này! mày "trèo đèo lội suối" vất vả như thế mà vẫn chưa đủ dũng cảm hay sao?!"
    - Đúng là ngốc thật.a ngốc xít kinh khủng bởi tốn công sức vì 1 ng k xứng đáng với a ý.may mà gặp danh y tốt,jờ đã nhận ra là mình ngốc rồi.hi.tks a đã online cùng e,thấy thoải mái hơn hẳn.giá mà chúng mình không fải là hàng xóm của nhau.jờ gặp a ngoài đường là ác mộng của e:cúi mặt thì k hiểu mình có lỗi j mà fải cúi,ngẩng cao đầu thì hơi kiêu kỳ,ngoái đằng sau thì bị coi là nhìn trộm,mà nhoẻn miệng cười xinh thì có mà chết với các bác(hàng xóm)huhu.thôi em xin phép im lặng là vàng.G9a.
    Ặc ặc!lại một khúc dạo đầu tươi đẹp và kết thúc bằng sự bế tắc nữa sao?mình đành nhắn lại thế này:"E còn thiếu một phương án đấy,mắt nhìn thẳng,chân bước thẳng..thôi e ngủ sớm đi,mau khỏi e nhé!a nghe nhạc tí rồi đi ngủ..mặc kệ người ta nói..í..a.."
    Lúc sau e ấy nhắn lại:"Chết rồi,bắt đền anh đấy,sms của a làm e fải nghĩ rồi,huhu đã đang ốm thì chớ.Anh ah!e biết là e không tốt,phụ công a nhưng thực lòng e rất quí a,lúc nào cũng mong a sớm tìm được một bến đỗ bình yên cho mình.a cứ coi như những lần trèo đèo lội suối vì e là để rèn luyện cho đôi chân thêm dẻo dai,để lần tới nhìn thẳng,bước thẳng trên một con đường êm đềm bằng fẳng nhé a.hi.a hơi bị được,phụ huynh nói là a được nhất xóm luôn,nhưng mà e ngốc không nhận ra thôi.e mới là ngốc xít!bb a."- Tội nghiệp wa!e đã đang ốm thì chớ, a lại còn làm cho e nghĩ ngợi lung tung.vậy thì thôi,đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa nhé cô bé.ngủ đi!a k sms nữa đâu..để yên!a còn bận nt cua gái,hii.
    - Huhu.hắt hủi ng ta thế àh?dạ vâng ạ,e hứa từ nay e k nhắn tin,k hỏi thăm, k í ới với a nữa.sẽ để a yên cho a toàn tâm toàn ý tán gái.goodlucky.e chào a ạ!
    - E đúng là cô bé bất trị.đã bảo ngủ đi rồi vẫn còn ngoan cố nhắn thêm một cái tin nữa.thôi được rồi,nhường e đấy,làm người nhớn thật là khổ.
    Tạm hết!
    Haiz.Tội nghiệp bác nào đọc hết từ đầu đến cuối.Thanks các bác.Dưng mà các tư vấn cho em con đường sáng,để không đi lại con đường mòn này nữa.
    Àh mà mai có nên qua thăm e cái không nhỉ,và đi thăm thì nên làm gì nói j để động viên e ý.e ý đang ốm mà,lại còn ở nhà một mình nữa.híhí.
  2. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Câu này quá chuẩn, không cần chỉnh.
    Bác cứ qua thăm em ý đi. Không phải tư cách 1 người đang cưa cẩm em ý mà là 1 người hàng xóm quan tâm láng giềng.
  3. latenthoi

    latenthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nhưng người yêu nhau sẽ quay về với nhau. Cô gái đấy là một người tốt, công sức anh bỏ ra xứng đáng được cô ấy đáp lại. Nếu bây giờ vẫn còn yêu cô ấy thì hãy mạnh dạn bày tỏ và giành lấy trái tim của cô ấy. Đừng để người đến sau phải buồn.

Chia sẻ trang này