1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cấp cứu. Bà con giúp tôi với

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Manh_Ha_new, 01/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Manh_Ha_new

    Manh_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Cấp cứu. Bà con giúp tôi với

    Tôi viết bài này mong được bà con, anh chị em, cô bác hết sức giúp đỡ.
    Tôi còn nhớ rất rõ, hôm đó là 21/12 năm 2002. Tôi và một người bạn đi chơi. Chúng tôi thấy hai cô gái chở nhau bằng xe đạp, sau này tôi biết cô ngôi trước tên là N, và cô ngồi sau tên T. Trên giỏ xe của N có một bó hoa rất đẹp. Phát hiện ra sóng của đài lạ chúng tôi bắt đầu mở máy phát.

    T và bạn của tôi cùng quê ở Phú Thọ. Hôm nay hai cô sang học viện kỹ thuật quân sự để chúc mừng các chú bộ đội nhân ngày 22/12. Tôi hiện tại lại đang làm việc cho một công ty của quân đội nhưng không phải là bộ đội. Chính những sự trùng hợp này khiến câu chuyện trở nên rôm rả một cách dễ dàng hơn.

    Kết quả sau một thôi một hồi thì chúng tôi cũng biết được tên của cả hai, phòng của họ trong KTX, điện thoại và một lời hứa sẽ tặng hoa như các chú bộ đội bên học viện kỹ thuật quân sự nếu cả hai sang phòng chơi vào đúng ngày 22/12 tức là hôm sau. Lúc đầu bạn tôi dùng tên giả do gia đình nhà hắn trên Phú Thọ có vai vế và vị trí khá lớn.

    Sau đó chúng tôi có qua lại chơi phòng hai cô gái. Càng chơi chúng tôi càng thấy mặc dù là sinh viên năm cuối song T rất hồn nhiên và thật thà. Cô ấy không xinh lắm nhưng có mái tóc dài ngang vai, một chiếc răng khểnh khá duyên. Chúng tôi đã bàn nhau và quyết định là nói thật. Bạn tôi thì không dùng tên giả nữa còn tôi thì chìa cả thẻ ra vào cơ quan có hình cho T xem kèm theo sô điện thoại cơ quan, nhà riêng. T biết về gia đình bạn tôi, câu chuyện không đi theo hướng xấu mà còn đi theo hướng tốt hơn và từ đó tôi có một chỗ đi chơi vào tối thứ 7.

    Tôi lại lao vào công việc. Là một sinh viên điện tử viễn thông Bách Khoa loại khá, đang học tại chức ngoại ngữ thi vào công ty bằng thực lực tôi ghét khi phải ngồi nghe một thằng cao đẳng bưu chính viễn thông tiếng anh phọt phẹt vào được công ty do quen biết nói về mấy vấn đề kỹ thuật vớ vẩn. Xin lỗi các anh em điện tử ở các trường khác mặc dù khoa điện tử của Bách Khoa mấy năm nay có nhiều tai tiếng song tôi luôn quan niệm rằng trường tôi đào tạo vẫn tuyệt vời và bài bản lắm. Là một nhân viên mới, chưa có chỗ đứng, vị trí trong một công ty lại không hề có quen biết gì, không người nâng đỡ, hàng ngày bị mấy chú ma cũ phần lớn 79, 80 nhiều quen biết lên mặt bắt nạt vớ vẩn rất tức nên tôi làm việc trâu lắm.

    Cuối tuần đến và tôi sang chỗ T. Tôi cảm thấy vui vui, như được sống lại cảnh sinh viên hay hay...
    Tuần này rồi tuần khác rồi cái gì đến cũng đã đến. Tôi thật sự có tình cảm với T và T cũng vậy. Thật thà mà nói T không đẹp, nhưng duyên và rất khéo léo động viên tôi. Nhưng có lẽ cái làm tôi chết nhất chính là sự thật thà của cô ấy.

    Tôi bắt đầu mở rộng vùng phủ sóng và tìm hiểu đến các bạn bè của T. Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến ngày 8/3. Hôm đó tôi ở lại phòng T. Mọi người tổ chức một buổi liên hoan nhỏ. Lớp của T có rất nhiều người lớn tuổi đi làm những người này chứng độ 30, 40 đều có gia đình. Hôm đó có mấy người lên phòng chúc mừng. Lân đầu tiên tôi chứng kiến một bữa party như thế. Chưa bao giờ tôi thấy những ông anh ông chú này củ chuối đến thế. Họ lên phòng nữ với mấy chai rượu, bánh kẹo hầu như không mua và cả phòng cả T uống rượu. Ai đã từng đi làm thì chắc cũng hiểu. Câu chuyện của mấy người có vợ thô thiển mức nào và cách những ông anh ông chú này nói chuyện ngay khi có T và nhiều bạn gái rất trẻ làm tôi cảm thấy rờn rợn. Vẫn biết những chuyện đó ở cơ quan tôi nghe đến nhàm, song tôi vẫn nghĩ là không nên nói. Có lẽ tôi thuộc típ người hơi cứng rắn. Bữa party đó bắt đầu và tôi được chứng kiến lần đầu tiên cảnh con gái uống rượu. Trời ơi tôi cảm thấy rởn quá và bỏ về giữa chừng.

    Sau buổi hôm đó tôi biết rằng tôi hiểu quá ít về T. Mỗi tuần hai buôi tối thứ 7 và chủ nhật là chưa đủ. Còn một cái gì đó khuất tất đằng sau tôi chưa biết làm tôi thực sự lo ngại.

    Quay lại một chút về người bạn của tôi. Hồi sinh viên hắn yêu một cô bé Hương học ngoại thương rất đẹp. Tôi cũng không biết tại sao họ chia tay song có một buôi tối hắn qua tâm sự với tôi rằng.
    "Hôm nay tao qua nhà Hương, tao buồn quá. Tao biết sau tao Hương đã yêu một thằng học Bách Khoa. Thằng này tao đã gặp trong sáng sủa và học hành cũng tử tế tao cũng thầm mừng cho nó. Hôm nay Hương vẫn đẹp, rất đẹp nhưng mà đứng chờ ở ngoài là một thằng trông già quá".

    Tôi thầm nghĩ có lẽ nên ngừng mối quan hệ của tôi với T song thực sự tôi vẫn sợ. Tôi cũng không biết rằng tôi có phải là người con trai đầu tiên hay không nhưng bạn bè thường bảo rằng sau lân đầu lỡ giở con gái thường vội vàng lắm. Trong các cuộc chia tay này sự hẫng hụt có thể gây ra lịch sử lặp lại như đối với Hương của bạn tôi.

    Tôi bắt đầu thay đổi hẳn chiến thuật. Một mặt giảm tốc độ trận đấu, tăng khoảng cách một mặt tăng cường tìm hiểu. Càng tìm hiểu tôi càng thấy có lẽ là nên thôi. Song có lẽ cần phải nói thế nào để giảm sock. Tôi bắt đầu tránh thứ 7 với rất lý do bạn bè cũ hội ngộ cuối tuần bia rượu lu bu và chủ nhật cũng chỉ đến phòng một lúc rồi về thay vì rủ nhau đi đâu đó chơi.

    Song thực sự "Tôi càng tiến thì T càng tiến" cô ấy phản ứng như là ... cô ấy gọi điện vào chủ nhật hỏi thăm tôi. Rồi rất cao thượng coi lu bu với bạn bè là lý do chính đáng. Và rồi hôm nay cô ấy gọi điện nói rằng định sang nhà tôi chơi. Cô ấy vừa ngại, lại vừa thích. Cô ấy muốn tôi giới thiệu cô ấy với một số bạn bè trong cơ quan mà cô ấy đã từng gặp khi gọi điện.

    Tôi chịu không biết giải quyết thế nào. Tôi thật sự muốn rút song lại không muốn lịch sử lặp lại với như đối với Hương bạn tôi.
    Rất cám ơn nếu bà con, anh chị em cô bác giúp đỡ.


    Hoang Manh Ha

Chia sẻ trang này