1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cấp cứu ca của em các bác ơi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Hanson213, 16/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hanson213

    Hanson213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nhờ các bác cao thủ trợ giúp em ca này.
    Em mới làm quen một em, hoàn toàn không phải giới thiệu từ người thân hay bạn bè gì, gặp em nó ở triển lãm rồi làm quen thôi, lân la chém một hồi, chuyển qua xin số điện thoại em nó, kì kèo mãi nó mới cho, trong khi đó lại còn chơi chiêu đọc một lần bảo mình cố mà nhớ, không đọc lần 2:-ss
    em hí hửng nhớ được số thì về nhà cứ đinh ninh là số của nó (em tin là mình nhớ chính xác 100%), sau đó gọi confirm thử thì lại vào số của thằng nào đấy em cũng chẳng biết-->nhầm số-->ức chế con này cho mình số điện thoại láo,hic..

    Theo các bác em có nên tiếp tục ca này không ợ?:-ss
  2. phucduc2002

    phucduc2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    hihi có thể số đó là số của OX của nó ko chừng. theo mình thì đừng nên dây vào loại thế này. rắc rối muôn phần
  3. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Ca này ăn hành rồi , xin số theo cái kiểu " em ơi cho anh xin số đt được ko? "

    Gái : " không được anh à "

    Zai :'" đi mà , plz..."

    Gái : "bậy giờ em đọc số 1 lần , anh nhớ dc thì nó là của anh , ok ?" ==> câu này thực chất nó là như này :

    " Bay giờ em quẳng cho anh 1 khúc xương , anh tóm được thì là của anh nhé "

    Zai thích thú : ok ok ( nếu có đuôi là quẩy quẩy rồi )

    Gái ném cái vèo , zai nhanh như chớp đớp dc khúc xương , ai dè là ... cục tạ ==> Vêu mồm ==> Tự hạ giá mình ==> mất giá ==> Gái coi thường ==> nghỉ cho lành
  4. Hanson213

    Hanson213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bác có thể chỉ cho em cách xin số đt có hiệu quả hơn được không?Em vẫn còn gặp em đó được, nhờ các bác tư vấn xem em phải chơi lại thế nào đây?
    Chân thành cảm tạ!
  5. ranchoith

    ranchoith Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    ôi zời đơn giản:
    ví dụ : cầm cốc nước cam , hoa quả hắt cho phát vào áo sau đó giả vờ xin lỗi rối rít sau bảo cho a số dt rồi a đền cho cái áo mới ( hoặc đưa cho nó card virit của mình )
    chiêu này để lại ấn tương sâu sắc.
    a e chém nhẹ tay ;))
    chiêu này 1 là nó mà oang oang chửi thì nó có gọi cho pác hay cho pác số dt thì cũng kệ bố nó >> dữ như sư tử .
    thứ 2 pác xin lỗi ríu rít thì moi người xung quanh k nói gì đâu , kể cả ng êu nó ở đó thì cũng trơ mắt thôi , dù gì pác cũng xin lỗi ;))
    thứ 3nếu e nó là con người tử tế thì diễn biến rất dễ xử lý

    Đấy chủ top dám thử ko :-"
  6. Hanson213

    Hanson213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mong mọi người chỉ mình cách tế nhị xíu nhé, cơ hội còn gặp em chắc chỉ còn được vài lần nên mong các bác cao thủ nhào vô giúp đỡ, còn cơ hội nào em sẽ k bỏ cơ hội đấy, 1 phần cũng là để đáp lại chiêu lừa ức chế của em nó!
  7. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chém ko ra gió , gái ko thích rồi thì thử làm gì nữa, để lại tiếp tục ăn hành à?
    Cái kiểu cò kè xin số đã thấy là chú gà quá rồi, thế nên nghỉ đi cho khỏe.
  8. ranchoith

    ranchoith Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hic hic , vừa chơi lại em nó vừa đc làm quen , pác cũng tham lam quá nhỉ .Xin tử tế thì chắc nó k cho đâu .
    pác phải tạo tình huống mà nó cần pác ấy .
    chỉ cho pác chiêu nữa : ;))
    lúc ở trong triển lãm pác cứ đứng , làm việc ở nơi nó nhìn thấy pác , nhưng cấm pác lại chỗ nó .
    Đợi lúc lấy xe về pác quẹt xe cho phát kiểu gì nó cũng liên lạc đòi viện phí hay sửa xe =))
    dẫn em nó ra quán nước nói chuyện
  9. Hanson213

    Hanson213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bởi vậy em mới mong mọ người chỉ giáo chứ bác, nếu ngon rồi thì em đâu cần tư vấn gì nữa!~X
  10. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chú vẫn ko hiểu à?
    Chú gặp gái trong bất kỳ môi trường nào cũng phải tỏ ra là người biết ăn nói, biết cách ứng xử, quan trọng là trình chém . Mấy cái này là kinh nghiệm thực tế, ko phải ngày 1 ngày 2 là học được, mà chém cũng phải tùy người, ko phải gái nào cũng thích gu nói chuyện của chú, có đứa thích nhẹ nhàng, chậm rãi, có đứa lại thích hài hước, vui nhộn.... Còn việc kì kèo xin số đt là cái kiểu ji, nó nợ chú cái số đt à? Ko cho thì thôi, lúc khác nói chuyện lại xin , chú làm thế là tự đánh giá thấp bản thân mình trước mặt gái, để nó có cơ hội trêu đùa. Lại còn tìm cách đáp lại chiêu lừa để làm ji, chưa có ji đã máu ăn thua:|. Thế nên, lần sau có gặp nc thì rút kn, cảm thấy em nó có cảm tình với mình thì hẵng hỏi: "lần trước em cho anh số đt mà về đến nhà là anh quên rồi, hehe". Còn nếu ko thì next.

Chia sẻ trang này