1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cấp cứu ca cuối..Gấp Gấp Cần lời tư vấn hay ...Em đang quắn quá rồiEm vote 5*

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi born2lead, 22/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    @azx21186 : vote cho bac roi nhung bam nhầm nen co 1* để tìm cách xem co sua dc ko...cam on bai viet bác nhiều
    @iemlahunter : co le em sẽ dùng câu câu bác trong bài thuyết trình tối nay .THANK...Vote luôn
    @ hip2410 : bởi vậy mình mới nghĩ la Cao dang nắn gân mình..đem zo bài tối nay luôn....duyệt...
    Vàng 1 : em vẫn đang suy nghĩ về việc làm của CÁo....CÁo cũng máu nhung mà con gái nên đôi lúc yếu lòng lại nghĩ về nó....
    Vàng 2 : em cũng nghĩ la Cao nghiem tuc nen moi noi thế voi em...
    vote luôn
  2. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1 : em vẫn đang suy nghĩ về việc làm của CÁo....CÁo cũng máu nhung mà con gái nên đôi lúc yếu lòng lại nghĩ về nó....
    Vàng 2 : em cũng nghĩ la Cao nghiem tuc nen moi noi thế voi em...
    vote luôn
    [/quote]
    Chú đừng hấp tấp quá, cứ đọc kỹ chỗ vàng vàng rồi hãy hành động...chúc chú thành công
  3. Scorpio_girl

    Scorpio_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
  4. gacn08

    gacn08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    bác này lại rơi vào tình cảnh giống em rồi, mấy lần trước bác tư vấn cho em nhiệt tình lắm mà sao giờ lại xoắn thế. Bác giở topic "làm thế nào để cáo không nghĩ về tình yêu đầu" của em ra xem có giúp gì cho bác đc không? bây giờ theo em là bác nên ở bên cáo nhiều vào, bác nên rủ cáo đi chơi nhiều hơn một tí đi (bình thường thì không nên đi chơi nhiều nhưng trong trường hợp thằng kia đang quay lại cưa cáo thì có bác bên cạnh cáo sẽ đỡ nhớ thằng kia hơn thì sao), còn chuyện tối mai thì bác chỉ cần học thuộc cái câu chuyện trên kia rồi kể lại cho cáo nghe là được, nó rất có ý nghĩa đấy. Cuối cùng thì vẫn cần thời gian để cáo quên đi mọi thứ. Chúc bác may mắn, mà bác có chuyện j mới thì lên đây thông tin để các bạn gà còn rút kinh nghiệm nhá!
  5. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0

    Chú đừng hấp tấp quá, cứ đọc kỹ chỗ vàng vàng rồi hãy hành động...chúc chú thành công
    [/quote] nói rõ hơn chút cho em đi ạ,THANK
  6. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    em cũng đã tìm và đọc lại rồi... lúc chuyện của bác em còn minh mẫn,đang vui...bi h đang xoan nên chưa tìm ra giải pháp cho thật pro......
    Tính ra thì các giai đoạn của anh em mình cũng giống nhau
    Em cũng có cách rồi...lập topic nhằm tìm ra ý kiến giống mình nhằm cổ vũ tinh thần làm việc mặc khác nếu có thêm ý kiến khác thì tiếp thu học hỏi thêm.....
  7. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Con cáo này kì dị thế , quên thôi mà phải nhờ người mới giúp áh ???? Hài hước nhở ??????? Chả lẽ nó muốn cậu đè nó ra lột trần rồi nó mới quên àh ???? Hài hước , kì dị , bảo nó là : " Không phải cố quên ,càng cố càng không quên được đâu " .Mà hài thật ấy ,chả thấy kiểu con gái thế này bao giờ . Hôm nọ thì đọc được 1 chị ân hận với người đến sau , hôm nay lại thêm 1 chị năn nỉ anh hãy giúp em quên đi anh ấy .Ôi , thật bạc nhược .........
  8. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Chính cái vàng vàng em mới lên đây chứ bình thường em cũng cố gắng mà giải quyết rồi...em cần những lời như thế này .... hix...
  9. angelsight

    angelsight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    em tưởng cáo này đứt rồi hả bác:
    "đừng buồn em ơi đừng khóc,chuyện quá khứ ném mja nó đi,bên cạnh anh em sẽ thấy c.s còn nhiều niềm vui" quá khứ thì mãi mãi là quá khứ,hướng tới t.lai sẽ thấy tuyệt vời hơn,em không nhờ thì anh cũng mún làm điều đó,che trở và xoá bớt thiệt thòi em đã fải chịu( chuối chưa bác)
    he he,nói thế chứ cáo thử lòng anh em ta thôi,nghe và cho qua,ậm ừ cho xong chuyện bác ạ! không quan tâm vụ này làm jề bác nhá!
  10. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1 : em cũng nghĩ thế....
    Vàng 2 : chắc em làm theo cách này
    Vote luôn

Chia sẻ trang này