1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cấp cứu! Ca này đang hấp hối, mong là còn nước còn tát. Mọi người vào góp ý cho em với ạ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ppthao, 27/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ppthao

    ppthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Cấp cứu! Ca này đang hấp hối, mong là còn nước còn tát. Mọi người vào góp ý cho em với ạ!

    Hic, chuyện này là của người quen của em, em mong mọi người đưa ra những lời khuyên hợp tình hợp lý và đúng đắn nhất.

    Em tóm tắt thế này thôi: Đôi này em quen cả 2 người. Cả 2 mới chính thức yêu nhau được khoảng 2 tháng thôi. Nhưng mà nhiều vấn đề nảy sinh quá . Vấn đề chủ yếu nằm ở phía chị này! Chị ý được nuông chiều từ nhỏ, nên có tính mè nheo, nhõng nhẽo, anh kia không thể chiều nổi. Ngày nào anh ý đi làm về cũng phải qua với chị ý, về nhà thì phải nói chuyện với chị ý, nói chuyện tới khi chị ý ngủ quên thì thôi. Ngày nào anh ý cũng đến công ty trong tình trạng vật vờ thiếu ngủ. Anh này cảm thấy ngột ngạt, cảm giác không được sống cho mình. Anh này góp ý với chị ý thì chị ý bảo ngày xưa lúc cưa thì anh ý có kêu ca đâu! Giờ cưa được rồi thì không coi chị ý ra gì nữa, rồi đòi chia tay. Anh này thấy mệt mỏi quá nên cũng nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng rồi trong 1 tuần vừa rồi ngày nào cũng đòi chia tay, rồi lại làm lành.

    Mấy lần trước anh ý cũng muốn xa nhau mấy hôm, nhưng rồi chị ý không ăn không ngủ cả ngày, lại đang đợt thi nên anh ý lo, anh ý lại sang, anh ý lại cố gắng chiều chuộng để chị ý không có cảm giác anh cưa xong rồi thì không trân trọng nữa. nhưng chị ý đòi hỏi nhiều quá và nhiều lúc không thông cảm với anh ý, anh ý cố gắng nhiều cũng mệt mỏi, thế là lại giận. Cứ tuần hoàn như thế mấy lần.

    Chị này được nuông chiều từ nhỏ nên rất cao ngạo và bảo thủ, nhưng cũng rất yếu đuối (cả về thể xác và tinh thần), hay tủi thân. Anh này mới rắn 1 tẹo mà đã nước mắt nước mũi tèm nhèm rồi . Động tý là đòi chia tay, rồi bỏ ăn, rồi thức cả đêm. Hic, và cái đau đầu cuối cùng là cực kỳ hay suy diễn. Ngồi 1 lúc thì suy diễn ra đủ thứ. Thế nên em không dám dùng nick thật mà phải đi mượn nick này, kẻo chị ý đọc được lại suy diễn, cho rằng anh kia anh ý nhờ em làm, lại điên tiết với anh ý. Rồi thấy mọi người có cùng ý kiến, lại cho rằng mọi người vào hùa với nhau .

    Vấn đề là em muốn giải quyết chuyện này theo hướng còn nước còn tát, nên bác nào muốn post bài bảo chia tay thì không cần đâu ạ, em cảm ơn .


    Đấy, đoạn chat trên là em post lâu rồi. Đấy là em mới chat với anh kia thôi . Vừa nãy em lại vừa chat với bà chị kia, và tiếp tục hỏi anh kia, phát hiện ra vấn đề không đơn giản là cái tính nhõng nhẽo của chị này . Nó còn là chuyện hiểu lầm giữa 2 người . Chuyện này mới phức tạp . Em sẽ update tình hình sau, bây giờ em đau buốt chân quá, không nghĩ không làm được gì cả .

    Cảm ơn vì đã đọc .
  2. ppthao

    ppthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thông cảm . Bài hơi dài và giống 1 bài văn tả thực, tại vì em dựa vào đoạn chat mà post .
    Update tình hình em sẽ cố gắng làm trong sáng mai .
  3. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Phải làm căng 1 trận cho chị ý chừa cái thói ích kỷ đi
  4. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này rất thường gặp ở những cặp mới quen nhau một thời gian. Nữ thì cảm thấy không còn được chìu như lúc ban đầu. Nam thì cảm thấy bắt đầu mỏi mệt. Nam đương sự nên hiểu là người con gái có cảm giác đó tại vì cô ấy chưa thấy an toàn về mối quan hệ giữa hai người. Đàn ông cũng cần có không gian riêng nhưng trong giai đoạn này bạn nam cần phải tế nhị. Nam đương sự nên giúp bạn gái vượt qua chướng ngại bằng cách bỏ ra thêm thời gian với cô ấy và chứng tỏ tình cảm của bạn dành cho cô ấy. Sau khi vượt qua được giai đoạn này, cô gái sẽ phần nào trả lại tự do cho bạn trai và mối quan hệ giữa hai người sẽ bền vững hơn.
    Hy vọng những lời khuyên trên giúp được cho hai bạn của em.
  5. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Tức là chị này yêu anh kia rất nhiều, tuy cách yêu có phần hơi bị không ổn. Kiếm được một người yêu mình như thế cũng khó, anh kia ngoài cái ý nghĩ chia tay thì nên điều chỉnh chị này dần dần, yêu là vượt qua ý mà.
    Đừng khuyên anh kia bỏ chị người yêu nhé. Nên tìm cách cho chị ý bớt mè nheo là ok mà.
    Tất nhiên là chị này yếu đuối, cần chia sẻ rất nhiều, tuy nhiên không phải chuyện gì cũng có thể dựa dẫm, có những khó khăn mà tự mình phải tìm cách vượt qua. Ca này cứu thật là khó, cứu không cẩn thận bệnh nhân tử vong như chơi. Hơi rắn một tý là lại khóc lóc vật vã như vậy cũng không ổn.
    Tớ nghĩ tý có gì mai vào góp ý và bàn mưu tính kế sau. TBN thắng Nga 3-0 rồi.
    Được JudeLe sửa chữa / chuyển vào 03:57 ngày 27/06/2008
  6. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thấy cô này tiểu thư nên quen dc nâng niu và chìu chuộng ...cách tốt nhất nên cho cô ý sinh hoạt tập thể ...chơi và hòa đồng với mọi ng sẽ nâng khả năng giao tiếp với mọi ng...lúc ấy sẽ ko yếu đuối nữa ..........1 lần 2 lần thì chuyện nhịn ăn hay ....gì có thể tha thứ dc ....ng bạn trai nên lựa những lúc thik hợp để khuyên nhủ và giải thik cô ý hiểu..........yêu ng khác tốt thì phải bik yêu mình trước ...........uốn nắn từ lúc đầu nếu có ý định dài lâu với cô ý còn ko thì nên chấm dứt ....vì chỉ mới yêu thôi mà đã thế này ...lỡ yêu từ 6 tháng hay 1 năm lỡ chia tay dám làm liều lắm ................. thông thường khi yêu rùi con trai hay lơ là với chị em 1 tý .....hãy làm cho cô ý hiểu bạn trai có nhìu việc để làm ...nếu ko thông cảm dc ....thì cũng xong.........
  7. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Ca này phải áp dụng khuyên bảo,kể chuyện,uốn nắn từ từ.... làm cho chị ấy cứng rắn hơn trong suy nghĩ
    MÀ anh này cũng chịu khó ấy nhỉ,thế mà được 2 tháng...
  8. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    tiểu thư thế thì bỏ quách đi. Yêu làm gì, xinh đến mấy cũng thôi chứ
  9. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Lỗi phông màn Lúc cưa kẩm chắc thề non hẹn biển kinh quá, phông màn to quá
  10. yeucasper2

    yeucasper2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Khuyên cô ấy tham gia TTVN, sau đó bí mật PM cho Anxiety nhờ trao tạm quyền làm mod box Thảo luận 1 ngày. Cứng rắn lên trông thấy !

Chia sẻ trang này