1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cấp cứu! Ca này đang hấp hối, mong là còn nước còn tát. Mọi người vào góp ý cho em với ạ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ppthao, 27/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Tính em cũng hay dỗi, hay nghĩ ngợi, hay đòi chia tay, nhưng hok đến mức quá quắt như bạn của chủ topic. Cơ mà em nhận thấy, người có tính đấy chỉ hay thiệt thân thôi, bf của em chả bao giờ dỗ dành cả, thậm chí còn khó chịu mệt mỏi nữa. Hum qua vừa hứa là sẽ hok giận dỗi linh tinh nữa, thì lại gặp chuyện bực mình, lại đòi chia tay rồi. Chắc chẳng ai chịu nổi đâu.
    Khuyên bạn của chủ topic, đừng quá đáng quá, chẳng ai chịu được người như vậy đâu. Em cũng đang phải tập để miễn nhiễm với cái suy nghĩ đấy đây
  2. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    bác thử bảo anh trai kia cho bạn gái đi học võ xem sao, đó là cách nhanh nhất để làm cho con người cứng rắn hơn (ít nhất là đối với em)
    Loại con gái như thế này lỡ dính vào rồi thì khi bỏ cũng khó vì loại này dễ tự tử lắm không nên dây nhưng đã dính vào rồi thì phải kiên trì uốn nắn
  3. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    nhẹ nhàng uốn nắn, vì cô bạn đó được chiều từ bé rồi, cần có thời gian cho cô ý thay đổi, nếu anh bạn kia thực lòng yêu thì sẽ vượt qua được thôi...
  4. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Sao giống NY mình thế nhỉ.NY tớ á,mau nc mắt cực kỳ,cug đc nuông chiều từ nhỏ mà.AI đời nhìn ảnh của m k0 đẹp cũng ngồi khóc ở quán cafe làm cả quán nhìn m như là m vừa làm gì bé ấy,.Đã thế tính tiểu thư đến độ toàn kêu tớ là biến đi cho khuất mắt,yêu đc thì yêu k0 thik thì biến,blah blah.Tớ góp ý doa chia tay thì nàng khóc huhu,bảo là em yêu anh em mới trút giận đc lên đầu anh,T_T...
    Lúc đầu t cũng chán lắm ý,nhưng vì quả thật những người tinh tiểu thư thường là rất yếu đuối.Vì thé đừng nên nghĩ đến chuyện chia tay mà fải bảo ban dàn dần,ví dụ những lúc đi chơi không khí vui vẻ nên comment nhẹ nhàng để nàng hiêuj.Tập cho va chạm dần k0 thì sau này lấy về mệt đấy
  5. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Chị này giống hệt tính tớ ngày xưa, bây h đang dần thay đổi nhưng nhiều khi vẫn hay quên lại mắc lại.
    Để làm thay đổi tính nết chị ấy hả, đơn giản, bảo anh kia phải khổ luyện 1 chút, đoạn tuyệt không gặp 1 tháng. Chị ấy liên lạc thì tuyệt đối ko nghe máy, nhắn tin ko trả lời, thi thoảng thì nghe máy thật lạnh lùng, hẹn gặp kêu bận, nếu chị ấy có hỏi " tại sao lại thế?" thì nói là" em liên tục đòi chia tay anh, em ko coi TY là điều gì thiêng liêng cả, đối với em, thích thì vứt bỏ thì nói chia tay quá dễ dàng. Vậy ta hãy tạm xa nhau 1 thời gian xem cả hai có thực sự cần nhau không." chỉ nói duy nhất thế thôi, ko nói dài và phải cứng rắn duy trì ko nghe máy của chị ấy, ko trả lời tin nhắn của chị ấy như thế 1tháng rưỡi. Nếu chị ấy gào khóc đòi chia tay thì nói " đấy là ý của em như thế nhé". Nhưng đến nước cuối cùng ấy cần nói thẳng cho chị ấy biết lỗi của chị ấy " em làm anh anh mệt mỏi ....thế nào. Còn em muốn chia tay thì anh cũng chẳng biết phải nói thế nào nữa, vì động tí em liên tục đòi chia tay. Em vẫn chưa thay đổi" . Đảm bảo chị kia mất điện hoàn toàn, và vì vẫn còn yêu anh ấy, sau vài ngày suy nghĩ thấy mình quá sai, với tính nết của chị ấy như thế, chắc chắn 99,9% chị ấy sẽ liên lạc xin lỗi anh ấy và sẽ phải chừa đến già đấy .
    đấy là bài học của tớ đấy, tính tớ ngày xưa thì giống chị kia như đúc ấy, người yêu tớ ngày xưa chiều chuộng tớ vô hạn luôn, chiều đến độ các cô gái đi đường còn phải ganh tỵ. Yêu nhau 1 năm rồi á, đi leo núi, các đôi yêu nhau khác chỉ dắt tay nhau thôi nhé, có lúc mệt quá sức thằng nào thằng ấy leo, đây ng yêu mình cứ cõng mình, vừa cõng vừa hát nữa chứ. Giờ nghĩ lại thấy mình quá thể, đáng ghét và bắt nạt anh ấy kinh. Nhưng sau anh ấy mệt mỏi với tính cách của tớ quá. Đã áp dụng cách trên với tớ đấy, hai đứa thi gan gần 2 tháng, tớ lúc ấy ko còn cơ hội để gặp lại anh ấy hay nghe được giọng của anh ấy nữa vì có liên lạc anh ấy cũng ko nghe máy, kể cả liên lạc để nói chia tay, anh ấy cũng ko thèm nghe nữa. Cuối cùng tớ đã phải đợi anh ấy ở cửa nhà lúc rất khuya ( vì ko thể gặp nổi anh ấy) để nói với anh ấy rằng" tớ sẽ phải sửa tính đòi hỏi, dỗi hờn và ích kỉ". Anh ấy im lặng, tớ giả vờ bỏ đi, thì anh ấy ôm chặt tớ ko cho tớ đi đâu nữa. Sau đó bây h anh ấy là chồng tớ. Khiếp! thế mà đến khi cưới còn phải vật nài tớ chán chê tớ mới cưới, đến khi gửi thiếp mời hết rồi tớ còn tuyên bố huỷ bỏ đám cưới (hihi, tính nết vẫn chưa thay đổi nhỉ) , nhưng mà sau đó lại ngon, vẫn cưới.
  6. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Thôi, em cảm ơn nhưng các bác khỏi cần tư vấn nữa . Y học bó tay rồi . Mũi đã ngừng thở, tim đã ngừng đập rồi . 2 người đã hiểu lầm nhau, không còn tin tưởng nhau nữa. Hình ảnh của người này trong mắt người kia đã vỡ vụn rồi .
    Let it be .
  7. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có cô bạn i chang nàng này, tính hay giận hờn vô cớ, mà đặc biệt cãi nhau với bất kì ai cthì không bao giờ là người xin lỗi trước cho dù mình có lỗi hay không.
    Tuy nhiên, người có tính này tính nọ, she cũng có những điểm đáng yêu mà mọi ngườ rất quý mến.
    Chỉ biết là tình iu của họ chỉ kéo dài trong vòng 2 năm thì anh chàng này không chịu nổi nên đã chủ động chia tay.Phải nói là người đau khổ vật vã là cô bạn của tôi.Nhưng biết sao được , đến lúc ân hận thì quá muộn rồi
    Tôi nghĩ nếu trong trường hợp này, nếu tôi là anh chàng đấy sẽ chia tay 1 thời gian, ít ra cũng dạy cho cô ấy 1 bài học là biết trân trọng những j mà mình đang có , lời chia tay mà dễ dàng nói ra như thế thì đối với cô ấy tình iu chỉ là trò trẻ con chơi.
    Sau 1 thời gian xem nàng ta thế nào rồi hãy hành động tiếp.Chứ cứ nuông chiều hoài như thế riết thành quen.Cho chơi với dế
    Tin tôi đi, những người sống ích kỷ như thế thường rất khó nhìn ra sai lầm bản thân mình.
    Chúc vui nhé!
  8. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Miẹ, đọc xong thấy sao mà gần giống con "cựu" gà mái nhà mình thế ko biết, mỗi tội ko nặng như ca này. Zưng mà nói chung cũng khó đỡ như nhau cả thôi, chiều mãi làm sao nổi.
  9. DnguyenD

    DnguyenD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác kể chuyện mình mà em cười từ trên giường xuống dưới bếp . Gặp thể loại này thì em tránh xa từ lúc cò cưa rồi.Các bác lại suy nghĩ kiểu :" Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết giành phần ai". tóm lại cũng là do các bác zai lúc cưa Gà quá, đem việc chiều chuộng em nó đặt lên hàng đầu nhăm mua chuộc, ăn xin tình cảm. Để đến bjo chúng nó được đằng chân lân đàng đầu. Thôi thì :" lành làm gáo, vỡ làm muôi, lôi thôi làm thìa ".
  10. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    đôi này á, tin ko? 1 tuần nữa ko quay lại thì hơi phí

Chia sẻ trang này