1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cấp cứu, các bac giúp em, lần này là nghiêm túc đấy, không spam topic đâu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mua__Buon, 18/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Cấp cứu, các bac giúp em, lần này là nghiêm túc đấy, không spam topic đâu

    Em yêu cáo từ hồi hoc cấp 3, cáo hơn em 2 tuổi, đến nay là được 9 năm rồi, cáo tính lanh lùng và khó đoán nên em nghĩ cáo chỉ đùa chơi hoặc kiếm dự bị thôi nên hay cợt nhả và không tôn trọng cáo lắm. Bon em cứ nửa yêu nửa bạn trong thời gian dài qua mạng. Rồi em về VN mấy lần đều đi chơi, đến lần thứ 3 thì cáo đổ dù với em lúc đó vẫn là chơi bời.

    Yêu một thời gian em vẫn chứng nào tật ấy còn cáo thì cũng lắm chiêu nên em vẫn vờn cáo và nghĩ cáo cúng vờn em. Vừa rồi em và cáo ngừng liên lạc một thời gian nhưng cáo muốn quay lại bảo em về nhà với cáo, em thì vẫn nửa đùa nửa yêu nên cuối cùng cáo chấm dứt hẳn. Qua gia đình và bạn bè em được biết là cáo rất yêu em, cái này có cả bố mẹ em chứng nhận và mấy ngày nay em cũng nhận ra là em rất yêu cáo. Hiện cáo ngừng liên lạc và nhắn cho em tin này: "chỉ nghĩ đến việc tớ từng yêu bạn là tớ thấy chán ghét lắm rồi, nghĩ đens việc đã từng ôm hôn bạn là tớ thấy hối hận, để tớ yên", cáo là con nhà giáo viên rất ngoan và hoc giỏi làm việc chăm chỉ nên không có chuyện lừa đảo ở đây nhé.

    Các bác cho em lời khuyên với, em yêu cáo, nếu để mất cáo em hối hận suốt đời.
  2. Die4Spam

    Die4Spam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Thành thật hối cải là đc. Ng ta còn giận chứng tỏ ng ta còn quan tâm. Chứ đến khi ko quan tâm gì nữa thì hết thuốc.
  3. thongtin_laptop

    thongtin_laptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Tưởng ko còn yêu mới lo chứ còn thì quất thôi. Đọc cái title hoá ra lâu nay toàn topic ko nghiêm túc à?
  4. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    cứ yêu yêu đùa đùa,chia tay cũng đùa đùa yêu yêu :D
  5. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chỉ 1 câu: Đã biết mình yêu cáo thật thì sao ko ăn năn hối lỗi. Chỉ cần thể hiện sự thành thật thì bạn sẽ có được điều bạn đang muốn
    Nếu nhờ tư vấn cách nào thì bạn chưa thành thật đâu đấy
  6. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà cũng nửa đùa nửa thật được sao ? lạ !
  7. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    đấy,bác thấy tai hại chưa,yêu đương o nghiêm túc nó thế đấy,h theo như bác nói,chị kia vẫn rất yêu bác,nhưng nói thật ,khi 1 người hơn tuổi,yêu 1 người kém tuổi,ngưòi ta luôn có 1 sự mặc cảm về tuổi tác,bác cứ vờn chị í như thế,chị ý sẽ càng nghĩ ngợi"Chắc nó chơi bời mình đây à nha".Cách giải quyết chuyện của bác h chỉ phụ thuộc vào bác,vào tình yêu bác dành cho chị kia.Bác cần dùng hành động,lời lẽ bày tỏ là bác thật sự nghiêm túc trong tình yêu với chị này,rằng bác rất chân thành ...bla bla bla..Cho chị í 1 lời hứa hẹn<tất nhiên là sẽ thực hiện nhá..>,nói tóm lại là bằng mọi cách để chị kia có thể tin tưởng vào tình yêu của bác
  8. vqc

    vqc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như hy vọng của bác mong manh quá. Theo như em đoán thì cáo nhà bác thuộc diện sỹ diện cao, bảo thủ, cầu toàn và dứt khoát. Kiểu đùa đùa cợt cợt của bác làm Cáo bực roài, đã nhắn tin chua chat như vậy bác cứ xác định là vấp phải đá liên tục nhá.
    P/s: Cho em hỏi, bác bắt đầu nghiêm túc từ khi nào, nói ko yêu đc cáo thì hối hận, đọc bác viết thì toàn thấy vờn nhau là chính... bói ko ra sự nghiêm túc...
  9. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Hạ mình đi, nan nĩ ỷ oi, hứa thiệt nhiều vào..Rồi Cáo sẽ động lòng và tha thứ thôi.
  10. 299

    299 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    0
    nói thật là tớ ko tin vụ hối hận suốt đời lắm......rồi sẽ quên hết thôi
    hãy làm những gì có thể

Chia sẻ trang này