1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cấp cứu cấp cứu!!! Làm thế nào để đánh đổ con trâu này đây?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ignorer, 19/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ignorer

    ignorer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cấp cứu cấp cứu!!! Làm thế nào để đánh đổ con trâu này đây?

    Em và con trâu ấy làm cùng công ty nhưng ở hai văn phòng khác nhau cách nhau đến hơn chục cây số, bình thường thì sẽ chẳng bao giờ gặp nhau. Vì điều chuyển công việc tạm thời, em sang bên văn phòng kia làm việc trong khoảng hơn 2 tháng. Từ đầu thực ra em chẳng có ý định gì, nhưng vì mấy lần nghe trâu nói về chuyện công việc tự nhiên lại thấy hay và trở nên ngưỡng mộ sự hiểu biết của trâu (vì con trâu này là dân kỹ thuật còn em là dân kinh tế, mà cứ lĩnh vực nào em không biết em đều thích tìm hiểu hết trơn ^_^) Bây giờ thì trót đưa trâu vào tầm ngắm mất rùi :(. Con trâu này sinh năm 75, còn em 79 (cũng hợp tuổi đúng không). Lại còn nữa, bố mẹ em bảo phải cưới trong năm nay, nếu không thì còn lâu mới cưới được . Hồi em mới sang con trâu cũng tỏ ra có thiện cảm với em, thỉnh thoảng cũng ra phòng làm việc của em ngồi nói chuyện. Thế nhưng dạo này không hiểu sao cứ đi biền biệt suốt em chẳng gặp lần nào. Tuy làm cùng chỗ với nhau nhưng phòng làm việc cũng cách xa nhau, chỉ gặp nhau khi đi ăn trưa ở căng tin thôi. Thế mà gần đây cũng không thấy trâu ăn trưa ở căng tin mấy, toàn đi đâu suốt. Em chẳng biết làm thế nào nữa cả vì không biết họ thế nào. Mà đến giờ em đã làm ở đây được tháng rưỡi rồi, chỉ còn hơn 2 tuần nữa là lại chuyển văn phòng rồi. Sau cuối tuần vừa rồi ở nhà suy nghĩ không có cách gì hôm nay mới quyết định đưa lên đây để hỏi kinh nghiệm các anh các chị các bạn (vì em nghĩ trong này có nhiều người có kinh nghiệm lắm ^_^) Tình hình vô vọng quá, ai có chiêu nào hiệu quả tức thì xin vote tặng ngay 5*, vì chỉ còn có 2 tuần nữa thôi..
  2. VX1012

    VX1012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chào ignorer! Điều đầu tiên nhận thấy qua những dòng viết của bạn là tâm trang sốt sắng,đừng có như thế vì mọi việc mới chỉ "sắp"bắt đầu thôi.Bạn mới gặp anh ấy trong một thời gian ngắn,thế đã tìm hiểu về người ta kĩ chưa mà đã lên kế hoạch "giăng lưới" ?Chắc chắn là anh ấy chưa có bạn gái chứ?Nếu bạn đã chắc thì hãy bắt đầu "chiến dịch " bằng cách có được số điện thoại của anh ấy thông qua các đồng nghiệp,qua thông tin bạn đưa (đi biền biệt suốt / gần đây cũng không thấy trâu ăn trưa ở căng tin mấy, toàn đi đâu suốt) thì chắc gần đây anh ấy đang có việc bận.Sao bạn không chủ động hỏi thăm tình hình công việc của anh ấy nhỉ?Mới đầu cứ tạm thời quan tâm đến anh ấy như những người bạn hoạc đồng nghiệp,rồi hơn một chút có thể là lời mời đi uống cafe sau giờ làm việc ....Cứ "nhẹ nhàng tình cảm " như thế đi chứ tôi thấy bạn lo xa quá,chưa gì đã nghĩ ngay đến chuyện "bố mẹ em bảo phải cưới trong năm nay" .Đàn ông họ không thích những người phụ nữ mới tìm hiểu đã có ngay ý định ràng buộc họ với hôn nhân đâu bạn ạ.Cứ "bình tĩnh-tự tin-chiến thắng " nhé !Tôi post bài trả lời bạn không dám nhận mình là có kinh nghiệm ( vì tôi còn ít tuổi,kém bạn những 5 tuổi cơ ), chỉ muốn chia sẻ với bạn một chút thôi.Chúc bạn may mắn!
    Được VX1012 sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 19/06/2006
    Được VX1012 sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 19/06/2006
  3. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, ước gì mình là con trâu đó nhỉ
  4. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    í ẹ .... trâu đi tìm cọc rồi ... hú gọi nó đi ... ớ ớ ớ !!! trâu ơi ta bảo trâu này !!! trâu đi tìm cọc ta chẳng biết sao ???
    tốt nhất là em nên nói thẳng tình cảm của mình, mà sao hold_me thấy rất ít các bạn thanh niên sử dụng chiêu thức đơn giản mà hiệu quả này, sao không đi thẳng mà cứ phải đi lònh vòng nhỉ ???? lol ...
  5. xyz3717

    xyz3717 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Chà có người mót lấy chồng rồi, nhưng cẩn thận nhé, con trai rất sợ những kiểu sốt sắng này!!!!!!! Đến tớ nghe còn sợ nữa là.......
    Có ai thèm lấy chồng đến độ chưa kip tìm tìm hiểu gia cảng , tình trạng hôn nhân( có thể là tiền hôn nhân) mà đã sồn sồn đòi cưa với cưới?? Máu quá.
    Trong 1,5 tháng cậu tiếp xúc trực tiếp được bao nhiêu lần với anh trâu? có biết những gì về anh ấy, không khéo anh ta sắp đưa thiếp mời cho cậu cũng nên
  6. ignorer

    ignorer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ui ui, hôm qua vội về nên post bài chưa nói được hết làm mọi người hiểu nhầm ghê quá. Mình đâu có vội vàng đến mức đó được . Mình đã nói là mình và con trâu đó làm cùng Cty nên thực ra là biết nhau lâu rồi, chỉ có điều không cùng làm 1 chỗ nên mình ko có điều kiện hiểu nhiều về con trâu đó thôi. Sự thực là trước đây con trâu đó cũng đã có cảm tình với mình, vì có lần liên hoan công ty xong đã vì mình mà mời cả hội thanh niên cty đi hát karaoke . Nhưng chuyện đó cũng đã xảy ra cách đây cả năm rồi, mà hồi đó thì mình chưa để ý đến con trâu này vì còn mải mê những chuyện khác. Thế mà bây giờ chỉ sau vài lần nghe trâu đọc bản vẽ kỹ thuật và giảng giải cho hội junior staff, tự nhiên mình lại để ý đến trâu mới khổ chứ. Mọi người đừng khuyên mình suy nghĩ kỹ vì mình đã suy nghĩ rồi thì mới post lên đây. Ai có giải pháp cụ thể nào hiệu quả có thể áp dụng được ngay thì cho mình biết đi.
  7. ignorer

    ignorer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những chia sẻ của bạn. Mình và trâu làm cùng cty với nhau nên mình cũng biết sơ sơ về họ như những đồng nghiệp khác. Mình biết chắc chắn là trâu chưa có bạn gái chính thức, còn các cô khác ở xung quanh trâu thì mình chịu không biết được. Số điện thoại của trau thì mình biết lâu rồi vì nó nằm trong danh bạ điện thoại Công ty. Thế nhưng chẳng có cớ gì để liên lạc với trâu cả .
    ............................
    Buồn quá, hôm nay cũng vẫn không thấy trâu đi ăn trưa ở văn phòng, mà mọi người cũng không ai biết là trâu đi đâu... Chiều nay biết chắc là trâu ngồi ở văn phòng mà chẳng có cớ gì để điện thoại cho trâu cả, hix :(
    Nên bắt đầu như thế nào đây nhỉ? Chán quá!
  8. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Thử ôm 1 mớ sách vở, bản vẽ gì đó lên hỏi trâu xem sao? "cớ" đấy!
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    ui zời ơi, dẹp đi, dẹp hết. Đi tìm và chơi với anh mới đi. Kệ xác cái lũ trâu thích tắm bùn.. Trâu nào trên đồng cỏ thì cọc mới có chỗ mà cắm với buộc chứ. Tớ cũng đi tìm anh mới đây. Mệt mỏi lắm rùi
  10. HRM

    HRM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    1

    Cám ơn những chia sẻ của bạn. Mình và trâu làm cùng cty với nhau nên mình cũng biết sơ sơ về họ như những đồng nghiệp khác. Mình biết chắc chắn là trâu chưa có bạn gái chính thức, còn các cô khác ở xung quanh trâu thì mình chịu không biết được. Số điện thoại của trau thì mình biết lâu rồi vì nó nằm trong danh bạ điện thoại Công ty. Thế nhưng chẳng có cớ gì để liên lạc với trâu cả .
    ............................
    Buồn quá, hôm nay cũng vẫn không thấy trâu đi ăn trưa ở văn phòng, mà mọi người cũng không ai biết là trâu đi đâu... Chiều nay biết chắc là trâu ngồi ở văn phòng mà chẳng có cớ gì để điện thoại cho trâu cả, hix :(
    Nên bắt đầu như thế nào đây nhỉ? Chán quá!
    [/quote]
    Xem ra bạn cũng nhút nhát lắm,cứ như này thì chẳng đến đâu được cả.Mọi người không ở trong hoàn cảnh cụ thể của bạn nên cũng không thể khuyên bạn chi tiết tỉ mỉ từng tí một là phải thế này thế này.Chỉ gợi ý thôi còn bạn phải tự "tùy cơ ứng biến "chứ.Tớ thấy gợi ý của NguoiKhongTenSo7 cũng hay đấy chứ,muốn tiếp cận thì thiếu gì lý do,trưa nay thử ghé qua phòng anh ấy và rủ đi xuống căng tin ăn cơm cùng xem,cứ thoải mái vô tư đi,đừng "có tật giật mình" rồi ngại.Từ từ thực hiện rồi thông báo kết quả với mọi người nhá!Chúc thành công!

Chia sẻ trang này