1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cấp cứu cấp cứu!!! Làm thế nào để đánh đổ con trâu này đây?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ignorer, 19/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. demtrogiohn

    demtrogiohn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    hi hi, lại xuất hiện thêm một cái cọc mới rùi đây!
    Chị Chíc đâu rùi, chị vào đây tư vấn cho ignorer thôi! Kiểu này còn lâu Trâu mới thoát được hi hi
  2. Kitty80

    Kitty80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hết 2 tuần mất rồi, không biết tình hình của chị thế nào rồi. Thực ra để một con Trâu đổ không phải là quá khó nếu như nó cũng có chút quý mến mình. Đàn ông khác phụ nữ là ngay từ đầu đã không thích thì là không thích, càng cưa họ càng sợ mà chạy mất. Trong trường hợp của chị, giờ ăn trưa có thể vô tình ngồi ăn cùng bàn và nói chuyện. Nếu hắn làm về kỹ thuật (IT chẳng hạn) thì chị hãy hỏi hắn về máy móc, đại loại nhờ vả một cái gì đó nhưng phải hết sức tình cờ. Nói chung bà chị không kể chi tiết về mối quan hệ (biết nhau thế nào, hắn ta có hay nói chuyện với chị không, hai người có biết số điện thoại không..v..v) thì chị em cũng khó mà tư vấn lắm. Vấn đề là nếu có được số điện thoại của nhau rồi cũng có nhiều chiêu hơn.
  3. ignorer

    ignorer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mình cũng nhút nhát thật! Vì điều kiện công việc mình được ở lại đó thêm 1 tháng nữa, đến giờ là cũng gần 3 tháng rồi. Càng ngày mình càng nhận ra rằng mình thích trâu thực sự, nhưng mọi chuyện vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Thực ra mình và trâu cũng có thân thiện với nhau hơn chút ít, nhưng trâu vẫn thường xuyên vắng mặt khó hiểu vào giờ ăn trưa và mình với trâu thì lại ít có cơ hội gặp nhau quá. Đôi khi mình nghĩ rằng trâu cũng có cảm tình với mình nhưng lúc khác thì lại nghĩ không phải vậy, có lẽ mình ăn dưa bở chăng? Số điện thoại của nhau thì có nhưng nhiều khi cũng không dám nhắn tin cho trâu nữa vì chẳng biết nói gì . Tóm lại bây giờ mình đang phân vân hay có lẽ cứ duy trì như hiện thời thôi, không làm gì hết cả....
  4. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Trai già bây giờ ngại yêu lắm, đã thích cô nào thì tấn tới nếu cô đó tỏ vẻ không hợp tác thì thôi, chuyển đối tượng khác, hiếm khi co trường hợp quay lại đối tượng cũ, trừ những trường hợp đặc biệt
  5. jessica2006

    jessica2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Sao lai goi người minh "thương" là "trâu" thế em ơi. E gọi như vay nhỡ anh ấy đọc được sẽ nghĩ gì về em nhỉ?????
  6. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ cũng có một đồng chí sinh năm 75 ,lười tán kinh khủng .Thực ra ngày xưa có cưa mấy em nên không đổ nên chán ...bây giờ thì cả nhà giục cu cậu cứ lờ đi ...Thực ra để cưa đổ cũng chẳng khó gì ...ai mà đến cái tuổi này cũng buồn và cô đơn cả ...chỉ cần quan tâm đến người ta một chút...Thực ra con gái nên chủ động một chút không hẳn là mất giá trị gì cả...nói cách khác,nếu yêu người ta thì hãy đến với người ta.......
    Được huantoe sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 20/07/2006
  7. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Trên là lý do.........
    Dưới là hệ quả.....
    Tất yếu thôi
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Em hãy nén lòng mình thử làm bạn tốt với anh ta xem sao( Cái này nghe chừng đơn giản hơn)? sau khi là bạn rồi lúc đó em mới đánh giá được con trâu kia..nhỡ may em tránh được hậu hoạ vì trâu này không phải trâu vàng như tình cảm bây giờ em tặng anh ta thì sao?
  9. ignorer

    ignorer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nên như thế thật! Hôm nay em thấy hơi thất vọng vì cảm thấy tình cảm của mình dành họ có lẽ bị đặt sai chỗ, hơi bị lãng phí vì họ không hiểu được... Dù sao cũng thấy buồn
    Cám ơn anh, nhưng hình như "anh" chỉ bằng tuổi "em" thôi ấy nhỉ?
  10. ignorer

    ignorer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ không phải vậy, vì nói trên này là 1 chuyện còn thể hiện ra ngoài với họ lại là chuyện khác.
    Có lẽ như thế này thì đúng hơn, mà mình lại không phải là trường hợp đặc biệt...
    Dù sao cũng cám ơn ý kiến của tất cả mọi người!

Chia sẻ trang này