1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cấp cứu, cấp cứu !!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi sunflower_289, 22/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunflower_289

    sunflower_289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    cấp cứu, cấp cứu !!!!

    !
    mong bà con thân thích bạn bè gần xa, hãy cứu em với !!
    Như mọi người đã bít, em là một con HEO ỈN TRÒN QUAY, BÉO Ú, theo đúng nghĩa đen của nó..hic hic. Thường ngày em đã vốn thích ăn thích ngủ lười vận động nên thân hình ngày càng một phì nhiêu thêm. Đặc biệt là vào mùa đông, thời tiết lạnh giá như thế này thì.. chít rùi..suốt ngày em chỉ dính với cái giường thui . thế là cái trọng lượng vốn đã vĩ đại của em được thể càng ngày càng phát triển,càngg ngày càng lớn mạnh ( eo ui ). Các bác cứ thử hình dung xem, một con vịt cao xấp xỉ 1m50 mà nặng gần 60kg thì nó như thế nào ạ..hu hu..Em đã tìm đủ mọi cách để giảm cân rùi mà không được, kể cả tập thể dục. Nhưng đó là vào mùa hè thui, còn mùa đông thì...em chịu. sáng nào em cũng đặt chuông báo thức lúc 5h30'' ( tận 3 cái lận + 2 cái em mượn của 2 đứa em nữa là 5), nhưng vẫn không tài nào rời khỏi được cái giường thân yêu. chuông reo là em dậy ngay, nhưng mà là để tắt hết 5 cái, ở mọi ngóc ngách trong phòng em, rồi em lại...chui lên giường đi ngủ tiếp! ..xấu hổ quá đi mất !!!
    Và hậu quả là, em lên cân, chứng tỏ bằng việc em không mặc vừa bất cứ một cái quần nào nữa . Ôi mọi người ơi mau giúp em với không thì em chết mất, nhanh lên không em không còn bộ quần áo nào để mặc nữa đâu..
    HELP ME, PLEASE !!
  2. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Đi đá bóng với 83.Đảm bảo xuống cân ngay lập tức
  3. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Hì?nh như mì?nh 'àf tư?ng lĂm và?o tì?nh cà?nh giẮng giẮng thẮ nà?y thì? phà?i .
    Tớ bà?o nà?y, ngù? nhiĂ?u cùfng là?m tfng cĂn, nhưng mà? cò?n mẶt phĂ?n quan tròng khĂng kèm, 'ày là? chẮ 'Ặ fn uẮng. Mù?a 'Ăng thươ?ng ngươ?i ta cò cà?m giàc fn ngon hơn nĂn hay fn nhiĂ?u. Đf̣c biẶt mẮy cài 'Ă? dĂf là?m bèo Ắy. Vù ngù? nhiĂ?u thì? hĂ?u như ai cùfng mf́c ( lành thẮ chui ra khò?i chfn khò lf́m ). Tớ mĂfi sàng 'i hòc cùfng phà?i khẮn khĂ? 'Ắu tranh lĂn 'Ắu tranh xuẮng . Nòi chung bàn cứ ngù? 'ù? mẶt ngà?y 8 tiẮng và? hàn chẮ fn nhưfng thứ như bành kèo, thìt mơf, bơ, nước ngòt. Đf̣c biẶt là? 'ư?ng nĂn fn trước khi 'i ngù?. Tớ lươ?i, cà? 'ơ?i cò bao giơ? tẶp thĂ? dùc 'Ău . Theo tớ, bàn 'ư?ng 'f̣t chuĂng 5:30 nẮu cà?m thẮy chf́c chf́n thẮ nà?o cùfng khĂng dẶy 'ựơc. Bàn 'f̣t khoà?ng 6:30 hay 7:00 'i. Chứ 'f̣t sớm thẮ kia rĂ?i tf́t 'i, ngù? lài là? sèf ngù? quĂn ngay ( rùt tư? kinh nghiẶm bà?n thĂn ).
    Ngoà?i ra cò?n mẶt 'iĂ?u quan tròng nưfa ... Bàn là? mẶt cĂ gài rẮt cò duyĂn phà?i khĂng, tớ 'òc Topic kia thẮy thẮ mà? . VẶy thì? bàn 'ư?ng quà nghiĂm tròng vĂ? bĂ? ngoà?i cù?a mì?nh. Tự tin và? mì?m cươ?i nà?o !
  4. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    EEEEEEE!!!!! EEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!, mười mấy đứa đang online kia, log in thử họp vào YahooMail xem có được ko với?
    Sao tớ log mãi ko được thế này

    ???????????
    ????????????????????
    ???????????????????????????????
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  6. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Chuyển sang dùng Gmail của Google đi. Bây giờ đang có mốt dùng Gmail đấy.1GB hơn hẳn 100MB của Yahoo.
  7. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    2 đứa này lạc đề nha.
    Bạn j` ui, béo cũng hay lắm, chẹp, tớ rất thích ôm những người béo
  8. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Hik, "cấp cứu" cơ à, thế này thì tớ cũng phải nhập viện thôi
  9. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    đăng kí thế nào, chỉ cho em với, yahoo bây h chán quá, hu hu...
  10. sunflower_289

    sunflower_289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là tớ phản đối mọi người dùng trang của tớ để bàn chuyện khác nhé , grừ, người ta đang kêu gọi sự cấp cứu, đã chẳng thương thì chớ lại còn dùng chủ đề của người ta để bàn việc khác . Phản đối, kịch liệt phản đối !!!
    He he, còn vấn đề thứ hai là tớ cảm ơn những lời góp y'', động viên, an ủi rất chân thành của mọi người Tất nhiên là tớ rất muốn giảm cân vì có rất nhiều những lí do đặc biệt, mặc dù tớ rất yêu my body. Hình như người gầy có lợi thế hơn người béo, mặc cái gì cũng dễ này, đi chơi đâu cũng có người đèo này, rồi ăn uống không phải lo kiêng khem này..v..v..Một ví dụ điển hình là hôm nay tớ đi xin việc, làm lễ tân khách sạn nhé. Lúc gọi DT hỏi là " chị ơi có yêu cầu gì về ngoại hình không?"
    trả lời " không em ạ, em cứ đến nộp hồ sơ đi". Thế là hí ha hí hửng mua bộ hồ sơ, điền mọi chi tiết rồi phóng xe máy xuống tận Minh Khai, hít đủ thứ bụi trên đời, để rồi nhận được một cái nhìn toàn diện, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài và một câu từ chối rất lịch sự; " em ơi chỗ chị hết tuyển lễ tân nữ rồi". Thế có đau không cơ chứ!. Thế đấy dù rất yêu cơ thể của mình nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật đau lòng rằng : gầy vẫn có lợi hơn là béo !! hic hic
    Thứ 3 là một số private message cho một số bạn, hì hì ai không phận sự cấm đọc nhe:
    _for ROCKVN ( tức là Rock Vịt Ngan hả, ) : "Đi đá bóng với 83.Đảm bảo xuống cân ngay lập tức". Nếu đã thương thì thương cho chót, khi nao 83 đá bóng thì báo cho tớ với nhé, sẵn sàng làm cổ động viên tích cực nhất, cũng như to mồm nhất của đội bóng 83 ! hè hè..
    _for Baby_moon : trùi ui, nói là bạn dễ thương mới đúng chứ, thảo nào mà ông bác của tớ cứ gọi là " đổ như chuối",. Bạn cũng đã từng Mập mạp như tớ hả, khó tin quá đi. Tớ cũng đấu tranh rồi đấy chứ nhưng mà chỉ được một thời gian là lại " đâu vào đấy cả", chán lắm. hic híc, nhưng ko sao, ít nhất ra vẫn có người thấy tớ dễ thương vậy là đủ rồi, đúng không? Cảm ơn bạn nhìu nhìu
    _For Bác : bác cứ cẩn thận nhá, cháu mà lấy thịt đè người là bác chết chắc đấy !. Bác ơi cháu muốn ăn kẹo...hí.. .hí
    _for November_tears : Bạn j` ui, nhà bạn ở đâu thế? số ĐT là j` vậy?..tớ đổ bạn rùi
    _for real_than_chet : há há trên đời có một thần chết mập mạp kể cũng hay đấy nhỉ ! Làm wen luôn đi, giống nhau mờ
    Ngày mai lại là một ngày mới và cuộc chiến để giảm cân vẫn tiếp tục. Mong rằng mọi người vẫn tiếp tục giúp đỡ. Và vì mọi người tớ sẽ cố gắng hết sức để giảm cân nhanh.thanks all!

Chia sẻ trang này