1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cấp Cứu đi Chengmai Thái lan T9 ? Khoá cđ vì k liên quan đến du lịch

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cherry_84, 04/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cherry_84

    Cherry_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    Bạn này ??!!!!! Thật thà hay nêu tình huống ra đây . Nếu muốn biết thông tin du lịch thì nhờ mọi người chỉ dẫn huặc tra tìm trên BDL .
    Còn vụ sếp của bạn á . ??
    1.Công ty đó quá quan trọng như vậy à , nếu ông ta tuyển bạn vào chỉ nhằm mục đích có thư ký cặp kè thì không sớm thì muộn bạn sẽ vào tròng , bỏ quách đi tìm việc khác trừ phi bạn cũng thích thích lão sếp dê này .
    2.Nếu bạn rõ lão sếp này có ý gì và bạn sợ con gái yếu đuối thì viện đầy lý do không ở cùng Khách sạn , ra thuê ngoài . Mà tầm Ks 4- 5 * gì đấy service quá tốt , bạn có thể đổi phòng khác được mà . Mẹo nhỏ : Khi vào Ksmang theo 1 con dán , nhận phòng rồi thả nó ra , gọi lễ tân ầm lên , đòi gặp Quản lý Ks , đổi phòng .......hiihi ..hi .
    Còn giấy tờ , hộ chiếu , vé thì bạn mới là người giữ cho cả đoàn , cả sếp chứ . Thư ký mà . Sao lại đưa cho sếp , nghe hơi kỳ kỳ ...
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Thứ nhất : Đây là thật ko phải tình huống (ko tin miễn trả lời)
    Thứ hai: nếu có xiền đi du lịch khỏi cần bày đặt vào đây hỏi lung tung.
    Thứ ba:Tôi không phải là thư ký .Tôi đang tham gia một dự án lớn cho Cty vì thế tôi ko muốn vì chuyện riêng tư mà làm mất công việc hiện tại .
    Thứ tư: Nếu thích anh ta tôi đã ko phải vất vả làm việc mà chỉ cần ngồi chơi cũng có tiền.
    Thứ năm:Bạn coi thường phụ nữ quá đấy ,không phải ai cũng bán rẻ thân mình để đc sung sướng đâu.
    Tôi cũng thèm tiền.....Rất rất thèm......nhưng tôi bán sức lao động chứ ko bán vốn tự có.
  2. Cherry_84

    Cherry_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại vừa được thông báo là sẽ bay vào 14/9 đến Băng Cốc rồi sau đó sẽ đi CheingMai vào 17/9 với lý do làm việc với phòng dự án chi nhánh của Cty ở bên đấy trước để lấy thông tin cho cuộc họp.
    Đến nước này thì cháu PóTay.com
    Được Cherry_84 sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 06/09/2006
    Được Cherry_84 sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 06/09/2006
  3. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Sorry bạn nếu bạn cho như vậy là " coi thường phụ nữ " , ý của tôi khác cơ .
    Với một người cá tính như bạn thì sẽ có nhiều cách khéo léo để vượt qua thử thách sắp tới mà vẫn trọn vẹn cả công việc lẫn phẩm hạnh .
    Bạn hãy liên lạc với các bạn đã post bài trên mục này bên Thailand , họ sẽ giúp bạn và bạn cũng có thời gian du lịch bên Thailand cùng họ .
  4. PhanHoaiAnh

    PhanHoaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Không biết Cherry84 về chưa nhỉ??? có hạ cánh an toàn không em? bạn bè ở bển có giúp được gì không em? và đi chơi có gì hay và thú vị thì nhớ pots ảnh lên nha
  5. Cherry_84

    Cherry_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà.Suốt gần một tuần qua mình sống trong lo sợ và tưởng chừng ko về được Việt Nam nữa.Theo lịch trình mình và sếp bay chuyến 11h15 ngày 14/9 đến Bangkok,mọi việc đều suôn sẻ cho tới khi đón Taxi đến Khách Sạn thì đột ngột "hắn" ta thông báo rằng :hắn ta chỉ thuê có một phòng tại khách sạn và bắt buộc mình phải ngủ cùng hắn(Thằng đểu) mình thật sự sốc mặc dù trước lúc đi cũng đã đề phòng trường hợp này sẽ xảy ra.Nhưng mình ko ngờ thằng mắt dạy đó lại dở trò bỉ ổi đến thế.Mình ko đồng ý và đòi phải thuê 2 phòng nếu ko mình sẽ tìm khách sạn khác.
    -Hắn còn trắng trợn nói rằng mình đã làm cho hắn thấy rất buồn và cảm thấy ko vui vì mình lại tỏ thái độ như thế và kêu mình hãy thoải mái về vấn đề đó đi "chúng mình đi công tác kết hợp cả đi chơi e nên vui vẻ cùng a mới đúng".
    -Mình nhất quyết ko đồng ý nên đã bỏ đi ,mình lúc đó thật sự rất sợ mình chẳng biết phải đi đâu nữa.Một thân một mình tại Thái Lan,mình sợ lắm............mình đi lang thang hết phố này đến phố khác.Chợt nhớ ra là lúc ở nhà cũng đã tìm hiểu chút thông tin về Thái Lan do mọi người gửi cho và đã in ra giấy mang theo phòng trường hợp bất ngờ.
    -Mình nói được tiếng anh nên may mắn tìm được đến KhaoSanRoad và tìm được một cái GuestHouse ở đó với giá 190Bath /ngày.Lúc đặ lưng xuống giường thì đã 3h sáng.
    -Sáng hôm sau khi vừa tỉnh dậy mình tìm mọi cách gọi về Việt Nam nhưng ko đc.Mình lúc đó thật sự tuyệt vọng mình cảm thấy đời thế là hết,suốt từ 8h sáng ngày 15/9 cho đến 2h chiều mình chạy lung tung khắp KhaoSanRoad để tìm mọi cách gọi về VN hết quán internet này đến quán internet khác mà ko đc.
    -May mắn thay mình được sự giúp đỡ của Pure và Moue (hai người quản lý ở Lek GuestHouse nơi mình trọ) họ đã cho mình tiền và giúp mình tìm được địa chỉ ,số điện thoại của Sứ Quán Việt Nam tại Thái Lan.Ở đó họ cho mình biết là muốn gọi về Vn thì phải gọi :6600184.....vì mã vùng của BangKok là 001 lúc đó mình mới biết là tại sao mình ko thể gọi về Vn là vì thế.
    -Lần này đúng số thì chẳng ai trả lời máy cả,cuối cùng mình đành phải check lại vé máy bay :ngày về là 19/9 và cancel lịch trình đến Cheing Mai.
    -Thế là mình phải ở lại Thái Lan trong 5 ngày ,khi đi chỉ mang vỏn vẹn có 200$,lúc đó rất sợ ko biết có bình an trở về Vn ko nữa nhưng cũng tạm thời thoát nạn.Mọi việc về Vn sẽ giải quyết sau,mình cũng ko dám gọi cho bố mẹ biết chuyện sợ cả nhà lại rối tung lên.
    -Đến tối ngày 16/9 mình đang mua đồ ăn trên KhaoSanRoad thì bất ngờ bị hắn ta bắt gặp,không biết bằng cách nào hắn ta lại biết mình ở đây và đã đe doạ rằng :Mình nên suy nghĩ lại đừng để mọi việc diễn ra theo chiều hướng xấu ,nếu mình ngoan cố ko nghe theo hắn sau khi về VN hắn sẽ thuê ng đòi nợ số tiền chi phí cho chuyến đi công tác bao gồm vé máy bay và hộ chiếu cho mình,hắn nói đó là số tiền mình đã nợ hắn và mình phải ngủ với hắn để trả nợ.
    -Mình đã giả vờ đau bụng và chay thoát về nhà trọ,đêm đó mình đã khóc,mình chẳng biết tại sao nhưng mình sợ,sợ vô cùng.
    -Đêm đó mình đã suy nghĩ rất nhiều và mình đã bình tĩnh lại.Mình chẳng nợ gì hắn cả,mình ko sợ,nhưng mình ko biết hắn sẽ giở trò gì tiếp theo ra với mình.
    -Mình rất biết ơn những ng bạn Thái,họ rất nhiệt tình và giúp đỡ mình trong những ngày ở bên đó.
    -Mình vừa bay chuyến lúc 6h ngày 19/9 về Vn.Mình thật sự lo sợ khi mở mail ra toàn là thư của thằng đểu đó gửi đe doạ mình,nó nói tiền vé máy bay ko phải của cty mà là lần này nó check riêng cho mình và yêu cầu mình phải nghe theo ko nó sẽ thuê nguời làm việc với mình.
    -[red]Cứu mình với,ai có thể giúp mình ko,mình đang định tìm luật sư để kiện hắn ra toà .............Mình ko thể thằng đểu đó đe doạ như thế này nữa. [/red]
  6. Cherry_84

    Cherry_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Về đến nhà thì biết tin tại Bangkok đang có đảo chính quân sự.Tình trạng khẩn cấp đc ban bố và lệnh giới nghiêm toàn thành phố.Cảm ơn trời con đã về nhà nhưng con lại sắp sửa gặp rắc rối lớn.Trời ơi là trời.
  7. Cherry_84

    Cherry_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng.Tôi đã lầm khi đi gặp luật sư,thằng luật sư đó nó không tin tôi mặc dù ngay từ đầu nó cũng biết một phần của câu chuyện khi cách đây 1 tháng tôi có đến văn phòng nó bàn chuyện làm hợp đồng và có kể cho nó nghe qua mọi chuyện của tôi.
    -Tôi thấy mình bị coi thường khi nó thể hiện sự nghi ngờ khi tôi trình bày mọi việc,,nó ngồi nghe như kiểu đang nghe 1 câu chuyện cổ tích mà tôi là ng đang vẽ ra để cầu xin lòng thương hại của nó vậy.
    -Tôi đã khóc ko phải vì sợ sẽ xảy ra điều gì với mình mà tôi khóc khi mình bị khinh giẻ.
    -Nó còn khuyên tôi nên làm một vụ xìcăngđan như kiểu nữ sinh đổi tình lấy điểm vừa qua trên báo chí cũng như trên internet.
    -Thật sự tôi cảm thấy thất vọng vì điều đó,chẳng lẽ tôi ko còn cách nào khác nữa ư,tôi phải nghe theo lời đe doạ của cái thằng "sếp đểu" đó ư?
    Tôi ko muốn làm to chuyện này cũng như ko muốn trở nên nổi tiếng trên báo chí.tôi còn cả tương lai phía trước ,còn gia đình,bạn bè và người thân sẽ nghĩ về tôi thế nào đây nếu sự thật đc phơi bày nhưng vì 1 lý do hay sức ép nào đó từ phía quan hệ của "sếp" sẽ ko bao giờ sáng tỏ.
    Tôi có thể cung cấp tất cả các bằng chứng liên quan để có thể chống lại hắn nhưng hình như ko một ai tin tôi.Chẳng lẽ kẻ cắp lại đi kiện chính mình? xã hội này là cái gì vậy đây?
  8. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên, tại sao bạn không nhờ các bạn ở đây giúp đỡ, mình đọc thấy ít nhất có 3 bạn đã ngỏ ý sẽ giúp bạn khi ở Thái, trong đó ít nhất 1 bạn nữ. Đó là thiếu sót của bạn.
    Thứ hai, nếu bạn thật sự không có gì khuất tất thì không có gì phải sợ, hãy kể lại cho ba mẹ, hoặc anh chị, những người thân của bạn sẽ bảo vệ bạn tốt hơn ai hết.
    Thứ ba, cứ cho hắn kiện nếu hắn thích. Bạn không vay mượn gì của hắn, nên không cần lo. Có thể hắn trả tiền này nọ cho bạn, nhưng khi bạn không yêu cầu, cũng không có bất cứ thỏa thuận nào, thì việc hắn tự trả tiền được hiểu là hắn đã cho tặng bạn những khoản đó, và như vậy, sẽ không có chuyện đòi lại, dù là kiện ra toà. Hiểu ý mình không? Chúc vui.
    P/s về chuyện luật sư, nếu người LS đó làm bạn chưa hài lòng, hãy tìm 1 luật sư nữ, có thể đồng giới sẽ dễ trao đổi hơn trong những chuyện nhạy cảm này. Thân.
  9. Cherry_84

    Cherry_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều nhiều.Thật sự nếu ko ở trong tình huống của mình bạn cũng ko thể hiểu hêt.Mình cũng đã thử liên lạc với 1 trong những số Đt đã cho nhưng ko đc.Trong cơn bấn loạn mình ko biết phải làm gì ,chỉ còn cách liên hệ với sứ quán Vn bên đó để đc giúp đỡ nhưng vô ích,vì đơn giản họ chẳng hiểu mình đang nói gì.Họ chỉ có thể cung cấp cho mình code 6600184 là chuẩn xác để gọi về VN.Mình cũng tự xoay sở đc khi ở bên đấy.Mình cảm ơn sự sáng suốt của bạn khi khuyên mình,có lẽ mình quá sợ mà mất khôn,đơn giản là mình chẳng nợ gì nó cả,thích thì chiều liều thì chiến.Mình cũng chẳng còn gì để phải suy nghĩ hay bận tâm nữa ,mình chỉ lo cho bố mẹ mình thôi.Mình ko muốn họ lo lắng vì mình.Đời là vậy mà,nếu nó muốn dồn mình vào bước đường cùng thì mình cũng sẽ cho sự nghiệp của nó tan thành mây khói,tất cả mọi thứ của nó sẽ là con số không.
  10. mkvn

    mkvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, vớ vẩn hết sức
    Trẻ con, trẻ con hết sức.
    Nick Cherry_84 chắc bạn khoảng 22 tuổi rùi, sao mà nghe giống như trẻ con lớp 1 quá vậy????
    Mất thời gian đọc hết câu chuyện khá dài và tưởng như phức tạp của bạn xong hoá ra cuối cùng chẳng có chuyện gì xảy ra. Người đang làm to chuyện không phải là anh ku Xếp của bạn mà chính là bạn. Tui thách tiền Xếp bạn dám kiện bạn hoặc làm gì bạn ngoại trừ mấy cái vụ mail, SMS, hay goi điện quấy rối TD Nếu làm loạn lên thì so với bạn, hắn sẽ bị mất nhiều hơn là được.
    Có 3 điều muốn nói với bạn
    1- thứ nhất là mọi người trong box đã rất nhiệt tình giúp đỡ bạn trước và sau chuyến đi. Bạn hoàn toàn có thể tham khao ý kiến của mọi người.
    2- Nếu đã đủ lớn thì hy vọng bạn tự sớm kết thúc mấy cái việc vớ vẩn này đi. Đừng bận tâm nữa. Xã hội thiếu gì người đểu, xếp đểu...Vấn đề mình khôn ngoan thì mình sẽ sống, mình dại thì...mình rút kinh nghiệm. That all
    3- Còn nếu cảm thấy mình bé quá thì tốt nhất mách bố mẹ cho xong. Các cụ chắc chắn sẽ còn sáng suốt hơn bạn nhiều nhiều, mọi việc sẽ không đen tối như bạn nghĩ đâu, cứ tin thử họ 1 lần xem
    Tôi không khuyên nhủ an ủi bạn , cũng không trách móc hay chế giễu bạn. Chi hy vọng bạn sớm tự giải quyết xong và cũng nên STOP topic này ở đây thui.
    Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
    sao ta không tròn ngay tự trong tâm
    Chào thân ái
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này