1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cấp Cứu đi Chengmai Thái lan T9 ? Khoá cđ vì k liên quan đến du lịch

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Cherry_84, 04/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài viết của em này, thấy rõ là 1 con gà lơ go, không biết em nó học gì ra mà không thể hiện được vấn đề muốn nói cho ra hồn(đừng khóc, nín); nếu là nhân viên của mid, mid sẽ cho nghỉ việc ngay tức khắc. Thế này nhé:
    1. Những chi phí của chuyến đi cứ chiểu theo Hợp đồng lao động đã ký, nếu trong HĐLĐ không nói rõ mấy khoản đó thì đối chiếu các văn bản thoả thuận khác có chữ ký của Cherry_84, nếu cũng không có thì ai chi người ấy chịu. Thằng kia chắc cũng thấy nhóc gà mờ, doạ nạt vớ vẩn; chứ chẳng thằng ngu nào chỉ vì khoảng 2T tiền vé và hộ chiếu mà mất thời gian vô ích.
    2. Tự xét bản thân mình không có gì khuất tất, mà kể cả có khuất tất thì phải nói rõ với người thân để mọi người giúp đỡ; hiếm có ai có thể thật lòng bằng những người ruột thịt của mình.
    3. Tìm công việc khác cũng như tự nâng cấp bản thân.
    Hay do mình, dở cũng do mình. Chúc vui.
  2. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Lưỡi không xương nhìu đường lắt léo , lắm người thì lắm điều , làm gì mà sốc quá vậy ?
  3. Cherry_84

    Cherry_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Hoài Anh và tất cả mọi người.Người ta nói đúng không có lửa thì làm sao có khói.Mình cũng sẽ chẳng thanh minh gì cho chính mình hết,nếu như chỉ có riêng tôi thôi thì mọi chuyện sẽ chẳng là gì.Tôi chấp thằng cha đó một mắt nhưng nếu chuyện này đến tai người yêu của tôi thì liệu anh sẽ nghĩ gì đây.Có thể tôi dại dại thật nhưng các bạn biết đấy đàn ông rất ích kỷ nếu ko ăn được nó sẽ tìm cách đạp đổ cho bằng đc,mặc dù tôi chẳng hề có chuyện gì với thằng sếp đó .Nhưng liệu khi tôi tố cáo hoặc phanh phui mọi chuyện thì chung quy lại thiệt thòi vẫn là tôi,gia đình người yêu tôi họ sẽ nghĩ gì? còn người yêu tôi có chịu nổi ko khi mà đi đến đâu người ta cũng hỏi :Thế người yêu mày đây à,con bé mà bị quấy rối TD đây à?
    Đời mà nếu như chuyện gì cũng dễ dàng như viết lên đây thì liệu có diễn đàn cho mọi người chia sẻ ko nhỉ?
    Nếu ko một lần bị cô độc bạn sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu nổi nỗi đau đó là thế nào.
  4. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Nếu vậy em nên bắt đầu bằng một công việc mới. Còn chuyện điều tiếng thì có gì đâu, nếu là người yêu thì anh ấy phải san sẻ cho em chứ lại. Đến người ngoài còn chưa ai nỡ nói gì em cơ mà
  5. Cherry_84

    Cherry_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ngay đến cả luật sư người cũng đã biết qua một phần của câu chuyện còn ko tin thì tôi còn biết nói cho ai tin bây giờ.Thử hỏi trên cái Topic này đc mấy người thật sự chia sẻ.Tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi,có lẽ mọi việc cứ để nó đến đâu thì đến,nếu số đã chết thì ko thể sống nổi còn nếu số ko tuyệt đường của mình thì sẽ sống.Tôi trong sạch có nói cũng chẳng ai tin.
  6. Cherry_84

    Cherry_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã sai khi post bài lên đây,mọi việc có làm sáng tỏ thì tôi cũng chẳng sung sướng gì.Ý kiến của mọi người trên diễn đàn đã cho tôi biết rằng "con cóc đi kiện củ khoai ".Xin nhờ mod xoá tất cả các topic có bài của tôi.Rất cảm ơn và cũng xin lỗi vì câu chuyện của tôi đã làm mất thời gian của mọi người.
  7. SwordFish79

    SwordFish79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Kiện thì khó đấy bởi chứng cớ yếu.Còn nó doạ thuê người nói chuyện thì không sợ.Nếu dùng đến vũ lực thì nó là người sẽ mất nhiều nhất.Thời buổi này không dễ xơi nhau đâu,yên tâm đi.Mà thằng cha kia làm ở cty nào thế?pm cho cái địa chỉ đi.
  8. Cherry_84

    Cherry_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Thằng đó nó làm tại Tổ Chức Lao Động Quốc Tế (tên viết tắt là ILO).Có địa chỉ trên tầng 7 toà nhà 57 Quang Trung,Hà Nội.
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    dạ, em cũng không đọc kỹ lắm, vả lại đầu óc ban đêm khong tỉnh táo ( thảo nào mà ban đêm nguời ta dễ sa đoạ) nhưng nói chúng, thông tin trên mạng, cũng chẳng biết thế nào mà lần, mỗi người chắc cũng có một bộ lọc cho riêng mình.
    ban đầu là tư vấn về Chiêng Mai, về sau là kêu ca về một chuyện gì đó
    Nếu đúng như trong câu chuyện bạn kể, chúng tôi hết sức thông cảm với bạn, và mong nhưng ai đã đọc tránh gặp phải những chuyện như thế, mặt khác topic thế này hợp với bên tâm sự. Trong thời gian tới, nếu không có gì liên quan tới du lịch chúng tôi sẽ khoá, hoặc sửa chữa thành một topic về Thailand.
    Cám ơn các bạn đặc biệt là bạn cherry đã chia sẻ.
  10. SwordFish79

    SwordFish79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Thế mai không đi làm hả em???????
    Còn nếu là chuyện thật thì nên kể với bạn trai em.Đàn ông giải quyết việc này dễ hơn.
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này