1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cấp cứu em với !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi auduongtinh, 08/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. auduongtinh

    auduongtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cấp cứu em với !

    Em các bác thường chỉ đọc bài thôi, cũng ít vào box Tư vấn này. Hôm nay có chuyện đau đầu quá, mò vào đây xả stress và nhờ các bác phím cho em với. Chuyện của em nó như vầy:

    Em và cô ấy quen nhau thì lâu rồi, vì cô ấy là bạn của em gái em. Cách đây 1 tháng có 1 sự tình cờ em với cô ấy tiếp xúc với nhau nhiều hơn và thấy tình cảm tiến triển rất nhanh. Bọn em yêu nhau từ lúc ấy đến giờ, rất tự nhiên và không có khúc mắc gì cả. Tình cảm cũng rất thắm thiết, đã cầm tay, ôm, hôn... đủ cả rồi, chỉ chưa tiến đến công đoạn cuối nữa thôi.

    Trong lúc yêu nhau cô ấy có kể về chuyện tình cảm trước đây của cô ấy. Chuyện này cũng bình thường nên em không cảm thấy có gì là khó chấp nhận hết. Cô ấy và bạn trai cũ cũng mới chia tay cách đây không lâu, chừng vài tháng và gần đây thì anh chàng kia liên lạc lại, ý là muốn quay lại với cô ấy. Những chuyện này cô ấy đều kể hết với em và nói chắc chắn là không có chuyện quay lại.

    Cách đây mấy hôm, bỗng dưng cô ấy nói là muốn em và cô ấy tạm thời để mọi chuyện...dừng lại, em hãy cho cô ấy thời gian để nhìn lại tình cảm của mình. Để cô ấy chắc chắn là có yêu em thật không, hay chỉ là những cảm xúc nhất thời lúc đang tuyệt vọng và cần 1 người để bù đắp? Và để cô ấy giải quyết hết những chuyện đã qua (???) Cô ấy muốn trong thời gian ấy, em và cô ấy sẽ trở lại như trước đây, lúc chưa yêu nhau. Nếu tình cảm của cô ấy đối với em là thật thì chúng em sẽ quay lại với nhau.

    Em bây giờ đang rất băn khoăn, không biết là như thế nào. Liệu có phải thằng cu kia lằng nhằng quá nên cô ấy đã lại "xiêu lòng" rồi không? Hay đúng như cô ấy nói, tình cảm ấy chỉ là ngộ nhận thôi? Mấy hôm nay em rất băn khoăn, không biết phải làm thế nào vì em thì biết rõ tình cảm của mình, em đã yêu cô ấy thật mất rồi . Bình thường thì em nói thánh nói tướng cho người khác nhưng lúc lâm trận gặp chuyện lại hoang mang quá.

    Các bác kíu em với
  2. mitdac80

    mitdac80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    cô ý phải dứt khoát, ko thể bắt bạn phải chờ đợi được khi hai người đã chính thức cầm tay, ôm hôn được, đứng núi nọ lại trông núi kia
    Tớ cũng là G nhưng chính bản thân còn ko thể chấp nhận cái kiểu của cô nàng này được
    Bạn hãy nên nói chuyện và dứt khoát , đỡ phải rơi vào mớ bòng bong trong khi tình cảm hai người chưa sâu đậm lắm
    Vì tớ nghĩ cô ý vẫn chưa thể quên mối tình trước đâu
  3. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chuyện này cứ như cơm bữa ý nhỉ. Chia sẻ cùng bác chứ em chịu thoai, ko thể khuyên can được gì.
  4. NguoiLang

    NguoiLang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin tới số 8233 hoặc gọi điện đến số 18001950 để được hỗ trợ tư vấn tình yên. Hoặc trực tiếp gọi cho anh Đinh Đoành 091242512.
  5. fangfangneu

    fangfangneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy thẳng thắn đấy chứ! Chấp nhận và chờ đợi cô ấy xem lại tình cảm thui chứ biết làm sao! Ai bảo "em đã yêu cô ấy thật mất rồi" cơ!
  6. auduongtinh

    auduongtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chị này có tâm sự y hệt bạn gái em này. Em chính là cái thằng đánh dấu kia đấy . Nhưng không phải mới hay đi chơi mà đã...này nọ nọ kia rồi
  7. Accounting00

    Accounting00 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con quá.
    Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, một đi không trở lại. Ái tình phân minh, tiền bạc rõ ràng.
    Bảo cô kia " Tình cảm thế nào là thật, thế nào là giả mà phải xem xét ? Tình cảm phải xem xét là thứ tình cảm tính toán sao ? Không ai muốn yêu người lúc nào cũng so sánh tình cảm thiệt hơn đâu em"
  8. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Mình không có ý kiến gì với chủ toppic nhưng mình thấy cách lý luận của bạn này khá hay.Rất đáng được nêu cao.Thế mà!
  9. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Nhanh nhờ, thế thì bác kêu gào làm giề. Thằng kia nó biết thì đỡ phải nghĩ lại, sau đó chỉ dành cho bác thôi. Bác cứ bình tĩnh, tự tin đừng kay cú rồi nó sẽ quay lại với bác
  10. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    loại này thì cứ phải cho lên dĩa thôi, nắm tay, ôm hôn, đủ cả rồi mà phải suy xét lại à ????

Chia sẻ trang này