1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cấp cứu em với !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi auduongtinh, 08/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Giải pháp rất đơn giản: Làm như người yêu chú yêu cầu.
  2. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    I couldn''t agree with you more!
    @auduongtinh: ấy có thể nói kiểu kiểu thế này "Anh rất mong là em sẽ chọn anh. Nhưng anh muốn em biết là: anh sẽ luôn tôn trọng quyết định của em ... vì anh yêu em"
    Chỗ ... dừng để lấy hơi, nhưng chỉ một chút thôi nhé, nhiều thì Hàn Quốc quá. Cơ mà chả biết thế nào, rất nhiều con gái thích thế, phải dừng càng lâu càng tốt. Thế nên tuỳ ấy đoán bạn gái ấy thích kiểu gì vậy.
    Chuyện của ấy hơi giống của tớ, nhưng tớ thì giải quyết xong rồi. Tớ rất mong là có thể giúp ấy làm lành với bạn gái, và biết đâu được đấy, trong rủi có may thì có thể chuyển bại thành thắng, đánh một trận sạch không kình ngạc đuổi anh chàng kia vĩnh viễn ra khỏi trái tim cô ấy luôn. Có tin gì mới thì ấy thông báo nhé!
  3. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Bà trên hay xem phim nên viết kịch bản Cuốc, Xẻng ko chịu được. Bác cứ nhơn nhơn cho em, bợ đít làm giè cho mệt. Nó đã tính roài bác mà ngon cấm có thoát
  4. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    I couldn''''t agree with you more!
  5. auduongtinh

    auduongtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cám ơn các bác đã cứu trợ em. Tình hình là em các bác đã thiết kế được 1 quả hẹn tối hôm nay để...giải quyết rõ ràng mọi chuyện. Hừ hừ, ca mơ run quá... Tổng hợp ý kiến các bác em thấy có 2 hướng giải quyết:
    - 1 là: không có nghĩ ngợi gì hết. Yêu thì yêu không yêu thì thôi. Quả này có vẻ 5 ăn 5 thua quá, em không tự tin lắm
    - 2 là: chiều em ấy, thời gian thì thời gian, đây không thiếu. Nhưng trong thời gian đấy thì em các bác phải làm gì ạ? Chẳng lẽ cứ để đến đâu thì đến như kiểu ngồi chờ kết quả sổ xố ấy ạ?
    Các bác tiếp tục hộ em với. Nhanh ạ, tối nay rồi
  6. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Tốt nhất là cho thời gian để nó suy nghĩ kỹ, bên cạnh đấy thì cũng phải cho thời hạn (ví dụ 1 tuần, 10 ngày...) chứ chú này áp dụng kiểu cho thời gian rồi bỏ béng đi tháng sau quay lại thì em nó đã cưới cha cái thằng nào đó rồi cũng nên.
    Còn trong khoản thời gian đấy thì chú cũng kiểm tra lại tình cảm của mình, ví dụ như đi cưa một vài em khác xem có thích thú hơn với em hiện tại không?? Nói chung là chú tận hưởng thời gian là kẻ độc thân (cái mà chú sẽ thấy rất rất quý sau khi chú chính thức dính vào đường tình)
    Được dau_tau sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 09/12/2007
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Đằng ấy nói thế nào ấy chứ! Số lần tớ xem phim Hàn Quốc được trọn một tập (ko phải 1 bộ nhé + kể cả bỏ qua quảng cáo nhé) là đếm trên đầu ngón tay của một bàn chân đấy!
    Nhân nói đến Hàn Quốc, với kiến thức cực kỳ chắp vá của tớ về phim Hàn (tớ thích nhưng mà ngại xem regularly), tớ đồ là đạo diễn sẽ chỉ đạo diễn xuất thế này này:
    1. Nếu nhân vật nam thuộc type lạnh lùng kiểu tự ti (thí dụ nhân vật nữ gia thế hơn hẳn chẳng hạn) thì chàng sẽ quay lưng bỏ đi, ra đến cửa mới ngoái lại, nhìn nàng đau đáu như có ngàn điều muốn nói, song cuối cùng chỉ thốt lên the three little words (câu sau ... ấy), lúc này nhạc lên đến cao trào, mắt nhân vật nữ ngân ngấn nước. Tập sẽ cắt ở đấy.
    Scene này nên diễn ra ở trong nhà, tốt nhất là nhà cô gái, ở chỗ nào có thật nhiều đồ đạc đắt tiền ấy (à mà một cách tự nhiên là phòng khách thì thường thế rồi, nên thực ra tiêu chí này cũng ko cần thiết lắm), và quan trọng nhất ý, là phải có cửa, để anh còn có cớ mà ngoái lại chứ!
    2. Nếu nhân vật nam thuộc type lạnh lùng kiểu tự kiêu (thí dụ cảm thấy kha khá xúc phạm khi anh thế này mà em lại vẫn còn tơ tưởng đến thằng đó, riêng chuyện em đặt anh cạnh nó để so sánh đã là một sự sỉ nhục nhớn) thì ko thèm nói câu tiếp theo đó, chỉ nói rành rọt rõ ràng đoạn trên, rồi quay ngoắt người ngúng nguẩy bỏ đi (đùa tý), lúc này máy quay sẽ chiếu ngược hướng anh đi, để thấy anh đang hùng hổ tiến lại, trán nhăn lại, diễn viên vừa phải tỏ ra đau khổ vừa phải thể hiện được thái độ dứt khoát, phía sau lưng anh là hình bóng cô gái đang xa dần, xa dần, nhỏ dần... Tập cũng cắt ở đấy.
    Scene này nên diễn ra ở chỗ mà có thể nhìn thấy anh đang đi một đoạn dài, không gian rộng để nhìn thấy cô gái đang xa dần sau lưng anh. Vậy, có lẽ nên là outdoor (chưa kể là anh đang đi hùng hổ thế, tay chân vung vẩy lỡ chẳng may đập vào cái gì thì đúng là quá phản cảm, nên phải cho cảnh này diễn ra ở chỗ rộng rãi).
    Tốt hơn nữa là một nơi mà có đường thẳng để có thể cảm nhận rõ hơn hiệu ứng perspective, đồng thời, nên ít người qua lại. Vậy, tốt nhất là diễn ra trên cầu.
    Trên cầu còn có cái hay nữa là nhân tiện nếu sau đấy cô gái có quẫn trí quá mà muốn làm vợ Hà Bá thì có thể quay luôn, đỡ phải di chuyển địa điểm.
    Cuối cùng, cầu là của chung, nghĩa là ko phải của ai, nghĩa là ko phải thuê mướn => quay cảnh này trên cầu đúng là a stone and 3 birds, nhất kích mà phá tam quan!
    3. Nếu nhân vật nam ko thuộc type lạnh lùng, à mà thực ra làm gì có type này trong phim Hàn (thực ra là có, nhưng mà ít khi được làm vai chính lắm), với cả nếu có thì thường người chịu khổ lúc này lại là người nữ cơ, nên cũng chả cần phải xét đến trường hợp này ở đây .
    Đấy, mấy cái phía trên mới là Hàn Quốc ấy!
    Còn cái tớ mà recommend cho bạn ấy ý, thì: một, là dừng chút thôi thì nó chưa đến mức Hàn Quốc đâu, gọi là sến ở mức chấp nhận được; hai, cứ coi là Hàn Quốc đi ... ơ thế ai bảo là Hàn Quốc thì ko hiệu quả nhỉ
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 09/12/2007
  8. bestgirls

    bestgirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ặc. Buồn cười chết mất với chị gì phía trên
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Ơ thế cười thì vote nick chứ, sao lại vote bài thế kia!
    Nói đùa thôi, đừng vote nữa, chị thấy thế này đang đẹp!
  10. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------
    Dài dòng nhiều tập cũng là 1 đặc thù, bạn chịu khó xem phim hành động Mỹ đi. pòm cái là xong miễn trình bày

Chia sẻ trang này