1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cấp cứu khẩn!

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi lal, 17/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    hè hè... đúng .. nếu thấy khổ quá thì lượn đê ..
  2. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    He he! Khổ thật đấy! Nhưng lỡ sang rồi thì phải học thôi! Mà người ta có câu: "Khổ Luyện Thành Tài" mà!
    Chúng ta đi học mà, có phải đi du lịch đâu!
  3. cogaibomdo

    cogaibomdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Dung roi .Kho Luyen thanh tai ma nen em cung rat muon di thu kho luyen 1 lan xem sao ?Co chet ko ay nhi ?
    blue

    Hoc hanh vat va ket qua ngot bui
  4. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    nói vậy thôi.. không khổ lắm đâu... Đọc cái bài về SV du học thì thấy mấy bạn ở Japan còn khổ gấp trăm ngàn lần.. có ông bạn ở NewYork mà cũng rứa... làm việc quần quật.... mệt lắm.. khổ hơn ở quê đi cày...
    Mấy người qua Nga này chỉ có học , học và học.. rồi ngủ.. chả phải làm cài gì cả...
    Còn mấy đứa ở chỗ chú Lal là do nó thuộc loại ăn bám gia đình , chỉ biết tiêu tiền.. cho nên loại đó sống ở đâu thì cũng có lúc tiều tuỵ .. chú chẳng lên hồn người đâu !
  5. bmttmos

    bmttmos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ,chúng nó sợ khổ,ngại vất vả thì cho chúng nó về đi,giữ lại làm gì,giữ được năm nay thì năm sau chúng nó cũng về thôi,về sớm đỡ tốn tiền bố mẹ mà mình không bị ảnh hưởng,lôi kéo theo.Sang đây chỉ có học,ăn,ngủ,đi chơi,sướng thế còn lắm chuyện...Thỉnh thoảng còn được gọi điện thoại về VN miễn phí,muốn ăn uống các món ăn VN cũng thật dễ dàng...Như bọn du học ở Mĩ,nhất là các tiểu bang ở xa,khổ lắm đấy,chẳng phải thiên đường đâu.Muốn xem VTV4 cũng chẳng có,thèm một bát phở VN cũng phải đi xa mấy trăm cây số,làm việc thì quần quật suốt ngày,bị chủ mắng chửi suốt...Chúng nó nhìn bọn tớ ở Nga mà ao ước đấy...Bọn nào sang Nga mà chỉ muốn hưởng thụ,muốn du lịch thì chẳng nên ở lại,mang tiếng thêm cho sinh viên VN.
  6. anhkhoayy

    anhkhoayy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Nuớc Nga có nhiều điều tuyệt vời lắm .
    Sang đi rồi biết ngay mà . Cứ nhìn trọc nó đánh người khác 1 lần rồi sẽ thấy . Đúng mà thiên đường sẽ có lúc trở thành địa ngục đó nha .

    Я 'С.""А "УoАЮ z Т.'.

    Sáng tháng 5 trời trong xanh quá .
    Bốn phương tụ về Ba Đình
  7. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã góp ý. Đúng là giữ chúng nó lại cũng chỉ tốn tiền bố mẹ mà thui. Bây giờ chúng nó đã ở VN hết rùi. Lẹ thiệt. Ai về thì cứ về. Ai ở lại thì vẫn phải sống. Hè này ai đi Saint không ?

    Let's smile when you want to cry !
  8. tamquan

    tamquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hỏng quá đi mất, qua đây học mà cứ đòi trốn về. Mà cứ để cho bọn nó trốn đi, lớ xớ ra đường không bị cảnh sát cũng bị phát xít, mà có ra được sân bay thi cũng bị bọn hải quan giữ lại thôi. May mắn tụi nó về được sân bay VN thì cũng chưa ổn đâu, thể nào cũng bị nhiễm lao phổi thôi.
    Cứ bảo tụi nó thế, chắc chắn tụi no không dám đòi về nữa đâu!
  9. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Ha ha! Ở đây không đến nỗi khổ lắm, mà riêng tớ thì thấy sướng hơn ở nhà ấy chứ. Được tự do thoải mái! Vẫn cứ được nghe Rock, được chơi Guitar, thỉnh thoảng đi cắm trại lung tung, rồi đến hè lại ra sông tắm. Ha ha! Chỉ có việc học, ăn, ngủ, chơi thôi, chẳng phải làm lụng chi vất vả (tớ đang định sang năm đi làm thêm kiếm chút tiền tiêu vặt đây ạ! He he!) Chỉ khổ một cái là phải tự nấu cơm mà ăn, phải tự giặt quần áo. He he! Những việc này ở VN chưa phải làm bao giờ!
  10. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Không hiểu mấy ông sứ quán nhà mình đã xuống đó chưa đây??

Chia sẻ trang này