1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cấp cứu....mọi người vào giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi banmamtom, 20/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banmamtom

    banmamtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cấp cứu....mọi người vào giúp em với

    Chuyện của em khá dài, em xin tóm tắt lại như này:
    Bọn em y nhau đc 3 năm rồi, y nghiêm túc và tính chuyện lâu dài.Hồi em học cấp 3,mama em biết chuyện đã phản đối kịch liệt. Lúc í, gđ kia cũng biết chuyện nhưng k nói j, k phản đối.Nhưng đến gần đây, anh kia và bác gái nc với em rồi bảo:về nc với gđ, nếu đồng ý thì để xuống nc, xin phép cho 2 đứa qua lại...Em về,nc với mama thì mama em vẫn phản đối,còn lên hẳn nhà kia nói là k đồng ý.Đến hum sau thì bố em mới biết chuyện(từ trc bố em k hề biết j) thì nói tôn trọng quyết định của em.Mẹ em sau khi lên nhà kia cũng có vẻ xuôi xuôi.Coi như là gđ em đã đồng ý.Bố em bảo muốn gặp anh kia và đến nc với gđ kia để xl vì cách cư xử của mama em.Em đã nói với anh kia, anh í bảo anh k thể bỏ đc gđ,gđ anh k chấp nhận đâu.Em nghĩ có lẽ là gđ anh kia cho dù có quý mến em đến đâu thì cũng sẽ tự ái nên mới như thế này. Thực sự chúng em y nhau đã vượt qua rất nhiều khó khăn, cũng đã đi quá giới hạn cũng như đã phải bỏ đi 1 đứa bé(cái này đến h 2 gđ đều biết).Em cũng k biết mình phải làm j bây h.Đi xem ở đâu thì đều bảo 2 đứa này lấy đc nhau nhưng h thì...Nửa muốn dứt ra vì có níu kéo cũng k thể, hơn nữa còn thể diện và lòng tự trọng nữa.Nửa thì vẫn muốn đến đc với nhau vì vẫn còn y.Em nên làm j đây?Chứ như này mệt mỏi lắm.Mọi người tư vấn, đả thông tư tưởng giúp em với...Huhu...
  2. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Tổ chức một buổi cho hai gia đình nói chuyện với nhau cho ra ngô ra khoai. Cả hai bạn đều phải nói chuyện với bố mẹ để họ hiểu và xuống nước gặp nhau xin lỗi và bàn cách tổ chức đám cưới thôi.
  3. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Gia đình cậu kia tự ái vì hành động của mẹ em . Anh nghĩ cậu kia có cách giải quyết mà. Thường thì không ai chấp đàn bà cả.
  4. haha_chetchua

    haha_chetchua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Cứ bảo bố và chồng thu xếp một lần trò chuyện và xin lỗi, không thì bảo mama em qua nhà họ xin lỗi, mà lo gì, phản gì thì phản, vợ chồng bác yêu nhau thật thì có mà giời cản
  5. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Hic , khó xử nhỉ vì sau này 2 bên gd còn phải gặp nhau rất nhiều , làm qua loa sau này phát sinh thì cũng khổ , đầu tiên mình nghĩ bạn và mẹ bạn phải thống nhất được với nhau , mẹ vì bạn suy nghĩ cho đầy đủ trước sau, hoặc bạn vì mẹ thôi yêu ( cái này chắc khó )
    Vì tương lai con gái mẹ mà , vấn đề ở đây theo mình là mẹ và con gái , còn gia đình kia xin lỗi không có gì là khó khăn
  6. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Bạn này mới yêu nhau mà có nhiều rắc rối nhỉ? Cố lên nhé
    Còn chuyện gia đình nhà kia vì tự ái mà làm thế thì tớ nghĩ bạn trai cậu sẽ có cách hạ tự ái đó xuống ấy mà, nhưng kể ra thì cũng hơi khó đấy vì đụng chạm tới bố mẹ rùi. Trong thời gian này nếu yêu nhau, muốn đến với nhau thật sự thì bạn phải ở bên và động viên bạn trai nhiều vào nhé, bạn ấy cũng gặp nhiều áp lực lắm đó
  7. obimen

    obimen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    cách giải quyết tốt nhất để con dê tương lai được nói chuyện thẳng thắn với bố vợ. xem vấn đề j cồn tồn tại thui... quan trong la ng tru cot gia dinh
  8. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    anh mà là bố của cậu ta thì anh còn cấm tiệt ấy chứ. Bố láo bố toét, không coi người ta là gì cả.
    Mà cái gia đình nhà cậu khi cũng buồn cười. Ai lại đi giục bạn gái về bảo bố mẹ để xuống nói chuyện. Bình thường thì gia đình nhà gái sẽ đánh tiếng trước.
    Nhưng mình nghĩ. Chuyện của các bạn vẫn còn sáng sủa lắm. Đợi 1 thời gian nữa cho nguôi lại rồi cho cưới ngay ấy mà. Về phần bạn thì bảo bố mẹ bạn đến nói chuyện và tạ lỗi với người ta.
  9. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    tạo điều kiện cho 2 gd đấu khẩu giải quyết khúc mắc hiểu lầm cho gọn nhưng phải đả thông tư tưởng cho mẹ bạn đi nhá
  10. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Mẹ làm sai thì bố thân chinh lên xin lỗi hộ mẹ vậy .
    Cơ mà thắc mắc 1 tí : sao em lại gọi là anh kia nhỉ ? :D

Chia sẻ trang này