1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cấp cứu....mọi người vào giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi banmamtom, 20/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chủ yếu và quan trọng nhất là hai người có còn yêu nhau thực lòng nữa không ?.
    Chẳng có gì cản trở được tình yêu , chỉ trừ khi hết tình và sự không tôn trọng nhau .
    Những lý do khác chỉ là nguỵ biện khi đã bắt đầu chán nhau .
    Biết thế rồi thì tự bảo nhau dàn xếp nhé .
  2. banmamtom

    banmamtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tối qua khi em hỏi:Thế tc của anh hiện h ntn? thì nhận đc câu trả lời:Anh rất yêu nhưng cũng rất đau.Mẹ em coi anh là j mà thích thì đồng ý,k thích thì fản đối kịch liệt.Gđ em đã fá hoại tất cả. Em k nghĩ rằng lòng tự ái của anh í lại lớn đến vậy.Em cảm giác h anh í cũng đang lưỡng lự.Em đang quyết định hay xa nhau để đỡ làm khó nhau.Nhưng sao lại khó thế???
    @sentenced1806:em gọi vậy vì chẳng biết gọi thế nào nữa.hichic
  3. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    uhm anh ấy tự ái quá nhỉ, yêu nhau 3 năm rồi mà lại như vậy. nếu bố bạn đã muốn xin lỗi nhưng GĐ anh ấy không đồng ý gặp mặt thì cũng đã không tôn trọng lại bố bạn rồi. mình nghĩ anh ấy quá ích kỷ.
  4. Lucaspc

    Lucaspc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Có khi tại mẹ bạn wa nhà đó ăn nói khó nghe quá.
    Giờ còn cách nào ngoài việc chính thức mẹ của bạn đến xin lỗi nữa đâu.
    Mà việc này có vẻ cũng hơi khó

Chia sẻ trang này