1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cấp cứu ngay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Bigleu, 26/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bigleu

    Bigleu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    cấp cứu ngay

    Tôi buồn chán và làm việc căng thẳng quá, muốn đi chơi đâu 2 ngày. Muốn rủ một bạn gái đi cùng (chị hay em đều được)

    Không hề A b c cờ mờ gì đâu nhé, không được nghĩ xấu, có điều con trai thì nói chuyện với con gái thích hơn thôi

    You can ?





     
    Hình phạt nghiêm khắc nhất dành cho kẻ tội phạm xấu xa nhất là nhốt hắn vào phòng biệt giam cùng với một nhân viên chào bán bảo hiểm nhân thọ Prudential
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Bạn có chữ ký ấn tượng quá
    ----
    Tôi buồn chán và làm việc căng thẳng quá, muốn đi chơi đâu 2 ngày. Muốn rủ một bạn gái đi cùng (chị hay em đều được)
    Không hề A b c cờ mờ gì đâu nhé, không được nghĩ xấu, có điều con trai thì nói chuyện với con gái thích hơn thôi
    You can?
    ---
    Yes, I can.
    Nói chuyện à, tôi nghe chuyện cũng tàm tạm.
    A b c cờ mờ...? Tôi không nghĩ xấu - Nhưng mà tôi không thích đi 2 ngày

    _Songtunu_
  3. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang căng thẳng vì công việc quá! định mò lên đây xem có ai ca thán mệt mỏi chán đời thì tớ trêu tí cho vui vẻ cả 4 bên, nhất là tớ rất thích ra tay "cấp cứu" những "người cùng khổ" thế này .
    Tớ đã link vào cái homepage của đồng chí, sơ qua thấy cty này là kinh doanh bất động sản cũng như là các dịch vụ về du lịch, nhà đất....v.v...
    Thấy hết cả mệt vì thấy...việc rồi, nhưng chả thấy cái address của cty đồng chí ở đâu cả. Mọi liên hệ được thông qua website, e-mail và mobi ah???
    GĐ của đ/c có muốn một bài viết trên báo đối ngoại để giới thiệu mình đến bạn bè trên thế giới ko?
    Mệt quá! cũng muốn đi xa để xả hơi nhưng chưa đủ liều để...làm vụ này cùng đồng chí
    Nothing ever perfect!!!
  4. Bigleu

    Bigleu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Hi hi chán quá,
    Thế thì không có ai dám làm vụ này mới tớ à ? Nhanh lên sắp hết weekend rồi
     
    Hình phạt nghiêm khắc nhất dành cho kẻ tội phạm xấu xa nhất là nhốt hắn vào phòng biệt giam cùng với một nhân viên chào bán bảo hiểm nhân thọ Prudential
  5. dongmau_gengis

    dongmau_gengis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Được thui tui đồng ý nè, cuộc đời vốn dĩ là một ván bài mà, 5 ăn , 5 thua. Đi cùng u thì được xả hơi chiếm 50% còn chẳng may A b c thì 50% ngu dại thôi mờ fải vậy ko?
  6. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Không nói là ở đâu thì liên lạc làm sao? không nói là bill thì chia thế nào? Chẳng lẽ tính anh nằm một nửa phòng chị nằm một nửa phòng cho nó "kinh tế" à? Rồi còn vấn đề ăn mặc, hành lý, xe cộ, anh thích xe đạp leo núi chị thích honda leo núi thì sao?
    Cái gì cũng phải cụ thể một tí chứ, thế này biết đằng nào mà lần?
    [​IMG] Ối ối, tha cho em ạ !!! [​IMG]
  7. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ... i am a man but... hì hì... tui còn hổng tin nổi what you wrote nua la chi em... hi hi... day la mot hinh thuc indirec marketing à? hay nhỉ? thế cuối cùng có market được ai hông... dạy cháu chút kinh nghiệm cái...
    If you think you can, I CAN.
  8. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Lên mạng public kiểu này mà rủ đi chơi 2 ngày, nghe có vẻ lừa đảo nhỉ. Chả biết ai là ai mà dám đi chơi. Hi hi. Mà nghi ngờ cũng đúng, bạn của đồng chí đâu mà không rủ, lại phải trèo lên đây? " Không có a,b,c,", ừ thì không có a,b,c gì hết vì có phải trai gái đi với nhau, ngay cả lấy cái chăn chia đôi giường là có a,b,c đâu. Nhưng cái lí do vì thích nói chuyện với con gái hơn, nghe chuối không thể tả được, nếu vì lý do đó mà rủ được em nào thì tớ phục sát đất.
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.

Chia sẻ trang này